Post Reply 
Đồng Khánh Ngày Xưa
Author Message
Mrs Apple Offline
Moderator
*****

Posts: 4,011
Joined: Aug 2010
Post: #1
Đồng Khánh Ngày Xưa
<table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" id=AutoNumber6 border=0 cellSpacing=0 borderColor=#111111 cellPadding=0 width=500><tr><td align="left" width="100%">
Răng mờ cứ theo tui hoài rứa ?
Cái ông ni có dị chưa tề
Sáng chiều trưa hai buổi đi về
Đưa với đón làm răng không biết ?



Ôi đôi mắt sao mà tha thiét
Đừng nhìn làm ngượng bước chân tui
Lá thơ tình ông gởi làm chi ?
Thầy mạ biết rầy la tui chết



Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui như ma qủy dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi ?
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được ?

Tội tui lắm cách cho vài bước
Đừng đi gần hai bóng chung đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vào lớp cả trường dị nghị



Thôi được rồi đưa lá thơ đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết
.
</td></tr><tr><td align="left" width="100%">

</td></tr></table>
09-01-2010 11:58 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
pumpkin Offline
Senior Member
****

Posts: 379
Joined: Aug 2010
Post: #2
Re: Đồng Khánh Ngày Xưa
*** bài thơ nghe dể thương nhớ thuở học có dạo bí có một anh chàng ghẹo như vầy
................ áo Gia Long áo dài sao tha thướt
mắt nai buồn có hình bóng ai chưa ?
nếu chưa có thì anh xin tạm trú
nếu có rồi trách mình kẻ vô duyên ..................
09-02-2010 07:24 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)