Cafe-Moka
Outstanding member
    
Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
|
RE: Chiếc áo dầy hơn cho những ngày rét buốt
Ma chèreTrinh !
Mấy hôm nay sao đi làm về ăn cơm xong là thấy không còn énergie , chẳng muốn gỏ gì hết  ,chỉ nằm ủ rủ như con mèo ướt .
Nghe Trinh réo nên vội chạy vô cho biết tin
Merci Trinh đả quan tâm  Tay Moka đở nhiều rồi , nên phải đi làm lại .
Cái áo này có nhửng mủi đan cầu kỳ , và cả hàng nút thắt nửa ...Trinh siêng và giỏi thật đó  Moka không bao giờ làm nổi 1 cái áo như vậy đâu
Kim Ngọc ! đẹp quá phải không ? và lại là hand made nửa ...  nên không lo đụng hàng như nhửng áo mua ở tiệm
|
|
| 09-14-2011 09:09 PM |
|