Post Reply 
Sinh nhật nàng :)
Author Message
minh khoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,083
Joined: Aug 2010
Post: #1
Sinh nhật nàng :)
Chàng treo bút từ khi quyết theo nàng, sau gần 10 năm thì chàng làm thơ tặng nàng trong ngày sinh nhật Smile

Sinh Nhật Nàng

Ba mươi mấy năm xưa
Một ngày trời nắng hay mưa
Một ngày mây trắng dịu trời xanh
Hay một đêm huyền hoặc ánh trăng thanh
... Có một bông hoa ngoài vườn vừa nở
Một vì sao trên cao sáng tỏ
Hay lưng trời một cánh chim bay
Chắc gì ai biết ai hay?
Nhưng có một điều rất thật
Ngọt ngào như mật
Sau bao ngày mong đợi của mẹ cha
Một người con gái được sinh ra
Cái miệng hay cười
Đẹp như một đóa hoa tươi
Đôi môi hồng hơn màu sơn bóng bẩy
Và hãy tin mặc dù không thấy
Cha mẹ người đã bỏ bao công sức
Nuôi dạy con trở thành mẫu mực
Để con một lòng kính Chúa yêu người;
Dạy con từ lời nói tiếng cười
Dáng ngồi, cách đứng, bước đi
Việc làm từng lúc, từng khi...
Với tình thươmg ấp ủ
Qua những lời khuyên nhủ
Cùng sửa phạt răn đe
Tôi không thể nào biết được;
Nhưng tôi biết một người nghĩ mình có phước
Được quen biết người con gái năm xưa
(Bây giờ đã lớn )
Và thầm cảm ơn hai đấng sinh thành
Đã tạo nên hình hài
Đã vất vả vì tương lai
Để nàng như thế đó h̉ôm nay
Cây lành sinh trái ngọt
Trong nàng là tính nết của mẹ, của cha
Và của riêng nàng
Nên đời này không ai giống được như nàng
Để từng đó
Mỗi khi nhớ đến cha mẹ mình
Thì cha mẹ nàng chàng cũng không quên
Và chàng thường cầu xin
Như vẫn hằng tin
Lời nguyện cầu ban sức mạnh
Đỡ nâng những bậc mẹ cha hết lòng vì con
Dù con đã lớn khôn
Vẫn suốt đời theo dõi bước chân con
Giúp con đừng vấp ngã
Xuống vực thẳm cuộc đời
Giúp con theo đường chính nẻo ngay
Mong con gặp điều phúc diều may
Mong con được hạnh phúc từng ngày
Và luôn cả đời này.

Happy Birthday Honeydew.
07-27-2013 05:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #2
RE: Sinh nhật nàng :)
Mới đọc thơ tình của ox em ngày 10 năm kỷ niệm - ox em làm thơ hay quá , thêm vào thắp nến mừng ngày sinh nhật em , ôi chao so ro man tịch ....
Chúc em hạnh phúc hoài hoài bên ông chồng tình tứ yêu thương em nhiều nhé Th_long_rose_3_2
07-27-2013 11:58 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,668
Joined: Aug 2010
Post: #3
RE: Sinh nhật nàng :)
(07-27-2013 05:53 PM)minh khoi Wrote:  Chàng treo bút từ khi quyết theo nàng, sau gần 10 năm thì chàng làm thơ tặng nàng trong ngày sinh nhật Smile

Sinh Nhật Nàng

Ba mươi mấy năm xưa
Một ngày trời nắng hay mưa
Một ngày mây trắng dịu trời xanh
Hay một đêm huyền hoặc ánh trăng thanh
... Có một bông hoa ngoài vườn vừa nở
Một vì sao trên cao sáng tỏ
Hay lưng trời một cánh chim bay
Chắc gì ai biết ai hay?
Nhưng có một điều rất thật
Ngọt ngào như mật
Sau bao ngày mong đợi của mẹ cha
Một người con gái được sinh ra
Cái miệng hay cười
Đẹp như một đóa hoa tươi
Đôi môi hồng hơn màu sơn bóng bẩy
Và hãy tin mặc dù không thấy
Cha mẹ người đã bỏ bao công sức
Nuôi dạy con trở thành mẫu mực
Để con một lòng kính Chúa yêu người;
Dạy con từ lời nói tiếng cười
Dáng ngồi, cách đứng, bước đi
Việc làm từng lúc, từng khi...
Với tình thươmg ấp ủ
Qua những lời khuyên nhủ
Cùng sửa phạt răn đe
Tôi không thể nào biết được;
Nhưng tôi biết một người nghĩ mình có phước
Được quen biết người con gái năm xưa
(Bây giờ đã lớn )
Và thầm cảm ơn hai đấng sinh thành
Đã tạo nên hình hài
Đã vất vả vì tương lai
Để nàng như thế đó h̉ôm nay
Cây lành sinh trái ngọt
Trong nàng là tính nết của mẹ, của cha
Và của riêng nàng
Nên đời này không ai giống được như nàng
Để từng đó
Mỗi khi nhớ đến cha mẹ mình
Thì cha mẹ nàng chàng cũng không quên
Và chàng thường cầu xin
Như vẫn hằng tin
Lời nguyện cầu ban sức mạnh
Đỡ nâng những bậc mẹ cha hết lòng vì con
Dù con đã lớn khôn
Vẫn suốt đời theo dõi bước chân con
Giúp con đừng vấp ngã
Xuống vực thẳm cuộc đời
Giúp con theo đường chính nẻo ngay
Mong con gặp điều phúc diều may
Mong con được hạnh phúc từng ngày
Và luôn cả đời này.

Happy Birthday Honeydew.
Dầy mà kiu là ổng không lãng mạng !!! Shy
Ai mà biết làm thơ là loãng moạng hà !
Thương vợ ghê luôn !

Exited Exited Exited
07-28-2013 08:28 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hằng Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,892
Joined: Mar 2011
Post: #4
RE: Sinh nhật nàng :)
MK hạnh phúc quá <3
07-28-2013 09:44 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
minh khoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,083
Joined: Aug 2010
Post: #5
RE: Sinh nhật nàng :)
Thank you mấy chị nhé.....chàng thì biết làm thơ còn em thì ko biết làm thơ đâu Smile Smile
07-29-2013 12:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,015
Joined: Dec 2012
Post: #6
RE: Sinh nhật nàng :)
Hôm nay mới đọc. OX MK khéo quá, yêu vợ (bà MA: iu thì Bọ viết chữ iu nha!) mà biết cám ơn công ơn ông bà nhạc! Quý quá!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
08-04-2013 12:44 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #7
RE: Sinh nhật nàng :)
Minh Khôi sướng thật, được chồng thương và quí, hạnh phúc nhất đời.
08-04-2013 04:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
minh khoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,083
Joined: Aug 2010
Post: #8
RE: Sinh nhật nàng :)
Thank you Cô Bọ.....hàng hiếm phải biết cám ơn chứ hi.hi.hi..hi.hi....

Thank you chị MuoPhuong....Smile Smile
08-05-2013 10:49 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: