Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #731
RE: Linh Tinh
Tới khách sạn, làm giấy tờ xong họ đua chìa khóa phòng. Luật của khách sạn này nếu gửi xe có valet mối ngày $15. Còn đậu lấy thì $10/day. Tui tự đem xe vào garage đậu. Khách sạn này cũng khá lại gần nhà hàng Kim Sơn, cách nhau chỉ có 7 miles. Thấy gần vậy chứ cũng vẫn phải lên xa lộ, đi vòng vo tam quốc mới tới. Phòng sạch sẽ, co MW nhưng không có tủ lạnh.
Nghỉ ngơi xong, lấy lại thần hồn tui chạy ra CVS mua cây son tại dể quên ở nhà. Khi rời garage, mắt xớn xác để chìa khóa sai chố, lại phải cúng cho no $10 gate mới mở.
Khi về KS, tui ghé front desk complain. Họ phải chỉ cho tui chỗ bỏ chìa khóa dành cho khách trọ. Thật đúng là mán lên tỉnh.

Sáng hôm sau đi chơi vòng vòng Houston, tìm nhà hàng Kim Son. Không hiểu sao tui cứ nghĩ nhà hàng đó sơn màu đỏ nên cứ đi kiếm cái building màu đỏ. Tới gần địa chỉ vẫn không thấy phải ghé cái strip Mall gần đo hỏi thăm. Bà kia cười chế diễu "Nó phía bên kia đuòng chứ đâu." Té ra nhà háng này màu trắng, ở trong một khu thương mãi, đi ngoài đường không thể nào thấy bảng tên tiệm. Sau đó ghé khu Hồng Kông mua vài thứ đem về. Ghé chợ Đại Hàn nhưng chỗ này nhỏ chứ không như chỗ chợ DH tui ghé năm ngoái, nhưng cũng mua đươcj bánh phồng DH đem về.
Sáng thứ 6 đi dụ tiên DH với Bạn, cũng vui nhưng buồn vì nhìn ai cũng thấy già hết, nhớ ngày nào tung tăng trong trường bây giờ ai cũng bà nội bà ngoại.
Chủ nhật đi thăm Maritza đuọc người đẹp cho ăn bún bò Huế, bánh bột lọc, etc. Khi ra về nằng lại bới cho hai chị em mỗi người một it chả Huế và bánh bột lọc. Tui tương bánh chưa hâp nên tối đó lấy nước đá để đây bồn rửa mặt, gói khăn lông, plastic giữ cho khỏi bị hư. Tới hôm sau nói chuyện với bạn mới biết cá thứ đã chín rồi.

Chiều chủ nhật được cô bạn nhỏ MsChatter dẫn đi thăm mấy danh lam thắng cảnh ở Houston như là Rice Campus, Herman Park
Vườn hoa ở Herman Park
[Image: hoa-037.jpg]
[Image: rose-trellis.jpg]
[Image: hoa-035.jpg]
05-20-2019 08:52 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #732
RE: Linh Tinh
Sáng thứ hai 4/1 lên đường vê Florida. Buỏi sáng đi ra phi trường phải chạy ngược mặt trời 4 miles. Mặt trời chiếu chói mắt luôn, nhièu khi không thấy đường. May là ai cũng đồng cảnh ngộ nên chạy rất chậm và cẩn thận.
Về tới nhà lại nhào vô làm thuế cho hết mùa.
Thiên hạ cứ nói "Hết mùa thuế chắc chị rảnh lắm, không có gì làm!" Sai bét. Giờ này tui còn cặm cụi làm thuế cho mấy người làm biếng.

