(04-06-2012 04:19 PM)Càfé-Moka Wrote: <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login
/ RegisterEm nói thiệt với chị, em vào đây mà cứ than hoài thấy cũng tội người đọc.
chứ vừa rồi, em bị tai nạn.
Sau đó thằng nhóc nhỏ tự nhiên khóc ra máu mắt, lòng em tan nát như tương. Em cố cắn răng mà bước qua nỗi đau từng ngày. Đầu óc lúc nào cũng mụ mẫm, cố dò đường để tìm cho mình 1 mảng sáng của cuộc sống. Mà cứ từ xui xẻo này bước qua xui xẻo khác. Tiếp nối từng ngày!
Đến hôm qua em mới thực sự thở phào 1 cái, nhưng lại có ba mẹ chồng ghé qua thăm, nên lại cũng bận bịu.
Ai hiểu cho em thông cảm thì em cám ơn. Không hiểu thì em cũng đành chịu
Nhiều lúc có nhớ nơi này, ghé qua bằng Phone, nhưng lại cũng không trả lời dc. Em biết em làm nhiều người buồn, nhưng em thật lòng xin lỗi.
Vì vậy, cứ âm thầm mà vào ngó 1 chút cho đỡ nhớ rồi đi ra. Hôm nay thấy chị hỏi, em mới ... tâm sự cho chị hiểu.
Em có nhớ em đã từng nói với chị: Nếu chị có đi đâu chưa về NNBS thì em vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây ngoài Suối, chờ chị về. Nhưng ngược lại, chị lại là người đứng bờ suối ngóng trông em. Tình cảm này sẽ theo em mãi mãi. Cám ơn chị, người chị ở bên kia đại dương. Cám ơn tình cảm của mọi người nơi đây thật nhiều.
Em có gì cũng sẽ đem vào đây, cho dù thế nào thì chị em ta cũng chờ nhau phải ko chị.