Chị chưa có mua máy chụp hình , vì còn đang do dự chả biết nên mua máy gì . Chị xài tạm cái phone , và thỉnh thoảng thì lấy máy của O X. chụp .Để chị sẻ chụp hình đem vô phe cái tasse với em .
Chị có bịnh thích tách trà cổ của Anh , mà nhà nhỏ nên hổng có chổ để chưng bày .

.Không biết em có nhớ cái mode mà khi mình đải trà hay cà phê mà nếu dùng tasse cổ , thì mổi nguòi cái tasse khác nhau chứ không có 1 set .Có lần chị hứng thú đải vài nguòi bạn của O.X. , cái sau đó họ nói là tội nghiệp quá ... 1 set đải trà mà củng hổng có ...hihi...

.
Mẹ em giỏi há .

và em củng rất giỏi

Em nói và hiểu được nhiều thứ tiếng .Chị hồi nhỏ làm biếng học lắm

.Nhưng bây giờ thì chị thấy học ngoại ngử rất cần thiết . Tiếc là Má chị không nói được bao nhiêu tiếng Tàu , nên mấy chị em nhà chị củng chẳng biết được gì nhiều .
Cái máy gì mà em nói đó . ..nó là sao , em cho chị chi tiết rỏ hơn nha . Tại chị củng muốn .