Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #181
RE: Linh Tinh
thợ tới gỡ mấy cái tủ trong nhà bếp. XX dời xe tui ra ngoài để xe họ không choán chỗ đi ra. 11 giờ tui phải đi nha sĩ,, lên xe, nổ máy xong kéo cần số chạy . Uả, sao cái xe chạy chậm rì làm như bị vướng cái gì. Nhìn lại thì ra XX để thắng tay. Mẹ ơi, driveway nhà tui bằng phẳng đâu có dôc gì đâu mà ỗng bày đặt kéo thắng lên làm chi không biết. May tui thấy kịp chứ không hư cha bộ thắng. Hình như đàn ông có cái tật đó thì phải.
Về tới nhà, bếp trống trơn. Tối nay không còn bồn rửa chén. May mắn tối hôm qua thiên hạ đi câu về cho một con cá thu to tướng còn chỗ để làm cá, chứ nếu hôm nay chắc phải từ chối quá. Cá thu thấy vậy mà xương mềm, tui lấy con dao có lưỡi cưa, cắt một cái đứt đầu luôn. Chưa dám quăng cái đầu, tiếc vì người cho nói cái đầu nấu canh chua ngon.
05-07-2012 06:22 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #182
RE: Linh Tinh
XX muốn ăn thử cá người ta cho hôm qua nhưng tui lỡ lấy nem tươi để nướng. XX thất vọng nhưng tối nay là tối đầu tiên tui không có sink rửa chén, làm nem nướng ăn với xôi tiện hơn. Xài dĩa giấy khỏi phải rửa, XX hơi tiếc.

Cho dù không có nấu nướng gì nhiều, không có running water, bốn rửa chén bên cạnh thật bất tiện vô vàn. Tui phải rửa chén trong phòng giặt.

Phòng khách nhà tui bâu giờ giống nhà mấy người nhà nghèo bên Trung quốc, phòng ăn, phòng khách, đồ đạc để tùm lum. Đỡ hơn họ là mình còn phòng ngủ bà nhà tắm riêng biệt.

Still have the gefrigrator which saves me. Without it, I would die.
05-07-2012 09:09 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #183
RE: Linh Tinh
Mới bảnh mắt dậy, XX chạy vô "Someone got into your fish last night"! Tui mắt nhắm mắt mở chả hiểu mô tê chi hết. "Cá nào vậy cà?" một phút sau mới sực nhớ tới mấy hũ mắm tui để ngoài patio. Chít mẹ tui rồi! XX "Cha, tui mới ra patio, chạy trờ vô, hôi quá trời!" "Để đó tui lo cho, no biggy!"
Rửa mặt, đánh răng xong xuôi tui mới quá bộ ra patio coi tình hình. Cái này không phải raccoon vì mấy hú mắm này tui để cả mấy tháng nay đâu có sao, tô nước cho mèo uống vẫn sạch sẽ (raccoons thích rửa ray khi ăn, đêm nào tụi nó viếng patio, tô nước cũng đầy đất). Tui nghi con mèo phải gió chạy làm đổ. Tìm mãi vẫn không thấy hũ mắm nêm, tui hỏi XX, ỗng chạy ra nói tui chư nhìn kỹ, thì ra hũ mắm nêm bị rớt phía sau cái bàn, may mắn nó rơi ngược nên không vỡ, nắp nằm phía dưới, chỉ có một tí nước rỉ ra thôi.
Vội vàng gắp mắm quăng đi, lấy hũ mắm nêm lau chung quanh, để lại đàng hoàng. Mùi mắm thơm lừng nhưng theo người Mỹ thì hôi chịu không nổi. HAHAHAHAH
05-08-2012 11:15 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #184
RE: Linh Tinh
Mới đọc chuyện "Bà xã đai ét" bên kia làm tui nhớ tới bà khách hàng chủ tiệm seafood bên Pensacola.