Hôm thứ hai 5/6 mới ở YMCA về, đang lái xe chậm chậm, có con nhỏ kia từ đường bên trái xông ra đâm và đầu xe của tui. Nghe một tiếng đùng, xe mình tan tành. Air bags mở ra hết. May cái airbag của xe này ngắn nên không đụng vào mặt. Người chỉ bị trấy chứ không có gì gảy hết.
Xe tới kéo đi, tui về báo cho bảo hiểm cả hai bên. Bên kia có bảo hiểm với GEICO, lỗi của nó. Mình tưởng nó sẽ đền ai dè sau khi coi cái xe, tụi nó viết thư nói là xe tui nếu sửa đắt lắm, người này mua bảo hiểm it tiền nên họ không thể đền cho tui được. Họ nói đi về bảo hiểm của tui.
Nhơ XX mấy năm có đi lình nên tụi này có bảo hiểm của USAA. Hãng này tốt lắm. Họ nói không sao, để họ lo hết sau này họ sẽ thanh toán với GEICO.
Mấy vế thương lành cũng nhanh nhưng tui không dám bơi lâu sơ bị ướt nhiều lâu hết.

Làm như từ ngày XX ra đi ỗng đem hết cái hên theo ỗng luôn. 86 năm không bao giờ ỗng bị accidents, chỉ có một lần hai vợ chồng đi làm về bị thằng nhỏ kia đâm vào xe.
Tui lái xe hơn 40 năm cũng không sao cho tới bây giờ.
Chay xa lộ bên Houston không sao về tới Pensacola lại bị đụng mới lạ
05-20-2019 12:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,015
Joined: Aug 2010
Post: #733
RE: Linh Tinh
(05-20-2019 08:50 AM)isabella Wrote:  Không thăm được Trami vi texted hoài không thấy. Đi thăm Tucan, được nàng tăng cho mấy cọng rau dấp cá màu tím (giờ vẫn y nguyên chả lớn lên phân nào)và một it ô mai tắc.

TuCan đỡ nhiều hơn năm ngoài lúc mới đụng xe.


[i]Chị tucan giờ khỏe chưa ? Nhớ ló mặt vô ch bếp ngó chút nha ! Smile



[/i]DHGL đông lắm, tui không thích lái xe ban đêm nên chỉ dự tiền đại hội, hơn nữa mấy cái DH này cái nào cũng giống nhau. Mình ít bạn nên ngồi bàn với người lạ, chảo hỏi qua loa. Ồn như chợ vớ, nói có nghe gì đâu.
Houston thời tiêt hơi lạ, hôm nay âm, ngày hôm sau lạnh ngắt. Ngày chủ nhật họ tổ chức Picnic ở G. Bush Park. Hôm đó trời lạnh xuống chắc cung 50 độ lại thêm gió nên lạnh cóng đít. Nhỏ bạn mua vé trên điện thoài nhưng nguòi giao vé đến giờ chot biến mất nên khi hai đứa tới picnic họ không cho ăn tại không có vé. Thật là tiếu lâm. Lạnh nhue vậy chứ thiên hạ cũng tới tấp nập.
Chán quá tui rủ cô bạn lại thăm Maritza (LXMN) bên Spring.
Lại lên xe chạy. Chạy hoài sao vẫn không tới nơi tưởng đi lạc, nhưng may thay GPS lên tiếng bảo tiếp tục chạy mới an tâm.

Ah ha ha !!! Em ở nơi khỉ ho cò gáy mà ! Tongue Hồi em mới dọn lên , má em nói ở chi cái chỗ mà túi thui thui dầy !!!! Big Grin



