Chị Moka, hôm qua phải chạy gấp nên em chưa nói hết ý. Cái món này của chị thiệt hay. Chị không biết là em mừng thế nào khi thấy cái này đâu. Mình có thể dạy các em bé làm cái này vào dịp nào cũng được: Mother's Day, Independence Day, Thanksgiving, Xmas, etc. Thế nào em cũng cho các em làm món này.
Hồi nào tới giờ, em luôn luôn promote chuyện "reduce, reuse, recycle". Một trong những cách em promote là dùng những tờ giấy đã in một nửa, cắt lại phần còn trắng và làm ra những tác phẩm đẹp đẽ. Có khi em dùng giấy tạp chí... Vân vân và vân vân. Do đó, những projects hoa giấy mới ra đời. Cũng ra đời những món 3-D origami mà chị đã biết. Em chưng trong chỗ làm, thế là bà con "got message" nên bây giờ họ cũng chùn tay khi ném bỏ những tờ giấy mới in có 1 chút.
Em cũng dạy các em Hướng Đạo điều này. Trong luật Hướng Đạo còn có điều luật Resourseful / Hướng Đạo tiết kiệm của mình và của nguời. Như vậy còn gì hay hơn là mình dạy các em làm ra những thứ có ich từ những món tưởng như chỉ có vứt đi? Volume của việc làm speaks louder than volume của lời nói. Mình chỉ nói mà không có hành động cụ thể thì làm sao các em nghe?
Em mừng khi thấy idea này là vì vậy.
Còn chuyện pencil holder thì em cũng có nghĩ làm cho Father's Day, nhưng làm cho bố thì hơi khó kiếm kiểu design; làm cho mẹ thì vô cùng dễ.

Em cũng có nhòm ngó mấy cái đồ hộp, nhưng lon đồ hộp thì hay có cái gờ trên miệng và dưới đáy nên khó làm cho đẹp.
Còn con thỏ thì em dán giấy trắng chung quanh đó chị. Tất cả vật liệu là từ những thứ vứt đi, ngoại trừ con mắt mà thôi.