Post Reply 
Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #111
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
MA, Quế: Bọ còn sót hai tấm hình này mà Bọ thích á:

[Image: 48889160823_d5c63f8dca_z.jpg]

[Image: 48889687996_883aacfe00_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-20-2019 01:47 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #112
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Trở xuống, trời bắt đầu mưa! Thời tiết tại Prague thật thất thường: Mưa suốt đêm qua, sáng nay vừa hửng chút nắng tôi đã lùa hai cháu đi xem thành phố. Dự báo ngày mai sẽ là âm 4 độ nên nhất quyết phải lên tháp old town hall hôm nay chứ không thể chịu được cái lanh như thế ở độ cao như thế này vào ngày mai được.

Do mưa, bà cháu do tìm không ra nhà hàng nổi tiếng V Kolkovne để thưởng thức vài món đặc sản của Tiệp dù nhà hàng này nằm rất gần nhà thờ Lady of before Tyn trong ma trận phố cổ và dù cháu đã dùng điện thoại dò theo Google map!

Note cùng các bạn: Khi rời Úc tôi có đặt mua 2 SIM Orange của Pháp từ Amazon, giá 30A$ 1 SIM gồm 3GB data và sẽ thêm bonus 8GB data nữa nếu mua trước tháng 11, nhưng SIM này chỉ có limited voice call cho 30 phút và 20 text (nếu top up thêm với giá tiền bao nhiêu đó thì sẽ được unlimited voice call và text, tôi không cần top up nên không nhớ rõ lắm!). Có sẵn SIM này trước khi đến Âu Châu khá là tiện: có sẵn số để khi cần người nhà từ Úc sẽ liên lạc nếu cần và bọn trẻ có data để search thông tin và map! Set up cũng rất gọn và dễ dàng, chỉ cần lắp SIM vào máy khi đã đến điểm đầu tiên trên Âu Châu SIM sẽ tự activated và seach để nối kết với provider, tín hiệu nhận được cũng rất mạnh và nhanh! SIM cũng sẽ tự kết nối khi sang các nước khác thuộc khối Liên Âu như trường hợp tôi đi Pháp, Đức và Tiệp đều xử dụng rất tốt.

Tìm không gặp V Kolkovne dù đã tìm đến đúng địa chỉ, bà cháu trở lại đón metro về trạm Muzeum. Sừng sững trước mắt ngay khi vừa từ trong lòng trạm bước lên mặt đất là tượng vua Charles đệ tứ cưỡi trên lưng ngựa - nên người Việt mình lại nôm na đặt tên công trường này là công trường con ngựa!!!- Bắt đầu từ viện bảo tàng thành phố (tiếng Tiệp gọi là Narodni muzeum) công trường Weceslas (Vaklavske Namesti trong tiếng Tiệp) kéo dài 750 m đến trạm metro Mustek là cửa ngõ bắt đầu vào khu phố cổ. Năm 1989 công trường này đã chứng kiến các cuộc nổi dậy biểu tình của sinh viên bắt đầu cho sự kiện lịch sử là phong trào Cách Mạng Nhung tại Tiệp và Slovakia từ ngày 17 tháng Mười Một đến ngày 29 tháng Mười Hai cùng năm.

[Image: 48889827562_612f4a64ba_z.jpg]


[Image: 48889106993_e06ca9397e_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-20-2019 03:08 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,649
Joined: Aug 2010
Post: #113
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
(11-20-2019 01:47 AM)Bọ Già Wrote:  MA, Quế: Bọ còn sót hai tấm hình này mà Bọ thích á:

[Image: 48889160823_d5c63f8dca_z.jpg]

