isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,548
Joined: Apr 2011
|
Linh Tinh
Lâu rồi tui không có gì viết về ông chồng kỳ cục của tui tại ỗng tánh nào tật nấy, không thay đổi. Chỉ có cơ thể ỗng thay đổi rất nhiều.
Cách đây 6 tháng, bỗng dưng ỗng thấy đau bên lưng trái, tui lôi ỗng ra emergency ngay lập tức. Lần này không phản đối, nghe lời răm rắp. Sau khi khám BS cho biết ỗng bị sạn trong mật cần phỉa mổ.
Hôm đó là thứ tư trong tuần, tụi nhà thương bắt ỗng nằm cho tới thứ sáu mới mổ.
Mất tới 2 1/2 mới xong. BS cho biết là túi mật của ỗng sưng quá to, lại thêm ỗng bị mổ nhiều lần gần đó nên sẹo nhiều lắm, BS phải cắt từng chút mới lấy được nó ra nên chi lâu chứ bình thường giải phẩu cho mật chỉ mất chừng 45 phút.
Nằm dưỡng bệnh được đúng hai ngày, ỗng đòi về nhà, họ cho ỗng về nhưng dặn phải cẩn thận, không nên làm việc nặng.
Bạn tưởng ỗng se nghe lời khuyên của BS sao? Còn lâu! Việc trước tiên là ỗng đòi ra chui hồ tắm. Tui xung phong giúp tại vết mổ còn mới quá, ỗng khom người chưa được. Bỏ được cái máy quét xuống hồ rồi ỗng lo đo mực hoá chất trong nước, lấy bàn chải cọ hồ. Thấy mà chán.
|
|
07-02-2011 10:48 AM |
|
isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,548
Joined: Apr 2011
|
Re: Linh Tinh
ông già này cứng đầu lắm MA, doạ gì cũng không ngán.
******
Sau hai tuần ngài nhất quyết phải bơi. Ngày nào không bơi được cứ than để lâu ngày sợ quên. ![[Image: 910.gif]](http://r19.imgfast.net/users/1914/11/06/83/smiles/910.gif) Để bảo vệ vết may, ỗng dán băng keo loại trong, mang bên ngoài vải nịt như mấy nguòi làm ở Lowe's and Home Depots. Tại vậy nên sau 6 tháng vết mổ vẫn không lành, có một chỗ cứng lại, tao thành cái lỗ. Cuối cùng phải vào nhà thương cho người ta sửa lại. Lần này làm outpatient. Ỗng lại còn chơi gan, không cần đánh thuốc mê, chỉ local. 2 tiếng đồng hồ tui vô đem ổng về nhà, ỗng thề sẽ không bao giờ cho mỗ local . Té ra họ lấy cái khăn trùm mặt ổng trong khi mổ làm ỗng bị clautrophobic, thiếu điều muốn ngộp thở luôn.
Kiêng được 1 tuần lại tiếp tục bơi, may mắn kỳ này vết may từ từ lành.
|
|
07-03-2011 03:44 PM |
|
isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,548
Joined: Apr 2011
|
Re: Linh Tinh
Nói chuyện ông xã riết chán, để kể chuyện nhà hàng xóm.
Ông hàng xóm phía bên phải nhà tui rất dễ thương, có lòng tốt, lúc nào cũng kéo thùng rác hộ cho mấy nhà khác. Ông ta rất đẹp trai, người cao ráo, đánh tennis rất hay. Bà vợ cũng dễ thương, có mái tóc dài, hàm răng trắng như ngà. Hai ông bà thấy cũng hạnh phúc lắm. Nhưng có một điều khiến tui thắc mắc và nghi ngờ là ông chồng cứ cách 3 tuần lại có chuyện đi xa. Có nhiều khi ông ta đi một lèo 2 tuần, về nhà ở một tuần, lại đi nữa.
Phải chi ỗng còn đi làm mình cũng không để ý nhưng ỗng về hưu rồi mới ngộ chứ. Mỗi khi ông ta sửa soạn ra đi, ỗng chạy qua báo cho XX nhà tui biết, xong phân bua "Tôi rủ bà xã đi nhưng bã từ chối, muốn ở nhà giữ cháu!"
Tui nghi ông này có một gia đình khác ở đâu đó. HAHAHAHA
Đừng cười tui nhiều chuyện, ngồi buồn phân tích chơi cho vui thôi.
|
|
07-04-2011 03:50 PM |
|