Memorial này 2 đứa con cũng sẽ dẫn đi chơi ở vườn hoa dưới khu Hermann park , chắc có lẻ là chỗ chị đi .
05-21-2019 07:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #734
RE: Linh Tinh
Đi CA thăm bạn. Bạn tui ai cũng già nên không biết sau lần này còn gặp nhau nứa hay không. Ông chồng bà bạn bên LA lóng này lúc nhớ lúc quên, chân yếu đi không nổi bêb tui phải đi thăm chứ không biết ỗng còn sống được bao lâu.
Fgtm08 khuyên nên đem dù vì LA mưa. Lúc tui ra khỏi phi trường, không có mưa nhưng lạnh quá trời. Lần đầu tiên LA lạnh như vậy, hình như chỉ có 55 độ. Tui đem cái áo lạnh mỏng dính, đứng co ro trước phi trường chờ xe bus của rental cars tới đón.
Lại Budget, họ hết xe SUV nhỏ nên tụi nó tống cho tui cái Pathfinder. Xe to quá tui không chịu, chạy vô đổi, con nhỏ làm giấy tờ dụ khị tui lấy cái Lincoln MKT. Chịu đại cho xong. Cái xe này cũng khá to nhưng tui thích Lincoln nên chấp nhận.
Bật GPS nó chỉ tui lên xa lộ để về nhà bạn. Kỳ thật nha, hồi trước moõi lần ra khỏi Budget, GPS chỉ cho tui đi ra đường LaTijera, lóng sau này nó chỉ tui đi lên trời.
Kỳ này tui phải ngủ ở studio gần garage vì nhỏ bạn sợ ban đêm ông xã nó la lối om xòm ngủ không được.
Sáng thứ tư tui chạy xuống Orange county đi chợ VN, nhân dịp thăm chị bạn ở Huntington Beach.
Hwy 405 vần đông xe, tui chạy tà tà chứ không dám đổi lanes như ngày xưa. Đi gần tới Little Saigon, đường bỗng dưng mở rộng (tui quên là mấy năm nay CA nới rộng 405 ở khúc này) them 2 lanes nứa làm tui choáng váng.
Mới ăn xong tô bún với chị Tâm, chưa nói chuyện được nhiều, Bà bạn bên LA điện thoại hối về vì trời sắp mưa, mây đen kéo nghịt trời. Nó làm tui hoẳng nên vội vàng cáo từ chị Tâm đi về.

Quận cam vẫn nắng nhưng khi về gần LA trơi bắt đâu mưa lâm râm. Dân CA không quen chạy xe khi trời mưa nên ai cũng cẩn thận. Mưa này đối với dân FL là chuyện thường. Con bạn làm tui sơ.
Tui nhớ năm 2017 có qua thăm, ông xã nó còn khỏe lăm mặc dù đi không vững. Năm nay ỗng ốm nhiều và hay quên. Khi tui vào ỗng hello, kêu tên tui chừng vài phút sau ỗng hỏi tui đã tới nhà này lần nào chưa. Nhưng ỗng vì có người tới thăm. Tui khuyên ỗng nên đi PT cho chân mạnh, ỗng viện hết cớ này tới cớ khác để khỏi tập. Thật khổ cho bà bạn của tui
06-03-2019 04:19 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #735
RE: Linh Tinh
Tối hôm đó hai chị em cô bạn học GL ghé họp mặt, họ đem thức ăn tới, ông chồng bà bạn ăn món nào cũng khen ngon. Nhìn nhỏ bạn đút thức ăn cho ông xã nó làm tui nhớ tới XX nhà tui.

Sáng thứ năm. 5/23, lên đường đi Palm Spring. Khi ở nhà coi trên Google thấy đề LA to PS chỉ mất !:40 lái xe té ra phải mất tới hơn hai tiếng. Tui hơi teo vì đường khá xa nhưng đã hứa với Yến sẽ qua thăm nên đánh liều lên đường.

