Nguời xem đã bắt đầu đông dần
Thính phòng của Palais Garnier trang trí màu đỏ rượu vang đậm và các cột cùng các vành ban công được thếp vàng phong cách cổ điển và quý phái của giới thượng lưu Âu Châu thời xưa. Ngày mai Chủ nhật sẽ có buổi trình diễn nơi đây nên trên sân khấu các chuyên viên đã lo trang trí, dụng cụ ngổn ngang:
Trên sàn nhà là các dãy ghế trông cũng bình thường nhưng trên dãy lầu bao vòng cung quanh thính phòng là các lô (loge, private box) hạng đắt tiền dành cho người giàu có với các ghế nhung cùng màu với tấm màn nhung trên sân khấu:
Ghé mắt nhìn vào dãy loge:
Nhỏ thôi, nhưng xưa những người quý tộc thường chọn các loge vì tâm lý "seen and to be seen"Cái tôi của họ cũng rất to lớn!
Nổi bật giữa gian thính phòng và được soi sáng một chùm đèn pha lê tuyệt đẹp là trần nhà Chagall với bức tranh màu sắc tươi sáng. Trần nhà Chagall cũng từng bị chỉ trích dữ dội khi bộ trưởng văn hoá Andre Malraux quyết định yêu cầu nhà hoạ sĩ vẽ trần nhà cho Palais Garnier vào những năm của thập niên 1960 khiến Andre Malraux quyết định giữ nguyên trần nhà nguyên bản thiết trí bởi hoạ sĩ Jules Lenepveu, thế kỷ 19 và phủ chồng trần nhà Chagall lên trên trần nhà Lenepveu!
Ngoài màu sắc tươi sáng, tiếc thay tôi không cảm nhận được cái đẹp trong nét vẻ hầu như thô sơ của Chagall!
Note:Khi tôi viết những dòng bên dưới này và nhìn hình, tôi nhớ một người bạn trước kia đã từng khen "Palais Garnier đẹp nghẹn ngào chị ơi!" Do đó, những dòng này tôi đề tặng bạn! mong bạn có dịp đọc và xem hình!
Căn phòng mà tôi thích nhất trong Palais Garnier -thích hơn cả Grand Staircase - chính là Grand Foyer, một gian phòng dài dành cho quý phu nhân, quý quan khách nghỉ giải lao giữa những màn trình diễn. Gian phòng này đối diện với thính phòng.
Căn phòng dài, lộng lẫy với những chùm đèn pha lê long lanh bên trên. Những chiếc cột trang trí trong phòng cũng rất đặc sắc, Trong phòng có bày 1 pho tượng nhỏ của Charles Garnier, ánh sáng từ những dãy đèn chùm không xua hết bóng tối mờ mờ trong phòng làm nét mặt xương xương của ông thêm phần khắc khổ! Tôi phục người Pháp, tuy ông xuất thân là một kiến trúc sư từ giới bình dân, họ vẫn tôn vinh công lao của ông đóng góp cho nền văn hoá trong văn minh Pháp ngang hàng với những vĩ nhân trong giới quý tộc!
Tiếc là trong phòng lại đang bày đầy các thùng dụng cụ chuẩn bị cho xuất trình diễn ngày hôm sau. Không sao, nhờ vậy tầm nhìn của tôi vói lên cao một bậc
Bạn xem, có thua gì phòng gương Hall of mirrors của Versailles không?
Frescoes trên trần:
Vẻ đẹp của những chiếc cột:
Có thể nói, viếng thăm bên trong Palais Garnier chính là điểm nhấn của tôi trong chuyến đi Paris lần này. Một điều trong wishlist đã hoàn thành!