Galleries Lafayette có một căn dành riêng cho các gian hàng thực phẩm sống cũng như đã nấu chín gọi là Galleries Lafayette Gourmet. Buổi chiều bà cháu đi dạo trong đó, tìm mua vài món mang về.
Bước vào, là các gian hàng đặc biệt của các tên tuổi nổi tiếng trong ngành ẩm thực Pháp.
Bắt mắt nhất là gian hàng các loại gia vị và hương liệu, xếp cao có ngọn làm khách liên tưởng đến chợ hương liệu của Maroc, ống nhỏ xíu xìu xiu đó giá 5€

:
Dưới gian trệt là gian hàng rau củ quả, các loại rau củ đủ màu sắc được sắp xếp khéo léo và đẹp mắt:
Các loại trái cây:
Nhất là dâu! Tôi vốn mê dâu, những trái dâu căng mọng đỏ ươm và thơm ngào ngạt như mời gọi và tôi không thể cưỡng nổi, mua ngay 1 punnet! Đêm nay bà cháu cố mà ăn cho hết vì mai đã phải rời Paris, di chuyển gần như nguyên ngày!
Trở lên trên ngang gian hàng kẹo, những viên kẹo đủ mùi trái cây và màu sắc nằm ngaon trong hộp như những viên bi!
Nghe khen về L' Eclair De Genie của tên tuổi mới Christophe Adam, chọn 2 bánh mùi blackberry và salted caramel:
Cháu J chọn thêm một hộp 4 bánh macarons:
Nhận xét? Không ngon! eclair thì khô như ăn giấy, macaron thì quá ngọt lại ít mùi vị của nhân như bánh của Laduree! Một lần là đủ!!!