(08-14-2012 03:09 PM)Càfé-Moka Wrote: <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login
/ Register
Dạ.. thât ra cũng làm biếng..nói trắng ra thì k có thời gian, vì mỗi lần ra sau, thì 2 đứa bé nó quây, bứt rau, trai, bông hoa hết..nhất là bé nhỏ..nhưng khi thấy em làm thì anh làm theo..vì có gì noi là " em làm"... Em trồng trong châu đó Chi. Chỉ có cây ăn trái thì Em trồng xuống đất và 1 ít rau thì xuống đất thôi..còn tất cả còn lai cũng trồng trong châu. Cây qúit thì trồng trong châu...là vì qúit k chiu đươc lạnh..nên Em bi chết 1 lần khi trồng xuống đất, mùa lanh đến, chết luon. Em vào trong Lowes nói chuyen với ông Mỹ , ông làm viêc ở đó.. Thì ống nói Em là lấn tới trồng, trồng trong châu đi... Thế là Em mua cây khác trồng trong châu đó... Còn mấy cây kia thì mùa đông héo, mùa hè moc lai..nên cũng đỡ... Em chỉ trồng cây nào Em thích ăn thôi. Cây tắc Em mua trong costco.. Costco có bao nhiêu, Châu A mua hết..mua đến nổi mà ngươi Mỹ hỏi luôn đó.. nhất là người Tàu, ho mua nhiều lắm...Em nhớ khi đó gần đến Tết Vn.. ở chơ VN bán gần 100 dollars / cây.., Trong lúc Costco chỉ có 30 dollars / cây..Nhưng mà cây ở chơ VN thì to bư có nhiẻu trái.. Costco nhỏ hơn..Nhưng mà Em đâu có care.. Cây nhỏ cũng ra trái.. Em thích loai cây nhỏ hơn..vì Em k có nhiều đất phía sau. Nhưng vì cân trồng thì phải trồng để có mà ăn..Nhưng mà cũng vui lắm..nhìn cây thây vui vui..vì Em cũng ít khi đi đâu , ngoài trừ đi chơ thôi...Nên cây cối làm Em relax.
Cây lá cẩm Em có, còn cây lá dứa có người cho Em... ho kêu Em đi lấy..nhưng mà xa quá..Em chưa có đi đươc..K biet ho có giũ lai cho Em k?

.. Cho nên xem ra cây lá dứa chưa có.
Con trai Em gân đươc 4 tuổi đó Chi..Đến gần cuối tháng 9 là đươc 4 tuoi đó CHi. Tai vì thấy quây phá quá..k đươc yên thân mới mong muốn đươc như vây...burn out rồi đó Chi...
Mấy cây bông hoa Em trồng, toàn là loai nhỏ, ngoai trừ hoa hồng..nhưng mà thường thì Em để cho đep ngoài trước cửa nhà.. Nên E k có cắt vào trong nhà chưng Chi. VÌ trong nhà Em có mây cây hoa lan (orchid ) rồi....K có chỗ để chưng bày nữa...bé nhỏ nó nhanh tay lắm..nên Em sơ lắm...Còn đứa con trai thì lái xe đung vào vách tường rầm rầm....phá lắm... 2 anh em thi đua racing..xem ai đi trước..nhưng cô em lúc nào cũng bi ăn đâm vào rồi khóc..... Nhà Em lúc nào cũng um sùm hết Chi..làm quan toà cũng hết hơi...
Cho nên Em đâu có cắt vào nhu Chi đươc..