(08-13-2012 01:02 PM)Càfé-Moka Wrote: <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login
/ Register
hihi.. Dạ.. Công chúa còn nhỏ thôi Chi.. Cám on Chi có lời khen... Em điên đầu rồi đó Chi.. 2 v/c Em mới nói lúc nảy..phải k có 2 đứa..giờ này chắc tui Em đi chơi mất tiêu rồi.. Con bé là con gái, nó quây hơn là con trai nữa.. thằng anh câm đầu , rồi cô em làm theo..nhưng cô em chơi đôc đáo lắm...phá tối đa...còn anh..thì sơ mommy đánh đòn..nên k dám ra tay manh..nhưng cái nào em làm k đươc thì anh ra tay tiếp.... Em chiu thua luôn...
Ve trồng trot Em thích lăm.. Vì Em đi chơ VN cũng xa..nên làm biếng lăm.. Em trồng đủ thứ ở phía sau nhà hết...còn bông hoa..cũng k thiếu gì..cái gì thích là trồng..cây ăn trái cũng vây đó Chi...Em trồng đủ các loai rau - quế, húng nhũi, húng cây, dâp cá, rau râm, ngò gai, ngò ôm... bac hà, (nhưng nó đang héo queo đây)., xã , nghê, hẹ, hành lá, cần tàu....hii...đâu bắp, rau lang... Còn cây ăn trái thì qúit, tắc, plum, nectarine, hồng giòn, peach. Bông hoa - thì trươc nhà , sau nhà cũng có hết.. - lilies (vài loai), hoa hông, cúc mâm xôi, jasmine ( 2 loai), huê trắng , hướng dương ( chim mang đến trồng dùm Em đó, mông gà cũng vây- chim trồng dùm luôn), ỏrchid ( Em có 8 cây, nhưng 2 cây gân chet rôi- trồng giỏi quá)..hii... Rồi mấy cây kiếng khác nữa.. Hoa thiên lý.. tigon (em mơi vưa chết đây) , alove vera (em cũng có nhiều), rồi thêm 1 ít cây nữa....
Em trồng mỗi thứ 1 tí vây đó Chi..khi cần gi là có ăn ... Cũng k có nhiều chỉ có rau quế là ăn hoài k hết..với mấy loai rau kia..Chồng Em k thich ăn rau nhiều...trừ khi ăn gỏi cuốn thì he ăn thôi..còn không là k chiu ăn gì hêt. ... Salad thi ok..nhưng salad đâu mùa Em có trồng..ăn hết rồi..k có lên lai nữa..nên k trồng nữa...
Chi noi dúng rồi..ban Em 20 tuổi là cô nàng đi lấy chồng..đứa con cô nàng bây giờ đuoc 24 tuổi rồi đó Chi..Còn cháu ngoai thì hơn 2 tuổi, gân 3 tuổi rồi....Nhưng con bé này cũng hay..Me (ban Em) k có hoc đai hoc..nhưng con bé hoc ra đai hoc và có con trong lúc hoc Đai hoc...chồng cô bé này là ngươi tây..nên ho đâu có care đâu..cô bé này cũng vây..no sống như tây rồi...
Nghĩ lai k biết con mình vào DH đây..tui Em ngồi đếm từng ngày.....