|
HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
|
|
| Author | Message |
Cafe-Moka
Outstanding member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posts: 10,492 Joined: Aug 2010 |
|
||
| 09-29-2012 08:31 PM |
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|
User(s) browsing this thread: 18 Guest(s)



. Bào celery ra rồi trộn với lá dấp cá , xắt nhiển rau Quế bỏ lên , thêm tôm thịt thuộc là có dỉa gỏi rồi
.Bảo đảm bà MA khỏi chê là không có gì để ăn
, mà nhìn chung quanh thì hoa củng sắp tàn rụi rồi .
Ai ngờ là citrus press . Chị tưởng là em dùng khuôn gổ làm bánh ngọt của dân Trung Đông , vì giống lắm , chị củng có 1 cái khuôn này . Em luôn có sáng kiến tận dụng sáng tạo ra nhiều món độc đáo
Thật tình lúc này chị bận bù đầu , lảng trí ...không nhớ mà đi coi hết bên nhà bếp . Nhiều lúc chị đang ở sở làm ...coi được bằng phone mà không gỏ được

