Cách nhà tui vài căn vẫn còn một miếng đất trống chưa có ai xây nhà. Mấy cây thông vẫn còn, lâu ngày nhưng dây leo dại mọc tứ tung biến nó thành một cái rừng U minh nho nhỏ. Dẫy nhà bên kia đường lại ở ngay phía trước của cái national park nên khu nhà tui dường như toàn rừng không thôi. Mà đã có rừng thế nào cũng có thú hoang. Năm ngoái có con possum tối nào cũng vào ăn vụng thức ăn mèo, năm nay bị raccoon. Chỉ một con thôi cũng đủ làm nhức đầu.
Tối nào tui cũng ngồi đối diện với cửa nhìn ra patio, vừa coi TV vừa canh con raccoon. Hẽ nó vừa bò vào tui ra hiệu cho XX lấy súng BB ra để bắn. Con này gan gì đâu, mình mở cửa ra nó còn dừng lại nhìn mình thách thức, XX bắn nó mấy phát cũng không nhằm nhò gì.
Nhiều khi nhìn raccoon ăn cũng tức cười. Nó không chúi mõm vào ăn như mèo hay chó nhưng dùng chân trước bốc từng miếng ăn như đứa con nít, vậy mà nó ăn nhanh lắm, chớp mắt là sạch chén.
Tối hôm qua tui bận chơi laptop, chưa kịp thấy nó, nhìn lên thấy anh ta đã ăn sạch bách, đang bỏ đi. Tưởng nó ăn một lần là đủ, ai dè chừng 20 phút sau nó trở lại, XX lúc đó đã đem tô thức ăn vào nhà rồi, không biết nó trở lại làm gì???
XX ra đuổi , nó chạy ngược về phía cửa khoá bị kẹt luôn. Anh ta bèn trèo lên cái thang dựng nay góc patio. Đầu tiên tui ngạc nhiền sao XX cứ bắn lên nóc nhà chừng chạy ra mới biết anh raccoon đang ngồi trên nóc thang. Hmmmm! Tui vô nhà lôi cây gậy gỗ ra miệng la "ông coi chừng nó nhẩy xuống tấn công ông thì mệt lắm a!Oh mà khoan, trước khi ông rượt nó, để tui bưng hai hũ mắm vô nhà đã, lạng quạng bể hai hũ này chít tui!"
Chờ tui bưng hai hũ mắm vô nhà, ỗng lấy cái vợt hồ tắm đánh nó. Anh ta nhẩy xuống chạy về hướng cat door nhưng nó sợ quá hay sao kiếm không ra, mắc kẹt trong xó, tui phang cho nó vài cây,nó nhe răng có ý chống lại, phang thêm hai cú nữa, nó chạy về phía XX, đứng trong góc patio. "Honey, I think we should let him go!" "Ok!, let him go!" XX đồng ý, mở cửa cho nó đi, nó vẫn ngồi ì thân cụ . Lại phải lấy cây thọt cho nó đi về phía cat door . Có lẽ bị tui phang cho mấy gậy nó thành quáng gà, tìm mãi mới kiếm được chố chui ra.
Tim tui đập thình thình, XX rên "Tui bị chảy máu!" "Bộ ông bị nó cào hả?" "No! my hand hit the table!" Whew! Thank God!
Vào đến bếp XX la tui "You don't care what happened to me, I am bleeding!" Tui vội vàng lấy bông gòn nhúng alcohol cho ỗng chùi hết máu.
What and exciting night!
![[Image: 190921.gif]](http://r19.imgfast.net/users/1914/11/06/83/smiles/190921.gif)
Thứ Hai này phải kêu Animal Control mượn cái bẩy để bắt con raccoon này.
Như vậy mà nó không tởn nha! Sáng nay ra patio thấy chậu nước cho mèo uống đầy đất trong đó chứng tỏ anh raccoon nhà mình trở lại uống nước.