I-10 lóng này đông xe quá lại không chạy thẳng một lèo như ngày xưa. GPS xúi tui tẻ sang I-60 xong khi tới Romona lại trở về I-10.
Chiếc xe tui mướn là SUV, Lincol MKT. Hơi bự và uống xăng dữ lắm. Xe chạy êm lắm. Đường đông xe chạy vùn vụt, tui hơi hồi hộp, chạy chậm như rùa. Hình như chiếc xe biết tui agitate nên bên screen tay trái hiện lên một tách cà phê nóng và hàng chứ "it's time for you to take a rest" . Tui vội vàng nghe lời nó, ghé cây xăng bên đường, đổ xăng, mua ly cà phê uống. Khi lên xe, người bình tĩnh trở lại, cái xe hết nổi đèn báo hiệu.
06-05-2019 09:45 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #736
RE: Linh Tinh
Tiếp tục chạy về Palm Spring. Khi gần tới PS, có một đoạn đường đi qua đồi, cong queo. Chố này gần như là núi lên khá cao nên áp suất thay đổi làm tui ù tai, chẳng nghe thấy gì hết, lái xe như đi trong mơ vì chung quanh hoàn toàn im lặng.
Cuối cùng cũng tới được Palm Spring, lại quẹo ra xa lộ 111 quá sớm nên bị lạc, lại phải chạy vòng vo trở ra đường 10. Đên PS nhưng đi hoài không thấy chỗ nhỏ bạn làm việc, điện thoại cho nó, nói chỗ nào nó cũng không biết, cuối cùng tui phải chạy vào YMCA ở đó chờ nó ra dẫn đường.
Nhỏ bạn nói mới mua cái mobile home (nhà cũ bên Indian wells nó để bán) nên tui tường tượng mấy cái mobile home dài dài hình chữ nhật ở mấy mobile home parks. Ai dè chỗ này đẹp lắm, gate community, có sân golf, etc.
Tui không có chup hình nhiều nhưng đại để mấy cái nhà như thế này:
[Image: trip-CA-001.jpg]
[Image: trip-CA-002.jpg]
nha bếp
[Image: trip-CA-005.jpg]
master bath
[Image: trip-CA-006.jpg]flex fuel station finder

Nhà rộng thênh thang (1,700sqft) 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, car port. Chố này toàn người già ở, mấy ông bà già hay lái xe golf đi lòng vòng, mình lái xe phải coi chừng.
Palm Srping vào mùa này đẹp lắm, hoa nở khắp nơi, trời không nóng, có hôm còn lạnh xuống tới 0 độ.
Tối đó nhỏ bạn dẫn đi Casino ăn tối tại nó có ticket ăn free, ăn xong đi vòng vòng coi thiên hạ dốt tiền, gặp con nhỏ roommate của nó với mấy người Viêtnam khác. Ở PS chả có mục gì gải trí nên thiên hạ kéo nhau đi Casino.
Sáng thứ sáu tụi này đi ra Family Court có công chuyện. Tòa án này giống in như bên Pensacola, cũng hành lang đầy người ngồi chờ, cũng nhưng phòng xử án. Ngồi nghe bà tòa giải quyết xong mấy vụ án, hai đứa ra về, chả biết làm gì cho hết ngày, chạy đi thăm Salton Sea. Nhưng lại đi lạc vì cái GPS của bạn tui chỉ đường tầm bậy. Chán quá bỏ đi shopping.
06-10-2019 11:42 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #737
RE: Linh Tinh
Tính ở PS hai ngày, thư năm, Thứ sáu, trở về LA sáng thứ Bảy. Trưa thứ sáu bà bạn bên LA điện thoại nói ông xã của nó bị hallucianate, lại còn bị té nên nó phải đem ỗng vào bệnh viện gấp. Tui lại phải ở lại PS thêm một ngày nữa. Car ngày thứ bẩy đi shopping, làm móng chân, nhuộm tóc (nhỏ bạn nhuộm ở nhà). Sáng chủ nhật cả lũ kéo nhau vê Orange County đêr hai cô bạn mua groceries.
Hài mợ dẫn lạ tiiệm Đại Hàn ăn trưa. Tui kêu món thịt ba chỉ nướng. Sau khi chia tay với hai cô bạn, tui lại Ramada Inn ở lại một đêm. Hotel này do người Việt làm chủ, rất đẹp, dưới lầu còn tiệm ăn gọi là Quán Cô giáo thảo.
Sau khi laay phòng, tui chạy đi thăm mấy tiệm Việt nam xong về khách sạn namw ngủ. Tinh đi mua bánh mì về ăn tối, ai dè mới chạy đâu đuọc một block, đau bụng qua phải quay về.
Ăn thức ăn lạ không quen bị tào tháo rượt chạy có cờ. Cả buổi chiều hôm đó tui trụ trì ở khách sặn không dám đi đâu.
Sáng hôm sau đớ đớ mới chayk ra tiệm thuốc mua Anti dỉahrea. Nhà cả đống thuốc này nhưng đâu có ngờ bị đau bụng nên không đem theo. Từ nay về sau đi đâu phải đem theo lọ thuốc này.
Sáng thứ hai, con bạn bên LA kêu nói nó để cổng sau cho tui vào, thằng con trái nó về giúp nó chăm ông chồng.
Laij thăm cô bạn hồi làm chung ở Philco Ford, Bà chị nó giứ lại ăn bún chả cá.
Ăn xong, đi ra chợ mua thêm bánh bao về cho cô bạn ở LA, ghé thăm hai chị em Uyên LY, đi ăn tối xong về lại LA.
Sáng thứ Ba trước khi ra phi trường, tui ghé beenj viện Santa Monica thăm John, chồng nhỏ bạn. Nó nói khỏi thăm nhưng tui vẫn tới vì đâu có biết ỗng sống chết hồi nào.
Rời Bệnh viện, Tính đi đổ xăng nhưg tại GPS nó chỉ đi đường trong nên bị lạc. Mọi năm tui đi theo 405, tôk off vào La Tijera là tới ngay cây xăng, kỳ này GPS chỉ đi đường trong, vừa xa vừa chậm làm tui đi lạc. GPS chỉ đường làm sao tui lạc lên Phí trường. Phi Trường LAX xe cô đông như mắc cửi, đổi không đúng lane là cứ chạy vòng vòng phi trường. May phuóc tui lò mò một hồi cũng kiêm ra đường La Tijera. Ghé đổ xăng xong đem xe đi trả.

