Post Reply 
Vang Bóng Một Thời
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #11
RE: Vang Bóng Một Thời
Lexe
(12-26-2012 10:46 PM)maritza Wrote:  Wow !!! Nghe mấy chị " zà " nói chuyện ngày xưa dễ thương quá !!!!

Chị Hoa Đào mà hổng xưng chị với chị Isa thì cứ tưởng hoa Đào này vẫn còn mơn mởn như Hòa Đào những ngày đầu Xuân !!! Ai dè !!! Wink

Chuyện của chị Hoa Đào và người em hộc bàn thật là " duyên " hén !!!!

Thiệt là lý thú !!! Nb1


Còn chị nào viết khúc trên , đọc thật là xao xuyến , mặc dầu mình chả biết cái trường Gia Long nó ra sao , Những con đường đó đẹp nhu8 thế nào , nhưng cũng vẫn thấy như đã từng trãi qua những ngày tháng học trò cùng với những lớp đàn chị này !


Mấy chị này lâu nay sao lại im re , hổng xuất chiêu múa bút như chị Isa cho mọi người đọc với ! Mà múa bút hay như vầy thì chắc múa soong , múa chảo cũng giỏi không kém !
Xuất chiêu đi mấy chị ! Happy



hehehe. bà MA đang chiêu quân cho ông Táo Ngự thiện phòng !!! Belly-laugh
Mấy chị GL khác viết hay lắm MA à, không có viết kiểu miệt vườn như chị đâu. Nhưng họ lo viết cho báo chí hoặc nguyệt san cho trường, hình như ít người lang thang trên net giống chị. Đa số rất nghiêm nghị, học thành bà này bà kia, đạo mạo.
12-27-2012 10:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #12
RE: Vang Bóng Một Thời
Con Vân gắp lòng đỏ trứng vịt bỏ qua dĩa của tui "Tau không ăn tròng đỏ, cho mi ăn hết". Tui hí hửng dầm mấy cái lòng đỏ rắc tí xì dầu, trộn đều với cơm. Bây giờ lớn lên mới biết ăn nhiều lòng đỏ trứng không tốt. Nhưng lúc đó còn bé, ăn cả chục cái trứng cũng không sao.
Lúc đó tui học trường soeur bên phố Tây, buổi trưa về nhà xa nên ba tui đóng thêm tiền cho tui ở lại ăn trưa. Phòng ăn dọn chung cho học sinh bên tiếng Việt và Pháp. Mấy ma seours nấu ăn cũng không ngon gì, nhưng con nít hễ đói bụng là ăn. Tuy nhiên có một hôm mấy bã cho ăn đu đủ xanh kho, dở qua trời, đứa nào cũng ăn cơm với xì dầu.
Mỗi buổi sáng đi học, đứa nào cũng xách theo chai nước và cái ly xếp để uống. Nhà trường ngày xưa không có cung cấp nước cho học sinh. Con bạn tui muốn cho nước ngọt, nó nhai kẹo nhả vô chai, lắc lắc, xong uống ngon lành, tui nhìn phát rùng mình. Đứa nào quên đem nước phải đi xin mấy đứa kia. Mà tụi con nít ở Huế dụ khị hay lắm, lúc nào cũng "Tội tau quá, cho tau uống tí đi, tội, tội"! Vậy là tui có bao nhiêu nước cho tụi nó uống hết ráo.
Bên phố Tây gần trường tui có nhiều cây muối. Tui chưa thấy ở đâu có cây này ngoài Huế. Cây cao độ 10 ft, lá nhiều. Mùa Xuân ra trái từng chùm nhỏ bằng đầu ngón tay út, khi ăn có vị mặn mặn nên được gọi là cây muối. Bọn con trai hay leo lên cây hái trái xuống làm đạn bắn nhau chơi. Có đứa để dành trong cặp táp, nhiều khi bị ma seours bắt được bị phạt tưng bừng.
(This post was last modified: 03-03-2013 10:50 PM by isabella.)
03-02-2013 11:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ao tim Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,625
Joined: Sep 2010
Post: #13
RE: Vang Bóng Một Thời
Chào chị Isa, hôm nay lang thang qua mới đọc được truyện chị viết, sao mấy chị viết hay quá.Em thi vào GL năm 74, sau đó trường đổi thành NTMK, xem được những hình ảnh của trường mà tự dưng muốn khóc. Bên đây ( pháp) em được gặp lại Cô Như Mai dạy nhạc, Cô Như Tuyết và Cô Kim Phượng từng ghé thăm Paris. Chị viết nữa đi chị
03-17-2013 01:11 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
điên điên Offline
Outstanding member
*****

