Post Reply 
Khi thức dậy, không thấy tôi, mình đừng khóc!
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #9
RE: Khi thức dậy, không thấy tôi, mình đừng khóc!
Mất đi một người vợ hay chồng đau lắm . Đau còn hơn cha mẹ mình qua đời. Có người nói mình bát hiếu nhưng cha mẹ mình biết trước thế nào cũng đi trước, khi cha mẹ mất còn anh em an ủi nhau. Chứ khi người hôn phối của mình, sống bao nhiêu năm với nhau, ngọt bùi, vui buồn chia xẻ, giờ một người đi buồn vô tả.
09-14-2017 02:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Khi thức dậy, không thấy tôi, mình đừng khóc! - isabella - 09-14-2017 02:04 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)