Tới phi trướng sau khi qua mấy cửa ải cũng còn dư được 30 phút ngòi nghỉ.
Delta dạo này không dọn muõng nhỏ, toàn muổng lớn nên không muốn lấy một cái mang về làm kỷ niệm

Bây giờ sửa soạn đi Seattle.
06-12-2019 11:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #738
RE: Linh Tinh
Đi chơi về được một khách hàng điện thoại kể chuyện tầm phào . Ở Pensacola cũng như các thành phố khác trên đất mỹ có rất nhiều tiệm nails mà dân làm nails là chúa nhiều chuyện. Có một bà chủ tiệm nail tuổi đô 50 ngoài tui gọi tên bã là Ỏrchid nha. Hình như bà ta mới đi sửa sắc đẹp vì thấy người bã thon thẻ hơn trước.
Bên Mobile hay Casino bên Biloxi có tổ chức thi hoa hậu cho mấy bà già trên 50. Bà Orchid ghi danh đi thi và tin tường thế nào cũng đoạt giải nếu là hoa hậu cũng được á hậu.
Tới ngày thi, có một bà bị bịnh không tham dự. Ban tổ chức lôi một bà trong đám khán giả lên thế . Cô này đẹp lắm, tui biết cô ta cũng khá lâu.
Kết quả cuộc thì bà Orchid không được chọn, nhưng cái cô được mời lên thi bắt tử lại đoạt được chức á hậu. Ỏrchid giận lắm lên FB chửi tưng bừng. HAHAHAHA
06-13-2019 02:48 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,015
Joined: Aug 2010
Post: #739
RE: Linh Tinh
Chị Isa ! HAHAHAHA..... Big Grin Big Grin Big Grin

MA cũng nhìu chiện nè ! Ngồi hóng chiện , cũng là nhìu chiện gồi !!!! Big Grin Big Grin Big Grin
06-13-2019 08:38 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #740
RE: Linh Tinh
Hình tui 21 năm về trước.

[Image: Nga-lincoln-1998.jpg]
06-14-2019 05:19 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 20 Guest(s)