[Image: 48889687996_883aacfe00_z.jpg]
Đẹp thiệt á Bọ !
Bọ chụp được nửa mặt của C. hay quá ! Hàng mi cong vút , rõ ràng ! Máy hình này thích thiệt ! Th_RoseBlooming
11-20-2019 09:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cinnamon Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,631
Joined: Sep 2013
Post: #114
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Hai tấm hình này lấy những góc cạnh khác biệt với những hình thường được mô tả ở Prague .Chị chụp thật tuyệt vời !!!!!!!!!
Quế đồng ý với Ma . Không thấy hết mặt ,nhưng nhìn là biết cháu C. Hàng mi dày rậm cong vút ....
11-20-2019 10:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #115
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Trong lúc tìm thông tin về Prague, tôi tìm thấy nhà hàng xe lửa Vytopna. Nhà hàng có điểm đặc biệt là thiết trí các bàn chung quanh một hệ thống đường rầy xe lửa, có đèn đường, có nhà ga.... và các thức uống sẽ được đặt trên wagon xe lửa , chạy đến và ngừng ngay bàn khách gọi!

[Image: 48889086348_91c77567b3_z.jpg]

[Image: 48889635511_76ec427251_z.jpg]

Nhà hàng này nằm cạnh Wenceslas square nên chúng tôi ghé vào. Đang giờ trưa nên khá đông khách, bà cháu phải chờ bàn, tuy nhiên nhân viên nơi đây rất vui vẻ và thân thiện.

Xe lửa đang chuyển vận bia ngang qua bàn chúng tôi:

[Image: 48889627801_9bc01ff224_z.jpg]

Phần chúng tôi gọi nước cam và coca: nhìn màu ly nước cam tôi không có ảo tưởng tốt về các món ăn nơi này Smile

[Image: 48889083778_c2796d13fe_z.jpg]

Thật vậy, nước cam uống vào có vị giống như đổ ra từ nước đóng hộp carton bán trng siêu thị, mà loại giá rẻ nên không lấy gì làm ngon! Coca của cháu thì flat, không gas, không bọt: bleh!!!

Còn món ăn? Món beef ragu của tôi được dọn kèm với toast, có lẽ là khẩu vị của người Tiệp vẫn như thế nên miếng toast của tôi cứng vô cùng, nhai vào miệng hàm răng tôi bật lên than khóc,còn nướu răng thì bị crust bánh đâm vào trầy sướt hết cả!

[Image: 48889792777_5e52940942_z.jpg]

Món gà của cháu J kèm với sauce tỏi thì ngon, gà mềm, không khô xảm nhưng nhà hàng mà bưng dĩa thức ăn như thế này ra thì tệ quá!:

[Image: 48889607606_3a6c740e74_z.jpg]

Thế nhưng phần ăn của cháu C mới là đỉnh điểm: beef stew in red wine dọn kèm với gnocchi: Nhìn 4 cục thịt đen thui, tôi thấy xấu hổ dùm nhà hàng và thật là ngại ngùng với cháu:

[Image: 48889610221_813aa26fa9_z.jpg]

Mà giá không rẻ: gần 100$ Úc, so với vật giá tại Tiệp thì khá là cao! Âu cũng là bài học! nhưng có điều tôi đâm ngại vào nhà hàng Tiệp mới là điều đáng nói! Các cháu cũng vậy, bọn trẻ thà ăn KFC, Mac Donald hay nhà hàng Việt chứ không chịu đi ăn món Tiệp nữa!!! Tóm lại là chúng tôi không gặp may mắn với chuyện ăn uống ở Prague!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-21-2019 03:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #116
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Trái với dự báo hôm trước, sáng hôm nay chủ nhật trời thật đẹp không có dấu hiệu gì của âm 4 độ cả. Khách sạn tôi ở nằm ngay trạm metro I.P.Pavlova là một trạm chính và lớn, ngoài metro còn là lộ trình của nhiều line tram mà quan trọng nhất cho khách du lịch là 2 tram line số 22 và số 23. Hai line này sẽ chạy qua hầu hết các điểm nổi tiếng và nếu định thăm Prague castle cùng nhà thờ thánh Vitus mà tránh không phải leo dốc thì chính là 2 tram line này đây:

https://www.spottedbylocals.com/prague/tram-23/

https://www.hrad.cz/en/prague-castle-for...-to-castle

Ngôn ngữ Tiệp đối với tai tôi thật khó nhớ. Tôi dùng mẹo để khỏi dùng bản đồ giấy và khi phone vô dụng vì không có data: Tối hôm trước nhờ WiFi tại hotel, tôi mở các thông tin nơi cần đi, đường đi, phương tiện đi v...v... trên iPad và dùng phone chụp lại từng điểm một. Như vậy trên đường tôi chỉ cần mở phone và soi theo các hình chụp đó mà vẫn giữ được thể diện của một du khách thời đại tân tiến: không cầm bản đồ giấy trên tay Smile)

