Post Reply 
Đinh Quang Anh Thái - Giọt nước mắt của người phụ nữ ‘bên thắng cuộc
Author Message
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,075
Joined: Aug 2010
Post: #1
Đinh Quang Anh Thái - Giọt nước mắt của người phụ nữ ‘bên thắng cuộc
(Trích từ comment của <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u> )Anh Nguyen
Đêm ba mươi đêm tối đen như mực, Đêm hãi hùng khi cuộc chiến dừng chân. Tưởng hoà bình đất nước sẽ vui mừng, Nhưng ngược lại, lại là ngày chia cắt!
Người ra đi người chết dần trên biển, Người ở lại tuẫn tiết vì non sông! Người ngơ ngác đi tìm người còn lại Bao đau thương đổ ập lên một ngày
Vợ xa Chồng trở thành người thiếu phụ, Con xa Cha thành đứa trẻ mồ côi! Thiếu người thân tưởng chừng thiếu tất cả, Đêm cô đơn sợ hãi trước cuộc đời!
Tương lai nào từng mơ ước khi xưa, Bỗng sụp đổ trong phút giây tan biến.Ngày ra đi anh hãy còn nguyên vẹn, Ngày anh về anh bại tướng cụt chân.
Thương cho em không phải thương cho mình! Lòng đau xót, khi tương lai mờ tối! Lòng không muốn nhưng anh đành đoạn tuyệt, Chia tay em dành hạnh phúc cho em,
Trường cãi tạo chôn vùi bao chiến sĩ, Vì quê hương hay chết trong ngục tù. Nỗi nhục nhã vì đòn thù, dịp trả. Kiếp con người chịu đày đọa tấm thân,
Ngày ba mươi tháng tư ngày nhắc ta, Giỗ quê hương và giỗ cả người thân. Nước mắt rơi để tưởng nhớ một ngày, Không quên được cho đến ngày nhắm mắt!!!..


[video=<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/video] Login / Register

04-29-2021 08:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: