Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #121
RE: Linh Tinh
Chạy qua bên HST có một thread nói về dầu olive khiên tui nhớ lại hồi nhỏ. Năm đó tui 15 tuổi 3 tháng. Nhớ rõ như vậy là vì bà già đang nằm nhà bảo sanh, chờ sanh con em út. Đọc báo thấy nói nếu xài dầu olive lên tóc, tóc sẽ đen và mướt lắm. Nhỏ Isa này hí hửng, chạy vô bếp lấy một muỗng dầu olive, tưới lên đầu, vò vò chút xong đi gội. Mẹ ơi, cho xà bong bao nhiêu cũng không hết dầu. Tui chán quá, tối đó trùm khăn đi ngủ để gối không bị loang dầu.

Sáng đi học xong chạy lại nhà bảo sanh thăm bà già cũng không cho bã biết. Chạy xe solex trên đường, dưới trời nắng chang chang ở Saigon, cái đầu tui làm như bốc khói. Tóc thì lẹp nhẹp toàn dầu, trời thì nóng, mồ hôi mồ kê chảy lòng dòng thấy phát ớn. Cặp mắt bôi thuốc đen cũng lèm nhèm in như con raccoon .

Mấy đứa em tui còn nhỏ nên không đứa nào để ý, ba tui đi làm xong đi chơi tới tối mới về nên chả ai biết nỗi khổ dầu olive của tui. Ba ngày sau, ngày nào cũng gội đầu, mới hết dầu trên tóc mà tóc co đẹp hơn chút nào đâu, vẫn in như cũ.

Hồi nhỏ tui không nghĩ là mình điệu nhưng kể lại ai cũng buộc tội tui là điệu. Tui chỉ biết ai làm sao tui làm vậy thôi.

Bận áo đầm phải xoè thật to. không có tiền mua jupon, tui may lấy. Mua vải trắng mòng, vải tuile làm mùng về cắt ra, nhún nhún may vài vòng là xong, bận dưới váy làm cho váy xoè như cái hoa, nhỏ khoái lắm.

Bị thiên hạ chê xấu, tui cũng không quan tâm mấy. Làm như hồi đó tui không để ý nhiều về con trai, đầu óc lúc nào cũng mơ tưởng mấy ông tài tử xi nê Mỹ. Mâ tui cũng hài lòng thấy tui không ham có bồ bịch. Trong trường, tui với đám bạn lúc nào cũng chọc quê mấy nàng có bồ. Mà cũng ngộ nha, mới 15, 16 tuổi mà nàng nào cũng cặp một ông bồ, cho tới năm đệ tứ một con còn vác cái bầu đi học mới chít chứ.
12-14-2011 04:01 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #122
RE: Linh Tinh
XX khó tình quá lúc nào cũng chỉ trích tui. Đang đứng thái thịt đột nhiên môt tiếng la giận dữ "Trời ơi bà này!" Tui giật bắn người chạy lại coi có chuyện gì, mình đã làm gì sơ xuất. "Đã bao nhiêu lần tui nói bà bẻ mấy cái khay thịt nhỏ lại trước khi cho vô thùng rác, bà vẫn không làm!" crack, crack, hắn bè khay thịt cho nhỏ, bỏ trở vô thùng rác. "Mấy cái này cứng qua, tui bẻ không được, besides, what's such a big deal, I put it along side the can!" XX hậm hực.

Bất cứ cái gì tui làm XX cũng phê bình. Kéo màn cửa " you turned them the wrong way!" So tui quay ngược lại . "No no not that way, let's me sho you!" chay lại kéo về hướng tui kéo hồi nãy. HAHAHAHA

XX có những tính cách của mấy thằng thích abuse vợ con. Chê cho đã xong hỏi "Have I told you lately how much I love you?"

Mấy hôm nay XX buồn vì cái pool heater bị hư. Cuối cùng thợ tới sửa, nối lại ống gá, thay ổ máy mới. Hôm qua máy chạy trởi lại, mở ra từ 8 giờ rưởi sáng tới chiều nước hồ lên được thêm 10 độ, đủ ấm cho tui bơi. Nhưng XX vẫn thấy lạnh. Hôm nay XX cho máy lên sớm, thế nào hồ cũng nóng như nước bồn tắm.
12-17-2011 11:28 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #123
RE: Linh Tinh
Lại chuyện lái xe.

Sáng nay đi xuống FWB ăn sáng với vợ chồng người bạn. Sắp lên đường, XX phán "Bận đi you lái nha!" " 'K !" "Mà để tui lấy xe ra khỏi garage rồi you lái, chứ tui ngán cái màn lùi xe của you, không biêtd quẹo gắt!" Tui xùng tiết "Vậy thôi ông lái đi chứ cái điệu ngồi phê bình tui tá lá, ghét quá!" "Bây giờ you lại bắt đầu gây sự phải không"?

Cuối cùng tui cũng lái xe đi. Cái cần sang số của cái xe này rất cứng, tay tui yếu xìu nên mỗi khi phải bẻ xuống Reverse phải dùng hai tay mới bấm nổi thành ra XX phải làm hộ. Thiệt là tiếu lâm.

Tui lá xe tà tà, may hôm nay đi toàn gặp đèn xanh, XX không chê bai cách tui lái xe, lạy chúa mớ bái! Khi tơi IHOP, XX khiến tui xuống xe để hắn đi tìm chỗ đậu.

Ắn sáng xong tụi này đi theo vợ chồng ông bạn tới nhà họ chơi tán dóc. Đang nói chuyện có điện thoại con trai ông bạn ở bên Đức gọi về qua Skype. Thế là ông kia chạy vô phòng nói chuyện với ông con trai. Vợ chồng tui đành cáo lỗi ra về. Bà vợ rất áy náy nhưng theo tui nghĩ, khi mình có khách, nếu có DT dù ở đâu, miễn không phải emergency, nên cho người bên kia biết lát gọi lại, có mất mát gì.

Chuyến về. XX lái. Đầu tiên ngài lái rất đàng hoàng, khi gần chợ trời, thiên hạ ra vô ào ào, hắn bắt đầu nổi xùng vì có người pulled out ngay trước mặt ỗng. Vậy là ỗng bắt đầu nhấn gas, qua mặt bên phải, qua mặt bên trái, nhiều khi chỉ cách xe sau có 20 feet. Tui ngán quá nhưng biết sao bi giờ, tánh XX là như vậy. Lúc nào cũng đua.
Ngồi nói chuyện với XX tui sực nhớ "Oh, mà hồi ông năm nhà thương cả tháng, tui lái chiếc xe này tỉnh bơ! Như vậy là tui kéo cái cần ship xuống được chú làm sao tui đem nó ra khỏi garage!" HAHAHAHA XX đồng ý "Well, when you have to do it on your own, you must have tried very hard to make the car run!"
12-18-2011 02:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #124
RE: Linh Tinh
Giao xong cái bánh buche cho bà bạn, thở cái phào.

Bà này người Thuỵ sĩ, tui quen từ hồi còn làm cho ngân hàng ngoài đầu đường. Lúc đó bã còn trẻ hay đi đi về về US-Thuỵ sĩ như mình đi chợ tại mẹ bã còn sống. Mỗi lần bã đi về, ghé ngân hàng đem kẹo chocolate làm bên đó cho tụi tui ăn. Kẹo chocolat của Thuỵ Sĩ rất ngon.

Giáng sinh tui làm cái bánh buche đem ra ngân hàng ăn potluck. Lẽ tự nhiên là khách hàng được tham dự luôn. Bà này ăn xong miếng bánh chạy lại ôm tui khen tới tấp "I haven't have a cake like this eversince I came to US!" Noel năm sau bã phoned cho tui đặt làm cái bánh. Năm đó là 1995. Tui tính bã $12.00 coi như làm dùm thôi tại tui biết bã về hưu không có giàu gì. Thế là mỗi năm tui làm cho bã một cái bánh buche. Làm riết tui chán không làm cho nhà ăn, chỉ làm một cái cho Trudy. Giá tiền vẫn không thay đổi mặc dù vật giá càng ngày càng lên cao nhưng tui coi đó là một món quà tặng bã.

Năm nay Trudy được 80, con trai bã mới qua đời năm ngoái, bã nói với tui sẽ bán nhà dọn về Cape Cod ở với cô con gái. Tui đang kiếm coi ở Cape Cod có người Việt nào để giới thiệu cho Trudy, để năm sau bã có bánh ăn.
12-20-2011 03:29 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #125
RE: Linh Tinh
XX luôn luôn canh chừng vụ ăn uống, nhất là của tui. Ỗng sợ tui lên cân. Nhưng mỗi khi tui tuyên bố diet ỗng lại sợ tui không ăn sẽ mất sức. Có nhiều khi tui diet chỉ ăn sáng, tối ăn 1/2 chén cơm hay một miếng thịt nhỏ xíu.

