Thì củng gói vài đòn bánh tét để tập cột dây cho biết với nguòi ta , với thêm bánh Chưng , bánh Ú . Mứt thì bổn củ soạn lại , mứt sương sa cho có màu mè hihi....

, mứt gừng , năm nay thêm mứt Dừa , mứt mảng cầu . Làm để tặng bạn với cho má tui cúng Tết chứ đâu có ăn .
Rồi củng thịt kho dưa giá ,dưa hành , măng hầm , vịt hấp xôi ....Lổ tai heo ngâm dấm , nem chua , chả Huế ,chả lụa chay....chè xôi ...Bây giờ thấy nếp là ớn quá Thy ơi .
Ah ...kẹo đậu phọng này còn phải làm nửa đó Thy .Họ ăn chưa đả , nên order thêm Mà tui làm bằng hột Điều . Wow ....ngon đặc biệt đó nha
Lúc này làm biếng chụp hình .Máy của tui hư lâu rồi .Còn cái máy của ổng cứ trục trặc , nên tui chán chụp Thỉnh thoảng cần thì chụp bằng phone , hình hập hửng như cái chậu hoa trên đó , chán lắm