Posts: 3,457
Joined: Aug 2010
Post: #14
RE: Vang Bóng Một Thời
Áo Tím ! Như Mai ? Có phải là Từ Như Mai khg hả em ? nếu là đúng thì đụng cái rầm nữa ... Smile bà con bên chồng điên đó ...!!
03-19-2013 04:08 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ao tim Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,625
Joined: Sep 2010
Post: #15
RE: Vang Bóng Một Thời
Chị Điên để em hỏi lại nhé, sao chị quen nhiều thế ? Tongue
03-19-2013 11:39 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #16
RE: Vang Bóng Một Thời
(03-17-2013 01:11 PM)ao tim Wrote:  Chào chị Isa, hôm nay lang thang qua mới đọc được truyện chị viết, sao mấy chị viết hay quá.Em thi vào GL năm 74, sau đó trường đổi thành NTMK, xem được những hình ảnh của trường mà tự dưng muốn khóc. Bên đây ( pháp) em được gặp lại Cô Như Mai dạy nhạc, Cô Như Tuyết và Cô Kim Phượng từng ghé thăm Paris. Chị viết nữa đi chị
Isa chỉ biết cô Như Tuyết ngày xưa dậy toán thôi. Nếu AT vào GL năm 74 có lẽ sau em út chị một năm. Ngày xưa Isa học vơi cô Diệu Chước, ông Tánh, ông Linh, ông Bùi Đình Mạc. Lúc đó lại còn có thầy người Mỹ và Pháp, mỗi tuần được một tiếng để luyện giọng.
03-19-2013 12:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,101
Joined: Aug 2010
Post: #17
RE: Vang Bóng Một Thời
Thầy Tánh dạy triết phải không chị Isa ? em học GL năm 70 (lớp 8 ) tới 75 (học thi tú tài quá chưng`, nhưng phải bỏ hết mà học cấp túc thi tú tài VC Smile chắc vậy nên giờ hổng nhớ gì lắm Smile
03-19-2013 09:01 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #18
RE: Vang Bóng Một Thời
(03-19-2013 09:01 PM)Đậu Đỏ Wrote:  Thầy Tánh dạy triết phải không chị Isa ? em học GL năm 70 (lớp 8 ) tới 75 (học thi tú tài quá chưng`, nhưng phải bỏ hết mà học cấp túc thi tú tài VC Smile chắc vậy nên giờ hổng nhớ gì lắm Smile
Đúng, thầy Tánh dậy triết. Nghe đâu ỗng hiện thời ở Orange County, CA. Có một chị kia hồi học ban C trên chuồng cu (phía nhà lầu bên đường Bà Huyện Thanh Quan, giờ già rồi vẫn tuyên bố là mê ông Tánh . HAHAHAHAHAHA
03-20-2013 11:36 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu ... Xanh Offline
BH Member
***

Posts: 72
Joined: May 2011
Post: #19
RE: Vang Bóng Một Thời
(03-17-2013 01:11 PM)ao tim Wrote:  Chào chị Isa, hôm nay lang thang qua mới đọc được truyện chị viết, sao mấy chị viết hay quá.Em thi vào GL năm 74, sau đó trường đổi thành NTMK, xem được những hình ảnh của trường mà tự dưng muốn khóc. Bên đây ( pháp) em được gặp lại Cô Như Mai dạy nhạc, Cô Như Tuyết và Cô Kim Phượng từng ghé thăm Paris. Chị viết nữa đi chị
Hi Áo Tím,
Thấy Áo Tím nói vào GL năm 74, Đậu Xanh vội vàng chạy ù vào hỏi thăm. ĐX cũng vào GL năm 74, lớp 6-1. Áo Tím vào lớp nào, không chừng tụi mình quen nhau Shy

Chị Isa ơi, bài chị viết hay lắm, thỉnh thoảng em cũng hay vào đọc trộm, nhớ lại kỷ niệm hồi còn ở Sài Gòn. Mong đọc thêm bài của chị.

Chị Điên ơi, ĐX cũng học nhạc cô Như Mai mà cũng không sao nhớ ra họ, có thấy hìng cổ ở website gialong.org, cổ mặc áo hoa tím ngoài cùng bên trái.



[Image: thayco_paris.jpg]


Thăm cả nhà.
03-20-2013 12:48 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ao tim Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,625
Joined: Sep 2010
Post: #20
RE: Vang Bóng Một Thời
Đậu Xanh ơi à, Tím học lớp 6-3 đó, năm đó là được Cô Uyển dạy Văn làm Cô giáo chủ nhiệm, vậy mình có quen không há?Ở đâu mà ĐX có tấm hình của mấy Cô hay vậy ?


Chị Điên ơi hình như Cô Như Mai họ Nguyễn, em được đi đàn chung với Cô vài lần
03-20-2013 01:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 17 Guest(s)