Mai tui phải đi soi ruột, hôm nay phải nhịn đói, chỉ được uống clear liquid hay ăn jello màu nhạt. HAHAHAHA lần này được diet tự do không ai nhòm ngó, khoẻ quá. Hy vọng sẽ xuống được ít nhất 2lbs.

Tui hết jello màu nhạt nên tự làm ở nhà dùng chanh và mật ong + Knox gelatin.
12-21-2011 10:49 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #126
RE: Linh Tinh
XX chạy vô tay cầm một cái vớ "Tui bỏ vô giặt 2 đôi bây giờ còn có một cái, không biết 3 chiếc kia đi phuong nào!" "Thì tụi nó bị quấn trong áo gối hay khăn trải giường ông giặt chung chứ gì, để tui ra kiếm cho!" (XX giặt quần áo vào mỗi thứ sáu, tui không rành về máy giặt, máy sấy). 5 phút sau "Ah! tui bỏ vô giặt chỉ có 1 đôi thôi, đôi kia còn đây!" 10 phút sau "Kiếm ra cái missing sock rồi!" Tui thở phào.

Bất kể cái gì XX cũng có thể than được. Mở gói bánh không được cũng than, quên uống thuốc cũng than, giấy tờ để lộn xộn cũng than. Nhiều khi tui không dám hỏi "how are you?" mối buổi sáng vì thế nào cũng phải nghe hắn than.
12-24-2011 11:09 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #127
RE: Linh Tinh
Tui đúng là điên, năm hết tết đến bày đặt đi làm implant, đi làm colonoscopy. Hôm thứ năm phải đi soi ruột.

Trước đó một ngày phải rửa sach ruột. Cà ngày không được ăn gì hết ngoài jello và nước trong. Tui làm một tô jello bằng knox gelatin, nước chanh and honey. Chao ơi, nó dở tàn canh, tui ăn có tí xíu, uống nước trừ cơm. Bốn giờ chiều tui uống thuốc xổ. Loại thuốc này ky quá, uống một lần lúc 4 giờ, xong tơi 3 giờ sáng lại phải uống thêm một chầu nữa, tổng cộng là 32 oz thêm 32 oz nước. Tui lúc nào cũng ăn gian, uống có một nửa vì nó ghê quá.Sáng trước khi ra nhà thương, cân 123lbs.
Wow!

Tới bệnh viện, checked in. Khi vào phòng chờ, y tá hỏi "Bà có người chở về sau khi soi ruột?" "Không đâu, nhà tui ở gần đây, lát tui đi bộ dzià!" Bã hoảng hồn, không dám thọc kim vô nước biển, tui lăn ra cười, trấn an bã là tui có XX đưa về.

Vào phòng soi ruột, BS đánh thuốc mê vào hỏi vài ba câu xong tui ngủ luôn hồi nào không biết. Khi tình dậy đã thấy mình nằm trong phòng hồi sinh.

Khi ra về, XX quên dẫn tui ra tiệm ăn sáng. Nhưng cũng hay vì nhà còn một mớ bánh cuốn nhỏ em làm cho hôm qua chưa ăn được.

Thứ Sáu, cân lại lên 2lbs.
12-24-2011 11:18 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #128
RE: Linh Tinh
Tui bực mình với XX nhà tui. Sau 10:30 nếu tui còn lục đục ngoài nhà bếp hắn la om xòm. Tui thấy mấy mợ trong các nhà bếp, mợ nào cũng thức tới 12, 1 giờ sáng nấu nướng ông xã mấy mợ không than phiền. Nhỏ bạn tui, ông chồng nó đi ngủ, nó vẫn ở trong bếp dọn dẹp, chùi nhà xong xuôi mới đi ngủ, ông xã nó cũng chẳng quan tâm. Tui phân bì, XX nói "Tui không phải mấy người đó! Bà lục đục ngoài bếp làm tui thấy guilty!"

Mai mốt tui nhà bếp tui nới rộng không biết sao đây???
12-25-2011 04:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,009
Joined: Aug 2010
Post: #129
RE: Linh Tinh
hahahah......Guilty thì ra dọn đi !!!!!
Dễ mà !!! Big Grin
12-25-2011 05:19 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #130
RE: Linh Tinh
(12-25-2011 05:19 PM)maritza Wrote:  hahahah......Guilty thì ra dọn đi !!!!!
Dễ mà !!! Big Grin


Sức mấy ! Ỗng muốn mình để đó sáng hôm sau dọn. Sáng bảnh mắt ỗng ra nhà bếp xếp hết chén dĩa mình rửa buổi tối vào tủ. Hắn ghét thấy chén dĩa nằm trong sink.
12-25-2011 06:58 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 22 Guest(s)