Post Reply 
NHẬT KÝ NGƯỜI GIÀ .
Author Message
dianethanh Offline
Senior Member
****

Posts: 710
Joined: Aug 2011
Post: #4
RE: NHẬT KÝ NGƯỜI GIÀ .
Đọc xong mới hay mắt mình ướt tự lúc nào ! .... Nhớ ba má quá .... ông bà đã sống yêu thương nông ấm bên nhau đến cuối đời .... Tình yêu ông bà dành cho nhau giông thật giống như những dòng tình cảm bên trên ... .. Nhớ năm nào đó bà bệnh nặng lắm ...... tưởng đã bỏ ông ..... , sau hơn tháng nằm viện , được bs cho về .... Khi xe đưa bà về đến trước cổng nhà , từ bên trong ông chay ùa ra , leo tuốt lên xe ôm bà .... , con cháu chứng kiến đứa nào cũng rơi nước mắt ... Vậy mà rồi ông lại đi trước ....... , bỏ bà lại thui thủi một mình đầu óc lúc tỉnh lúc mê cho đến ngày hôm nay .!

Nghĩ lại mình ... tuổi già cứ thong thả đến ... Không biết mình có đủ phước phần để được bình an đi cùng chồng con đên cuối cuộc đời ..!
09-12-2020 08:42 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
NHẬT KÝ NGƯỜI GIÀ . - maritza - 09-11-2020, 10:55 PM
RE: NHẬT KÝ NGƯỜI GIÀ . - ngaytho - 09-12-2020, 04:06 AM
RE: NHẬT KÝ NGƯỜI GIÀ . - pamlu - 09-12-2020, 09:11 AM
RE: NHẬT KÝ NGƯỜI GIÀ . - dianethanh - 09-12-2020 08:42 PM
RE: NHẬT KÝ NGƯỜI GIÀ . - pamlu - 09-12-2020, 09:43 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)