Năm ngoái tui ghé tiệm thăm bã nói "Cô Isa, tui nói cái này cô đừng giận nha!" Tui tưởng có ai nối xấu mình bã lập lại cho nghe, hồi hộp "Thì bà cứ nói đi, tui đâu dám giận bà!"
"Cô hứa không có giận à nhen!" Bã lập lại "Lóng này tui lên chùa theo Phật, tụng kinh, ăn chay, bỏ đi nhà thờ rồi cô Isa!" Tui thở cái phào "chời! chời, bà theo đạo nào tuỳ bà, tui đâu có quyền gì mà giận!" Bã nói ăn chay, tụng kinh, niệm phật trong lòng bà thư thái, mấy người trên chùa ai cũng vui vè thân thiện, bã thích lăm. Xong bã lấy pháp danh Diệu Diệu gì đó tui hỗng nhớ tại tui thấy mấy người lấy pháp danh xong không xài tên cúng cơm thấy như bị tẩy não.
Bà ta ăn chay trường. ngày nào cũng nấu cơm chay bưng lên chùa ăn chung với mấy ni cô. Đâu được 6 tháng, một bữa khác tui lại ghé thăm, bã trong bếp kêu tui "Cô vô ăn thịt quay bánh mì với tui!" "Uả, sao tui tường bà ăn chay trường mừ?" "Chịu hết nổi cô ơi. Mình quen ăn thịt giờ ăn rau cỏ hoài, con cái nó không thèm hưởng ứng, ngán quá!"
Bây giờ bã vẫn tiếp tục lên chùa nhưng chỉ ăn chay vào ngày rằm hay đầu tháng thôi.
05-09-2012 12:18 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #185
RE: Linh Tinh
Từ hôm nhà bếp bị gỡ hết tui phải rửa chén trong phòng giặt đồ tại chỉ có chỗ đó có cái bồn giặt, nước nóng. Ngày nào tui cũng phải đi cản ngàn dặm, từ phòng khách qua porch, leo tam cấp vào laundry room and vice versa. Sáng nay đang ở trong laundry room rửa mấy cái ly, XX chạy vào "I can't find the strawberries". Lạ thật, ti nhớ cái tô dâu tây nằm chình ình trên ngăn đầu tiên trong tủ lạnh mà sao ỗng kiếm không ra. "Oh, để tui chạy vô tìm dùm cho ông!" Leo tam cấp, đi qua porch, vào phòng khách thì hắn la lên "tìm thấy rồi!" Thì ra tô dâu tây chỉ nằm sau một chai nước ngọt, có vậy thôi cũng kiếm cả chục phút mới ra.
Ra xe để đi công chuyện, ỗng lại kéo thắng tay lên. Lần này bị kẹt sao đó, ỗng phải ráng hết sức mới release no được. Không biết XX mắc chứng gì mà hỡ ra là kéo thắng tay?????
05-10-2012 01:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #186
RE: Linh Tinh
Tui lo quá, XX càng ngày càng hay quên. Từ hôm bếp bị gỡ đi, tui dùng cái hot plate để nấu nướng, dùng xong rút điện vì không muốn gây hoả hoạn bất tử (người ta khuyên những appliances nhỏ, khi không xài nên rút dây điện ra). Sáng nay sau khi nấu nước pha trà, tui cúp dây điện. Đâu chừng một tiếng sau XX chạy vào "The hot plate quit working! I turned it on but water stays cold!" Làm sao hư được nè! tui mới xài hồi nãy mà, tự nghĩ, chắc ỗng không cắm điện. Y chang, XX quên cắm điện hèn chi vặn tới "hot" vẫn không nhúc nhích.
