Post Reply 
Bọ du - Bọ đi chơi!
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #271
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Cái ăn ở Kuala Lumpur

Ở KL, tìm một nơi để nạp năng lượng thêm thì không thiếu và không khó: chỉ đi vài bước là khách có thể bắt gặp những khu ăn uống với đông đầy thực khách từ người địa phương cho đến khách du lịch. Xuề xòa thì khu phố tàu với con đường Petaling trứ danh hoặc con đường ẩm thực Jalan Alor tương tự như khu Cấm Chỉ Hà Nội: suốt con đường nhà hàng quán ăn san sát nhau, nhưng thú thật là Bọ không hạp với khu này lắm vì nhân viên tiệm ăn cứ ra kéo khách như đang đòi nợ (cũng y chang khu Cấm Chỉ Hà Nội!), chỉ có 1 lần Bọ thấy trong người không ổn nên ra tìm quán cháo ếch và khẩu vị thì cũng tàm tạm mà cách thức tiếp khách thì vô cùng kinh dị!

Thật ra, nếu các bạn muốn ăn uống thoải mái về chất lượng và cách phục vụ hơn 1 tý, chỉ 1 tý thôi - thì khu food court ở tầng hầm khu shopping Pavilion là chọn lựa an toàn: Bọn Bọ thích đi ăn ở đây vì trông sạch sẽ mà nhiều chọn lựa: bếp Mã là đương nhiên với thức ăn của các vùng như Ipoh, Penang, Malacca đều góp mặt; đến các bếp nước ngoài như bếp Nhật, bếp Hàn quốc và cả bếp Việt mình; Bọ cho rằng cứ mỗi ngày chọn 1 bếp khác nhau để thưởng thức thì trong vòng 5 ngày là số ngày trung bình du khách thăm Kuala Lumpur, hai vợ chồng cũng chưa trở lại bếp đầu tiên! Giá cả thì có đắt hơn khu Jalan Alor 1 chút nhưng không nhiều và phẩm chất thức ăn cùng cách tiếp đãi thực khách thì hơn hẳn!

(Hình bị mất)

Trong khu food court của Pavilion, có 1 sign post mà Bọ chắc ngay cả người sống ở NYC cũng phải ngơ ngẩn không biết phải chọn hướng nào để đi Smile

(Hình bị mất)

Và món đầu tiên Bọ ăn, là món rau xanh xào sốt ớt, thật ra là muốn ăn rau muống, mà hàng này hết rau muống nên đổi sang rau xanh Smile

(Hình bị mất)

Thêm nghêu, cũng với sốt ớt:

(Hình bị mất)

Món nào cũng ớt, ăn hoài thì bao tử chịu đời sao thấu? bèn đổi sang ăn món healthy hơn: Côm xào nấm mấy loại và canh hầm thuốc Bắc để giải nhiệt!

[Image: 2619691811_188082652b_o.jpg]

Và nhớ thừ bánh doughnut ở hiệu J.CO: hiệu này chỉ mới có ở Indo (2008) và bánh rất ngon, ngon hơn hẳn Krispy Kreme của Mỹ

[Image: 2620515632_f28949408b_o.jpg]

[Image: 2619692053_a07a873e5c_o.jpg]

Thiệt ra không chỉ ăn ở food court, mà cũng làm sang vô vài nhà hàng hẳn hoi. Nhà hàng Madame Kwan nổi tiếng món Mã Lai, ăn món cơm Nasi Lemak rất ngon, tiếc là Bọ không có chụp hình lúc ăn trong tiệm

[Image: 2620516144_0d8dbc64d9_o.jpg]

Và nhà hàng Nhật Ichiban:

(Hình bị mất)

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
05-27-2013 08:29 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #272
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Trong khách sạn Piccolo có phòng massage thư giãn (đúng nghĩa thư giãn nhé!). Còn gì thích thú hơn sau khi trải mình ngoài nắng nóng Xích Đạo và bước vào một khung cảnh rất tĩnh lặng làm thần kinh du khách êm dịu lại:

(Hình bị mất)

Lúc đó phong trào massage bằng cá rất thịnh hành, Bọ cũng đua đòi thả chân vô cho cá ....cạp:

(Hình bị mất)
Lúc về Úc đọc báo thấy nói cá ở phòng massage của Piccolo bị ....food poisoning! Lexe

Phòng massage thiệt thụ thì nhìn đã muốn nhắm mắt đánh 1 giấc:

(Hình bị mất)

Mà thật, Bọ nghe tiếng Bọ Giai thổi sáo du dương! Lúc về hỏi họ đấm bóp đã không, Bọ Giai cằn nhằn họ massage nhẹ hều! Bọ mà là cô nhân viên massage, nghe ổng thổi sáo như thế thì cũng massage nhẹ nhẹ cho có lệ! Đúng bài bản hay không mà ổng khò như vậy tội gì cố gắng cho mỏi tay????

Nhưng thôi, còn một nơi, mà hai người Úc vàng này muốn đến thăm: Nhà tù Pudu!

(Hình bị mất)

Nhà tù Pudu là nơi mà năm 1986 đã thi hành bàn án treo cổ 2 người Úc bị kết tội vận chuyển ma túy: Kevin Barlow và Brian Chambers. Một trong 2 người này (không còn nhớ rõ là ai) bị khuyết tật ở chân và phài dùng nạng! Hình ảnh 1 hình hài phủ drape trắng trên băng ca, cạnh đó là chiếc nạng nay không còn cần thiết cho anh ta nữa đeo đẳng theo trong trí nhớ của Bọ mấy chục năm nay! Nhà tù Pudu nay đã giải tỏa và được chỉnh tu lại, nhưng như những nhà tù khác trên toàn thế giới, phía sau những bức tường ấy là những máu và nước mắt cùng sự đày đọa và căm hờn của biết bao thân phận con người!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
05-27-2013 10:27 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #273
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
chị Bọ cho cá rửa chân có thấy nhột không vậy ? em chỉ nghĩ đến đã thấy nhột mắc cười rồi Smile massage , có nhiều người không thích có người đụng vào mình ; chớ em thì mê lắm , nhiều khi massage xong không muốn đứng dậy đi về nữa Smile
05-28-2013 08:25 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,649
Joined: Aug 2010
Post: #274
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Trời ! Bọ viết khúc này hồi nào dị ? Bữa giờ bà MA so behind with Bọ du !!!! May phước , chưa bị lạc ! Smile

Bà đậu , tui cũng khoái massage , mà ổng không cho đi ! Ổng nói cai' gì ghiền cũng mệt !!!
Nhưng tui có đi 1 lần , mười mấy năm trước lận , mà ghiền gì nổi !!! Bà đó mới mở tiệm gần chỗ tui làm , cho good deal , half price , đi thử , mà bả làm nhẹ hều hà !!! Để con tui masage còn đã hơn !!! May mà half price chớ full price chắc tiếc chết !

Mà bởi hổng đã , nên bà MA............ hổng có huýt sáo !!!! Tongue
05-28-2013 10:39 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #275
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(05-28-2013 10:39 PM)maritza Wrote:  Trời ! Bọ viết khúc này hồi nào dị ? Bữa giờ bà MA so behind with Bọ du !!!! May phước , chưa bị lạc ! Smile

Bà đậu , tui cũng khoái massage , mà ổng không cho đi ! Ổng nói cai' gì ghiền cũng mệt !!!
Nhưng tui có đi 1 lần , mười mấy năm trước lận , mà ghiền gì nổi !!! Bà đó mới mở tiệm gần chỗ tui làm , cho good deal , half price , đi thử , mà bả làm nhẹ hều hà !!! Để con tui masage còn đã hơn !!! May mà half price chớ full price chắc tiếc chết !

Mà bởi hổng đã , nên bà MA............ hổng có huýt sáo !!!! Tongue
Tui cũng khoái massage lắm. Muốn đi nhiều lần nhưng đắt quá. Lúc về VN ở ngay khách sạn có massage, rảnh nên tui làm. Ngồi nghĩ lại lúc cô masseuse ôm cái đầu mình vặn một cái, cổ kêu cái rắc, giờ còn lạnh mình, rủi gảy cổ sao ta?
05-29-2013 09:20 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,649
Joined: Aug 2010
Post: #276
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Ủa ???? Seo 2 giường rời ???????? Huh Huh Huh

[Image: 2617417115_10ef5fce90.jpg]
05-29-2013 10:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
minh khoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,077
Joined: Aug 2010
Post: #277
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Chị Ma ơi, một cái to, một cái nhỏ mà chị....Smile

Em đi massage mổi Saturday nè chị....tới mùa Đông em ko đi, lái xe hơi sợ Sad

Cô Bọ chịu chơi, chịu đi du hí.....tứ phương...... Th_hug Th_hug
05-29-2013 12:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #278
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Giời ạ! đi chơi mà 1 giường lớn tối ngủ mớ đạp lung tung làm sao lội nổi ngày hôm sao hở giời?

Nè MK nhìn kỹ nha cháu: 2 giường bằng nhau nha! Tongue

Đâu: Cá rỉa một hồi rát rát chứ đâu có nhột! Bọ cũng mê massage lắm, đi nguyên ngày mỏi mê mà họ nắn 1 hồi khoẻ re !

Chị Isa: Ở VN họ massage bậy cho chị rồi! Massage tuyệt đối không được (hoặc mình không bằng lòng cho họ đụng) chạm đến xương sống và bẻ đầu. Bẻ đầu là chỉ có người chuyên về chiropractic được làm thôi, mà Bọ đi chiro cũng không cho họ bẻ cổ mình nữa, sợ lắm chị ơi! Hồi đó đi Thái Lan còn dám đi massage cổ truyền Thái, bây giờ già rồi xương dòn, họ mà nhấn 1 hồi rủi nghe rắc 1 cái là xong!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
06-01-2013 06:13 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #279
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Queenstown New Zealand 2012

Không biết tự thuở nào và tại làm sao mà người Kinh sống trên xứ Kăng Gà Rù cứ khiêm tốn tự xưng mình là người sống ở "Xứ Miệt Dưới"! Chắc cũng có phần do cái chữ "Down Under" mà ra! Mà chắc tại cũng có phần do nhớ nhà nơi xứ Kinh, nơi mà hai chữ "Miệt Dưới" chỉ về 1 vùng đất phù sa dântình thuần hậu chất phác!

Do vậy, mà khi muốn đi xem lá vàng lá đỏ ở Niu Dí Lần; Bọ đã bị tổ trác: Cứ theo "Xứ Miệt Dưới" mà Bọ sống lâu nay, thì cuối tháng 5 lá trên cành còn chưa hết màu xanh chen lẫn với màu vàng của thu! Có hay đâu là còn một "Xứ Miệt Dưới", dưới hơn cả Xứ Miệt Dưới Căng Gà Rù này! Quá gần với Cực Nam của trái đất yêu dấu, nên khung cảnh hiện ra dưới kia làm Bọ ngơ ngẩn tưởng đâu mình lạc qua nước Thụy Sỹ trên kia.... Chập chùng đỉnh núi tiếp theo đỉnh núi, điểm xuyết là màu xanh của chút hồ và màu trắng của chút tuyết!


[Image: attachment.php?attachmentid=82788&d=1338178310]

Chuyến đi Queenstown này là chuyến du lịch solo lần đầu của Bọ, Bọ Giai vì sức khoẻ kém lúc đó, mà Bọ thì lại cần 1 chút thư giãn nên hấp 1 cái, Bọ xách vali lên đường làm 1 chuyến nghỉ ngơi thư giãn ngắn ngày tại Queenstown.


[Image: 35559790974_9400ee47dd_z.jpg]

Ngắm phi cơ trong phi trường dành cho LCCC, Sydney

Queenstown:

Queenstown là 1 thành phố nhỏ với dân số chỉ vào khoảng trên 28 ngàn người (theo wiki, cập nhật tháng 6 năm 2011), nằm cạnh 1 góc của hồ Wakatipu. Hồ Wakatipu là hồ lớn thứ 3 của quốc gia Tân Tây Lan - New Zealand (hay Niu Dí Lần theo giọng nhà quê nhà mùa của Bọ Big Grin ). Queenstown được coi như một resort trượt tuyết lớn của Niu Dí Lần vì được bao bọc bởi các ngọn núi lớn như rặng Remarkable và các ngọn thấp hơn như Cadrona, Coronet, Cecil Peak, Walter Peak... Do đó Queenstown là điểm thu hút các tay mê trượt tuyết từ Bắc bán cầu vì họ có thể đến đây và trượt tuyết vào mùa hè của xứ họ, khi mà cái nóng chói chan của mặt trời thiêu đốt cực bắc của trái đất thì vùng đất được mệnh danh là "Southern Alp" của cực nam nầy phủ 1 tấm chăn trắng xoá của đất trời!

