Hihihi...!!tại cái máy của điên bấn on là chui tọt vô bếp á chị ,nên ăn xong dọt chạy cho lẹ á chị ui !!đâu có nghĩ được còn nhiều phòng bên này ..
nói nhỏ chị cái này ..điên chưa đi hết trg này áđể điên ráng lội qua,ayda...lội hằng ngày chắc hy vọng được ốm như em TT ha chị ...
Hay là để điên nhờ con gái chỉ điên tập bơi lại ...nhấn một cái là ùm
xuống dòng suối...thăm chị, xong rồi mới đi kiếm ăn ..
Chi !hôm nọ điên chia tiền lời xong xuôi,điên mang đi phung phí hết trơn rồi...

Giờ điên đang tả tơi như người con hoang đàng ...

điên đang gom vốn định mở bakery ,chị với TT có hứng khg ?Và rủ thêm Hằng Nga nữa.Khg biết Hằng có thường xuyên vô đây khg nhỉ ...nếu khg để điên vô bụi thỏ thẻ rủ rê Hằng Nga chịu khó cho chú cuội ngồi một mình, đáp xuống đây làm ăn chung với chị em mình .... Mình chung vốn làm ăn ...điên định như vấy nè..mua một ổ bánh mì hay một cái bánh ngọt thì được tặng một dĩa gỏi hay salad ..Bán kiểu này chắc là có lời ha chị..?Chị và TT cho ý kiến đi,vì còn hơn tuần nữa điên khg bận gì hết ..điên sẽ có thời giờ chụp hình ...đưa lên đây ...bán ...
À! hơn tuần nữa điên lại được làm bà ngoại.... điên sẽ mang hình nó vô cho chị với TT coi