Post Reply 
Kỷ niệm với chú Mười
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,015
Joined: Dec 2012
Post: #2
RE: Kỷ niệm với chú Mười
Ba tôi ham con trai lắm nhưng má tôi đẻ một hơi bốn bà con gái. Khi má tôi có bầu lần thứ năm chắc ba tôi ngán thêm 1 bà con gái nữa thành ra trọn bộ Ngũ Long công chúa hay là ông giận lẫy má tôi đàn bà khờ không biết rặn ra một cái vòi bình tích cho ông mà ông trốn biệt không về. Tội nghiệp má tôi cũng như nhiều bà vợ Việt Nam thời đó chịu oan vì sanh con trai hay gái nào phải do người đàn bà!

Nhưng Trời khiến ba má tôi còn có thêm 1 bầy con nữa cho đủ 10 đứa trong đó có tôi nên kỳ đó má tôi sanh con trai! Nghe má tôi kể lại là ba tôi nghe tin má tôi đi sanh thì bỏ đi chơi với bạn. Tới khi có người cho hay là đẻ con trai ông không tin, vẫn bình tĩnh ngồi với bạn. Tới khi được báo tin lần thứ ba là mộng có đứa con trai của ông đã thành ông mới bổ chửng chạy vô nhà bảo sanh bồng con!

Ông anh tôi là con cầu tự, được hay bị nuôi kỹ quá nên đâm ra oặt oà oặt ẹo! Tôi là đứa con gái kế lại chạy nhảy phá phách như trai nên rốt cuộc đứa đệ tử ruột theo ông trong nhiều cuộc chơi lại là tôi, là con Bảy này chứ không phải anh Sáu tôi! Trời định mà!

Nghĩ coi, con trai mà ông anh tôi không chơi được trò nào ra hồn: nhảy dây ổng hổng biết, chuyên môn đứng chậu rồi bị vướng dây nên "tử". Con em là tôi phải nhảy thêm vài chục vòng cứu bồ cho ổng, đứng chậu tiếp....và rồi tiếp tục "tử". Bọn trẻ trong xóm không đứa nào chịu cho ổng nhập bọn nếu tôi không lấy cái uy của "nữ tướng" mà buộc tụi nó phải cho ổng nhập bầy chơi chung (nếu không ổng về mét thì bà chị Hai ra lôi đầu tôi về chứ không cho chơi nữa, mà tôi không chơi thì ai bày trò cho tụi nó chơi???) nhưng buộc lại tôi là phải cho ổng theo phe tôi chứ không đứa nào dại mà cho ông anh tôi theo cùng phe, cứu bồ chết bỏ!!!

Còn chơi nhảy cừu thì ổng bị tụi nó đè đầu ăn hiếp, nhảy qua rồi nó vẫn kêu là ổng chạm lưng. Tôi thì khác, mỗi lần như vậy tôi chịu tử, làm cừu cho tụi nó nhảy. Nhưng tôi chờ cái đứa vừa ăn gian đó chuẩn bị nhảy qua lưng tôi là tôi nhỏm lên, báo hại nó té sấp mặt chảy máu mũi và có một màn má nó dẫn con tới nhà tôi mắng vốn [Image: angry.gif] .

Cho nên làm sao ông anh tôi đủ sức theo chân ba tôi cho nổi!!!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
03-27-2014 03:55 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
Kỷ niệm với chú Mười - Bọ Già - 03-27-2014, 03:27 AM
RE: Kỷ niệm với chú Mười - Bọ Già - 03-27-2014 03:55 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)