Queenstown cũng còn biết đến qua các vùng trồng nho làm rượu (phần lớn là vang trắng, Pinot Noir) của vùng Otago - Nhưng chính ra, Queenstown được biết đến nhiều nhất qua danh xưng thủ phủ của các trò chơi mạo hiểm vì tại đây, AJ Hackett là người đầu tiên nghĩ ra trò cột dây vào chân và nhảy xuống vực bungee jumping!

Queenstown theo lời của William Gilbert Rees:

"Tôi đã nhìn thấy một xứ sở mênh mông, không bằng phẳng mà nhấp nhô bởi những ngọn đồi nhỏ cùng một hồ rộng trải dài tới tận cuối tầm nhìn"

[Image: 36258300791_50c1fe0b2c_z.jpg]

[Image: 35587244313_f4f15c0c4b_z.jpg]

Ngày nay, trung tâm Queenstown ngay gần bờ hồ Wakatipu có đặt tượng ông và lấy tên ông đặt cho 1 con đường.

[Image: 36350399676_d162cb044f_z.jpg]

Từ Sydney đến Queenstown chỉ cách 2 giờ 50 phút bay thẳng và cách nhau 2 múi giờ (New Zealand đi trước Sydney 2 tiếng - 12 giờ trưa ở Queenstown là 10 giờ sáng ở Sydney). Gần đáp, máy bay nghiêng cánh và khách nghiêng người: Núi và tuyết được mặt trời chiếu dọi phản chiếu áng nắng tán sắc thành cầu vồng 7 màu hắt vào mắt khách, nhìn xuống, là những dãy núi nhấp nhô nhìn thất là hoang sơ nhưng hùng vĩ!

[Image: 35998629750_c4a858fb56_z.jpg]

][Image: 36227337352_12fd6d1994_z.jpg]

Phi trường Queenstown nhỏ, nhưng tại khách sảnh là khung cửa kính rộng nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp:

[Image: 35998609490_25a2df3217_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
06-01-2013 06:56 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #280
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Novotel Lakeside hotel

Như bạn biết Bọ là khách hàng gần như trung thành với hệ thống khách sạn Accor. Khi du lịch, nếu có thể thì Bọ thường chọn khách sạn của
hệ thống Accor: có thể là Sofitel (thỉnh thoảng), Novotel (thường khi...) hoặc thường nhất là Ibis (vừa túi tiền). Chọn Accor, vì giá cả khá hợp lý và đủ hạng mục giá cao thấp, phòng ốc cho dù thuộc loại giá thấp nhất của Ibis cũng rất sạch sẽ và không gây bất ngờ khó chịu...

Lần này cũng thế, Bọ chọn khách sạn Novotel Lakeside vì vị trí: nằm ngay bờ hồ, cạnh vườn hoa Queenstown và có thể đi bộ quanh thị trấn Queenstown mà không cần đến xe. Queenstown là thị trấn nằm dựa lưng vào núi (Bob's Peak) và nhìn ra núi nên trừ khu trung tâm nằm quanh 1 thẻo đất nhỏ tương đối bằng phẳng dọc bờ hồ Wakatipu (bạn nhớ lời William Gilbert Rees?) còn thì phần lớn các con đường trong thị trấn nằm trên những con dốc. Trước khi rời Úc Bọ bị các con tịch thu bằng lái vì sợ qua Queenstown sẽ mướn xe đi thăm thú, mà tuổi già phản ứng chậm và lạ nơi lạ chốn có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người.
Vậy nên Novotel Lakeside hotel nằm ở vị trí tuyệt tốt để thăm thú Queenstown bằng chính đôi chân của Bọ.

Phòng của Bọ nhìn như thế này, giản dị nhưng Bọ thích tông màu nâu và beige; cho Bọ cảm giác ấm cúng và thân thuộc nhờ những bức hình chụp Queenstown xưa treo trên tường.

[Image: 35587331093_b7a0da9a08_z.jpg]

(Note cho MA: cũng 2 giường nè, mà không thành vấn đề vì 1 giường cũng đủ xài Smile )

Mở cửa balcony nhìn ra, phòng giá hạng bét (A$100/đêm cả ăn sáng) mà có tầm nhìn như thế này thì thật khó có thể đòi hỏi gì hơn:

[Image: 35587323573_138b60a3da_z.jpg]

Và trong phòng tắm, 1 bức hí họa cảnh báo làm Bọ cứ tức cười:

[Image: 35559693504_4ccebbdc87_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
06-01-2013 07:30 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)