Nhưng không thể nói là ôngx mất trí vì hồi xưa lúc tui và co-workers còn trẻ cũng làm lỗi như vậy. Trong sở tui có cái máy tính đại bàng, một buổi sáng đẹp trời, tui lại mở máy ra để cọng sổ. Bật nút "on" máy vẫn năm trơ trơ. Làm cách nào máy vẫn không chuyển động. Báo cho bà supervisor, bã kêu thợ từ Seattle tới sửa. Anh thớ tới, lôi cái máy nhìn ra sau, Ô hô! thật mắc cở hết sức, somebody unplugged the darn thing. My boss had to pay him $150. HAHAHAHAHA
05-11-2012 11:30 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #187
RE: Linh Tinh
Hôn nay ngày lễ cho mẹ, tui không con cái nên chả có ai mua quà. Nhớ lại má tui, phải bã còn sống chắc được quà nhiều lắm.
Nhiều khi tui nghĩ tới tình cảm giữa hai mẹ con tui. Có khi tui thấy bã thương tui có khi tui thấy bã ghét tui, khó lường được. Má tui có tất cả là 9 đứa con, đứa nào bã cũng thương nhưng tình thương của má dành cho mỗi đứa khác nhau. Má thương anh Năm (gọi là anh Năm nhưng ãnh là con đầu lòng của má, ba tui có 3 ông con với mấy đời vợ trước) nhiều nhất vì khi có bầu ãnh bã trải qua nhiều nối gian truân. Lúc nào bã cũng nghĩ là anh Năm dại khờ, bã đâu có biết ỗng có tài đi ăn ké thiên hạ, tính tình nham hiểm. Kế đó bã thương thằng em kế tui. Má thương tui lúc còn nhỏ nhiều hơn lúc tui lớn lên, tuy nhiên, thương thì thương, bã vẫn ganh tị với tui. Hết ganh dùm cho anh Năm tới ganh cho bã lúc đồng tuổi.
Lúc tui mới học đệ thất (lớp 7), hễ động dạng cái gì bã cũng nói "Isa ỷ là học sinh GL nên không coi anh ra gì" (ganh cho ông anh tại ỗng làm biếng không chịu học cho tới nơi tới chốn), Khi lên tới đệ tứ cũng nói giọng đó "mày nghĩ bây giờ học tới đệ tứ nên làm tàng!" Nói vậy chứ, buổi chiều đi học về má vẫn để dành mấy con gà quay nho nhỏ cho tui gặm. Lúc học đệ tứ có ông bánh bánh kem đi qua nhà, bã cũng mua để dành cho tui.
Mới nói chuyện với XX, nếu hồi đó có cell phone, chắc má tui réo tui dài dài mỗi khi tui đi chơi. XX hỏi tại sao, tui cười "bã sợ con gái bã ngu đi theo trai, rủi có bầu mà không chồng mất mặt bã!"
Nhưng bá tui lo sợ hão huyền vì má đâu có biết con trai VN chê tui xấu như mọi, đâu ai thèm cua mà lo. Hơn nữa, tính tui cẩn thận, đâu có ngu gì để cho con trai dụ dỗ. HAHAHAHA
Hồi tui đi làm cho Mỹ, tháng nào tui cũng đưa 1/2 tiền lương cho má để giúp nuôi lũ em, bã không nói một lời cám ơn, còn than "Con Lan bên hàng xóm đi làm về bao nhiêu lương đưa hết cho mẹ nó!" Tui cười lăn lộn "Cái đó không có con rồi má ơi!"
Anh Năm và thằng 7 đi làm, mỗi người đưa cho bã 100 đồng tiền VN, bã khoe ỏm tỏi làm con em tui giận quá trời. Nó học với tui, "chị không biết đâu, buổi chiều chị chưa về, N. muốn để phần cơm cho chị, má gạt phắt nói là con Isa nó biết lo thân nó, còn thằng Năm dại khờ, mình phải để phần cơm cho nó về có cái ăn!"
Thấy tội nghiệp má tui, có lần tui mua cho má mấy tấm lụa may áo dài, cái bóp mới, bã vui như hội.
Một hôm đi bác sĩ về, bã kể chuyện "hôm nay ở văn phòng bac sĩ, má gặp cô này bằng tuổi Isa nhưng có 8 đứa con, chồng làm không đủ nuôi con. Má khoe với cỗ là con cũng chừng đó tuổi nhưng đi làm lương cao, không chồng không con, tự do như gió, cỗ nghe vậy còn khóc thêm!"
