RE: Linh Tinh
Bẵng đi thật lâu bi giờ tui mới có hứng chạy vào đây thăm
Năm ngoái tui có đi Houston thăm bạn, có ghé thăm Trami. Về nhà sửa soạn cho mùa thuế. Năm nay bận quá trời, Cứ một người khách cũ bỏ đi (có người tôi chuyển qua cho cô học trò vì không thích hoj) lại có thêm hai khách mới.
Có vài người cho tôi biết khi họ muốn tới thuê tôi làm thuế, có nhiều người cảnh cáo "Bà đó khó tính lắm đó, lạng quạng là bã nổi xùng la cho một trận" HAHAHAHAHA
Tính tôi nóng, ai hỏi hay đề nghị mấy câu ngu ngu là tui nổi xùng la cho một trận XX lúc trước cũng rầy tuii "Sao em không gắng nói năng từ tốn với khách hàng!"
Tuy nhiên lại có nhiều khách hàng khen là tui dễ thương. Làm như tùy người. Có người dễ làm tui nổi giận có người tui nói chuyện vui vè như bạn lâu đời. Mây cô nhỏ chủ tiệm nail vẫn nhất quyết không cho tui về hưu.
29 tháng 3, Gia Long lại tổ chức đại hội. Lần này ở Houston nên mặc dù trong mùa thuế, tui cũng bỏ đi ba ngày qua đó chơi.
Đi chơi thì phải mướn xe. Lần này tui mướn của Enterprises vi nó rẻ hơn National and Budget (tại sao tui vẫn tiếp tục tiết kiệm thế này???) Sau khi làm thủ tục giấy tờ con nhỏ thư ký dẫn tui ra xe. Xe Kia SUV nhỏ. Khi lên xe tui tìm nút bấm điều chỉnh ghế ngồi không có, con nhỏ thư ký phải chỉ cho tui cái cần nằm dưới ghế. Trời đất ơi, thời buổi này còn phải điều chỉnh ghế ngồi bằng tay, chết tui luôn. Cái xe cù lần này không có GPS nên tui lôi cái của tui ra. Cắm vào, turned on, screen tối thui. Máy hết điện, Tui hoảng quá. Không có GPS, không mang theo bản đồ làm sao tìm ra khách sạn đây trời!!! May thay, còn cái phone, đem gắn vào xe, and, lạy chúa mớ bái, it worked. Như vậy có người chỉ đường cho về tới khách sạn.
Bà bạn rủ tới nhà bã ở nhưng tui quyết định ở hotel. Ở hotel cũng như ở nhà riêng của mình, làm gì cũng không phiền tơi bạn. Đi về tư nhiên không phiền bạn mở cửa, etc.
Không thăm được Trami vi texted hoài không thấy. Đi thăm Tucan, được nàng tăng cho mấy cọng rau dấp cá màu tím (giờ vẫn y nguyên chả lớn lên phân nào)và một it ô mai tắc.
TuCan đỡ nhiều hơn năm ngoài lúc mới đụng xe.
DHGL đông lắm, tui không thích lái xe ban đêm nên chỉ dự tiền đại hội, hơn nữa mấy cái DH này cái nào cũng giống nhau. Mình ít bạn nên ngồi bàn với người lạ, chảo hỏi qua loa. Ồn như chợ vớ, nói có nghe gì đâu.
Houston thời tiêt hơi lạ, hôm nay âm, ngày hôm sau lạnh ngắt. Ngày chủ nhật họ tổ chức Picnic ở G. Bush Park. Hôm đó trời lạnh xuống chắc cung 50 độ lại thêm gió nên lạnh cóng đít. Nhỏ bạn mua vé trên điện thoài nhưng nguòi giao vé đến giờ chot biến mất nên khi hai đứa tới picnic họ không cho ăn tại không có vé. Thật là tiếu lâm. Lạnh nhue vậy chứ thiên hạ cũng tới tấp nập.
Chán quá tui rủ cô bạn lại thăm Maritza (LXMN) bên Spring.
Lại lên xe chạy. Chạy hoài sao vẫn không tới nơi tưởng đi lạc, nhưng may thay GPS lên tiếng bảo tiếp tục chạy mới an tâm.
|