Chúng tôi vào lâu đài bằng cổng sau, hai người lính gác nơi đây cũng được/bị du khách đứng ké vào chụp hình . Tôi tò mò muốn có thể đọc được ý nghĩ của họ xem ra thế nào khi người khác chụp hình mình trong phải đứng nghiêm và tỏ ra như không thấy, không nghe, không biết !

[Image: 48889063013_749c13178e_z.jpg]

[Image: 48889774652_0f8fd989b5_z.jpg]

Cổng này sẽ đưa khách vào sân số 3, nhưng trước khi vào sân, hãy sắp hàng mua vé vào xem những điểm quan trọng trong lâu đài; tôi cũng vào nhưng hàng dài quá nên bỏ trở ra.

Sân thứ ba:

[Image: 48889589101_ee855fc352_z.jpg]

Qua cánh cửa ngăn sân này là tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên:

[Image: 48889766372_f52da6024c_z.jpg]

Nhà thờ thánh Vitus lớn quá, cao quá! Điều cần nhớ là mặt nhà thờ khi vào từ sân thứ 3 mới là mặt chính diện còn khi vào cửa chính của lâu đài thì là mặt phía sau:

[Image: 48889047188_0727b2d4d9_z.jpg]

[Image: 48889039488_0f66854c91_z.jpg]

[Image: 48889042983_183dbbecd4_z.jpg]

[Image: 48889029683_88d991cc29_z.jpg]

Có điều, tôi muốn nhắc lại đây: tất cả các nơi trong khuôn viên này, nếu có cổng thì khách phải sẵn sàng vé để vào cổng!!!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-21-2019 04:05 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #117
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Nhắc như thế, vì hôm nay là chủ nhật và chúng tôi là người Công Giáo, không dự lễ được chỉ muốn quỳ đọc một vài kinh và cầu nguyện! Ngang qua 1 cánh cửa nhỏ, nghĩ là lối vào nhà thờ nhưng hoá ra chỉ là nơi mua vé vào thăm phòng bảo vật của nhà thờ.

[Image: 48889014283_e4fa3f8405_z.jpg]

Vòng ra cửa trước: Không vé: không được vào!!! Bây giuờ tôi mới thấy cái cứng đầu khi theo nguyên tắc của cháu C khi tôi bảo thôi để tôi mua vé. Cháu cương quyết không, vì : "Nhà Chúa luôn luôn mở cửa cho con chiên!"

Đối diện là nhà thờ St George, nhìn thấy một hàng người cũng đang xếp hàng, định là người chờ xem lễ tôi đến gần nhưng đó là khách du lịch chờ vào xem bên trong, lại: không vé, không vào!!

[Image: 48888998218_4f77fb63a8_z.jpg]

Đến đây thì tôi cũng nản cả lòng!!! Prague không hổ danh là thành phố của du lịch: họ sống nhờ vào du lịch, mọi dịch vụ đều hướng tới phục vụ cho khách du lịch, với một giá tiền kèm theo!!!

Chán ngán vì không sẵn sàng trả tiền, bà cháu vòng quanh xem vài điểm trong sân, cuối cùng vào cửa hàng lưu niệm Tiệp. Tôi bị mất hộp đựng kính trong khách sạn lúc rời Đức, định mua một hộp đựng kính khác có hình bức tranh The Kiss của Gustav Klimt. Thích quá nhưng giá lại quá đắt, tôi đành thôi, chỉ chọn mua cho con gái một hộp đựng nhẫn có cẩn đá nhìn rất đẹp:

[Image: 48890479557_9c0c94c4b8_z.jpg]

[Image: 48889769533_2fe650dcf9_z.jpg]

Và bà cháu trở ra, đón tram 23 về lại trung tâm Prague.

