Thuỵ Sĩ đẹp, tân tiến; là 1 quốc gia giàu có! Nhưng Bọ đến với Thuỵ Sĩ không vì cái tân tiến, cái giàu có của đất nước này. Đối với Bọ, điều mang Bọ đến với Thụy Sĩ, là trời cao, là núi biếc, là tuyết trắng, là nước xanh. Cái Bọ muốn tìm, muốn nhìn ờ Thuỵ Sĩ, là cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp trời đất dành tặng cho đất nước này.
Nên câu Bọ viết trong một bài trước đây: Đến với Thuỵ Sĩ, bỏ Zurich mà đến vớí Luzern. Bỏ Interlaken, mà đến Bernese Oberland: Bọ đến với Luzern và Bernese Oberland như đã hằng mong muốn.
Luzern, ngày hai vợ chồng Bọ đặt chân đến trời mây u ám, nghe nói năm nay Âu Châu và cả Thuỵ Sĩ chịu mưa nặng nề, bước chân ra khỏi nhà ga, chiếc cổng vòm là di tích của nhà ga nguyên thuỷ được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, chính xác là vào năm 1856 nhưng bị thiêu huỷ vì hoả hoạn năm 1971. Nhà ga đã được xây dựng lại tối tân hơn, nhưng chiếc cổng vòm vẫn được giữ lại như một dấu tích và đây cũng là 1 điểm đáng xem cho khách du lịch:
Khách sạn Bọ mướn nằm ngang nhà ga - Thuỵ Sĩ là 1 quốc gia giàu, Luzern lại là thành phố được nhiều khách du lịch đến thăm nên giá cả khá đắt. Trời đất, Bọ bỏ ra trên 300 cho 1 đêm tại khách sạn Waldstattehof Swiss quality mà thót cả ruột. Cho nên chỉ dám ở thăm Luzern 2 đêm thôi (bây giờ kể chuyện mà vẫn còn xót tiền !).
Nhận phòng, nghỉ ngơi một chút xong hai vợ chồng thả vòng vòng xem thành phố. Khách sạn này tuy đắt, nhưng phải công tâm mà nhận cách tiếp đãi của họ rất chu đáo, thấy Bọ bước ra cửa, người conciergerie gọi lại và cho quý khách mượn 1 chiếc dù, rõ to! Thêm 1 điểm 10 của khách sạn, là vị trí! Nằm ngang nhà ga nên chuyện ăn uống , di chuyển hoặc lấy tour đi thăm những nơi khác rất thuận tiện, bến tàu du ngoạn trên hò Luzern cũng ngay cạnh đó. Cách bờ 1 chiếc cầu, là đã sang đến bên kia hồ Luzern, vào khu phố cổ.
Chiếc cầu Chapel Bridge (Kapellbrucke) này cũng có 1 lịch sữ khá ly kỳ. Luzern ngày xưa là 1 làng chài (giống như Paris, thoạt tiên là làng chài Lutetia). Vào thế kỷ thứ 13 giao thông nối liền phía bác và phía nam Âu Châu thông qua đèo Gotthart trở nên tấp nập, đầu thế kỷ thứ 14 cầu này được xây nên với 1 góc gãy như là 1 thành trì bảo vệ thành phố đồng thời là mới giao thông của dân cư trong khu thành cổ. Cạnh cầu trên mặt hồ có 1 tháp nước (water tower/ wasserturm) xưa là nơi nhốt và tra tấn tù nhân.
Cầu xây bằng gỗ, năm 1993 đã bị cháy trong 1 tai nạn. Chiếc cầu hiện tại mà Bọ đang ngắm đây là chiếc cầu tân tạo, được tái thiết lại một cách cẩn thận theo nguyên mẫu với một số vật liệu còn sót lại thêm vào cùng vật liệu mới. Nhớ tới mà buồn và tiếc cho cách tu bồi các cổ tích của mình!
Mưa, nên chỉ một chút rồi trở về. Hy vọng ngày mai nắng đẹp!