minh khoi
Outstanding member
    
Posts: 19,106
Joined: Aug 2010
|
RE: HOA HỒNG GIẤY
Chị TT ơi.....bật mí cho chị nè....hồi em còn single á làm hoa, mua gổ làm nhà thờ, làm hang đá, bông.....hầm bà làn hết.....làm xong đem bán trong nhà thờ, gây quỷ cho nhóm, ủng hộ bên VN cho mấy em nghèo.....từ ngày có con rồi, tụi em trốn nhóm, trốn ca đoàn luôn, nhiều khi ko thấy tụi em xuất hiện ở nhà thờ VN luôn, đi lể Mỷ ngày nhà cho nhanh....có chuyện gì đem mấy nhóc về nhà thay đồ cho lẹ
Em sẻ thọc léc nựng xệ má của mấy nhóc dùm chị, chị đừng có lo....đêm nào đọc kinh xong, tên nào làm biếng là em đè ra thọc léc.....chừng nào xong kinh Sáng Danh và pray thì em mới cho đi ngủ hi.hi.hi....con gái thì phải đọc nhiều hơn hai ông nhỏ á.....mà thằng nhỏ MK...ba trợn lắm....mới làm dấu Thánh Giá thôi...ông bảo Amen rồi
|
|
| 04-25-2012 05:13 PM |
|
minh khoi
Outstanding member
    
Posts: 19,106
Joined: Aug 2010
|
RE: HOA HỒNG GIẤY
Chị Moka, em thì tuỳ hứng nửa....hồi xưa ko phải lo lắng chuyện gì, đi học, đi làm part time, weekend thì đi lể sinh hoạt nhóm....lúc đó củng chẳng thèm có bồ....tha hồ ung dung tự tại...ko buồn ko luỵ....nên kiếm việc phá, tạo thêm việc làm cho mấy đứa tuổi teen nửa.....mùa Christmas thì làm nhiều thứ lắm X-Mas Card, đồ chưng cây Noel, treo cửa, hang đá.....miển sao liên quan tới Giáng Sinh tụi em làm bán cho bà con đi lể họ thích lắm....mùa hè thì cho tụi teen ra rửa xe trong parking nhà thờ (cái này kiếm tiền đả lắm....chịu ướt quần áo, fun) kiếm trong 2 tuần của Thánh Lể cuối tuần thôi $3K. Bây giờ group này củng gần như tan rả rồi...đứa thì lấy vợ, lấy chồng, đứa đi tu làm Sơ, làm Cha .....
Ông địa MK của em thì khỏi phãi nói....ông nói nhiều non-stop tới khi ông ngủ thì thôi, nhưng mà lúc ngủ củng nằm mớ cười nói chuyện....ông phá như giặc....
|
|
| 05-04-2012 11:30 AM |
|