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-21-2019 04:37 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #118
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Tram 23 trở về trung tâm, vừa qua khỏi sông Vltava chúng tôi xuống ngay stop Narodni Divadlo. Bước xuống xe, bên trái là nhà hát quốc gia Narodni Divadlo, gồm hai kiến trúc một mới một cũ:

Mới:

[Image: 48889526471_b3961baac5_z.jpg]

Toà nhà hát kiến trúc cũ nằm cạnh bên, bên trên có trang trí những bức tượng tượng trưng cho âm nhạc và nghệ thuật :

[Image: 48889703957_30c6044a63_z.jpg]

Băng ngang đường, đây mới chính là nơi chúng tôi đến: Cafe Slavia!

Là một quán cafe nổi tiếng tại Prague, có phong cách sang trọng như những quán cafe danh tiếng tại Paris; Cafe Slavia còn gắn liền với tên tuổi một nhà chính trị rất được dân Tiệp quý trọng: Tổng thống Vaclav Havel, vị tổng thống cuối cùng của Czechoslovakia và là tổng thống đầu tiên của Cộng Hoà Tiệp Khắc. Tại quán cafe này đặc biệt có một chiếc bàn đặt ở một góc, có hướng nhìn ra sông Vltava hầu như dành riêng cho ông, ông thường đến đây, ngồi tại chiếc bàn đó và nhìn ra sông. Người khách như tôi khó lòng đoán được những lúc ấy ông nghĩ gì: Ông lo tính những chuyện quốc sự hay tạm gác mọi bộn bề trong chính trị để hưởng vài phút an nhàn cho chính ông rồi sau đó lại cuốn vào những bão táp của quốc gia?

Chỉ biết, nay ông đã khuất và bên ngoài cửa cafe Slavia có bày ảnh ông cùng chiếc bàn đó vẫn nằm nơi cũ, được bao bọc bởi một vòng dây!

[Image: 48889517206_eba46bd6bb_z.jpg]

[Image: 48889520261_49dbf2a5a9_z.jpg]

Tên ông ngày nay được đặt cho phi trường Prague: Vaclav Havel airport!

Bàn chúng tôi cũng cạnh cửa kính, nhìn sang nhà hát Narodni Divadlo và bờ sông Vltava với những chuyến tram xuôi ngược, trên đầu là những dây điện mắc ngang dọc rối như những màng nhện giăng tơ:

[Image: 48888979943_04fc601698_z.jpg]

Nhìn từ bàn ra cửa:

[Image: 48889500821_e19b587211_z.jpg]

Cháu C gọi cafe latte, cháu J gọi kem và tôi thì một cafe frappe cùng với soup nấm!

[Image: 48888967933_20525932b0_z.jpg]

Cafe nơi đây không ngon mấy nhưng món soup nấm gọi thêm đó thì ngon, thơm mùi nấm và béo ngậy với kem!

[Image: 48889677987_5b7acfce05_z.jpg]

Cafe Slavia, Prague:

[Image: 48889674152_ff99887c72_z.jpg]

Nếu bạn đến Prague và đi xem Dancing House, hãy ghé ngang cafe Slavia nghỉ chân, cafe tuy không ngon lắm nhưng có dịp nhìn một nơi có gắn chút giai thoại với lịch sử và giá cả cũng dễ chịu không quá đắt kể cũng nên lắm!

[Image: 48889346876_2e6330e6ce_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-22-2019 02:32 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,649
Joined: Aug 2010
Post: #119
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Wow , nhà hàng vừa dở vừa xấu , uổng hén ! Sad Bù được cảnh trí lạ mắt .
11-22-2019 10:27 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,649
Joined: Aug 2010
Post: #120
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Vòng ra cửa trước: Không vé: không được vào!!! Bây giuờ tôi mới thấy cái cứng đầu khi theo nguyên tắc của cháu C khi tôi bảo thôi để tôi mua vé. Cháu cương quyết không, vì : "Nhà Chúa luôn luôn mở cửa cho con chiên!"


Hi5


Miss C. !!! Th_great_4 Th_hug
11-22-2019 03:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)