Post Reply 
MỐI TÌNH LỠ .
Author Message
Đậu ... Xanh Offline
BH Member
***

Posts: 72
Joined: May 2011
Post: #2
RE: MỐI TÌNH LỠ .
ĐX đọc bài MA viết 2 lần, lần nào cũng khóc. Bài MA viết hay quá, câu văn ngắn, gọn mà vẫn súc tích, chuyên chở được bao nhiêu tình cảm.
ĐX đọc xong thấy thương anh, thương chị, thương cả những người còn lại. ĐX nghĩ anh ra đi rũ sạch được nợ trần, không bị cơn bịnh, thuốc thang làm đau xé thân xác nữa, hồn sẽ thanh thản. ĐX mong người ở lại cũng đừng quá đau thương, giữ được thân tâm an lạc.
03-21-2013 02:06 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
MỐI TÌNH LỠ . - maritza - 03-20-2013, 11:30 PM
RE: MỐI TÌNH LỠ . - Đậu ... Xanh - 03-21-2013 02:06 PM
RE: MỐI TÌNH LỠ . - maritza - 03-21-2013, 03:21 PM
RE: MỐI TÌNH LỠ . - Hoàng Hôn - 03-21-2013, 05:29 PM
RE: MỐI TÌNH LỠ . - isabella - 03-21-2013, 10:31 PM
RE: MỐI TÌNH LỠ . - điên điên - 03-22-2013, 08:42 AM
RE: MỐI TÌNH LỠ . - maritza - 03-22-2013, 12:35 PM
RE: MỐI TÌNH LỠ . - Bọ Già - 03-22-2013, 04:22 PM
RE: MỐI TÌNH LỠ . - minh khoi - 05-29-2013, 10:17 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)