Hah! thì ra bà già hãnh diện vì tui nhưng bình thường giả bộ la này nọ cho tui sợ.
Má tui thích ăn mấy hột Walnuts (bã gọi là đậu phụng Tây). Có lần, lúc má còn sống, tui gửi tụi Mỹ đi PX mua một ít pecan, walnuts thêm mấy lon apple juice đem về, má tui vui quá chừng.
Má tui thích nói tiếng Pháp mặc dù bã chỉ biết sơ sơ nhờ hồi nhỏ có học chút đỉnh. Hồi thời Pháp, đi ngoìa phố thấy mấy người bán hàng không nói được tiếng Pháp, bã nhào vô thông dịch. Nếu bã có dịp sang Myc, cho bã tha hồ nói tiếng Anh.
05-13-2012 03:57 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #188
RE: Linh Tinh
Có lẽ XX lúc nhỏ hay bị người lớn nghi ngờ là làm biếng hay sao không biết, nhưng hắn có tật tự bào chữa mặc dù tui chưa nói gì. Mỗi lần tui đi đâu về, ghé văn phòng ỗng say hello (không say hello là bị cằn nhằn), ỗng vội vàng "Tui mới ngồi xuống 5 phút thôi đó, chứ sáng giờ làm quá trơi" Mẹ, ỗng muốn ngồi muốn đứng bao lâu mặc xác ỗng tui đâu có quan tâm. Lúc nào cũng sợ tui nghí là ỗng ngồi ở bàn làm việc suốt ngày. Có lẽ ông ta không muốn tui ngồi chơi suốt ngày thì phải. Mỗi lần thấy tui nói điện thoại, ỗng lâu lâu ghé vô nhìn. Nói chuyện với IRS đâu có phải nhấc máy nói 5 phút đâu, ít nhất là 20 phút mới có người trả cho mình hỏi.

Hàng rào nhiều cây leo, leo kín cả bốn góc vườn. Kêu người tới cắt, nó hẹn xong lặn luôn. Tui thấy tui làm vườn trong vùng tui chỉ muốn cắt cỏ chứ không muốn xén hàng rào. Tui có quen một người Mỹ xén hàng rào rất hay, XX thích lắm. Có cái khổ là anh ta không có bằng lái xe (bị mất bằng vì DUI) Ngày nào ỗng cũng nag tui đi kêu anh đó tới. Cuối cùng mới liên lạc đươc, sáng nay tui qua Pensacola rước anh làm vườn về. Anh ta xén xong hàng rào nhà tui, bà hàng xóm chạy qua kêu ảnh qua xén hàng rào nhà bã, anh ta cũng bằng lòng. Sau đó tui lại phải lái xe đưa anh ta về. Trước khi tui lên đường , XX cứ hỏi "Bà muốn tui lái nó về không?" "Thôi, tui đưa nó về được rồi. À mà ông muốn thì ông đưa nó về đi!" "Không, không và không, tui không muốn đi đâu hết!" Wel vậy cũng bày đặt hỏi, chán mớ đời.

Bên xứ tui không có người Mễ nhiều như CA hay TX nên kiếm người làm vườn cũng như kiếm gà có răng. HAHAHAHAHA
05-16-2012 10:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,015
Joined: Aug 2010
Post: #189
RE: Linh Tinh
hahaha... lần đầu tiên nghe câu : như kiếm gà có răng !!!! Roll
05-16-2012 10:46 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #190
RE: Linh Tinh
(05-16-2012 10:46 PM)maritza Wrote:  hahaha... lần đầu tiên nghe câu : như kiếm gà có răng !!!! Roll
Hah! chị dịch từ tiếng Anh "looking for hen teeth" đó MA . Con một câu nữa, XX ghét lắm "fine as frog hair" . Cóc nhái đâu có lông.
05-17-2012 09:57 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 22 Guest(s)