Post Reply 
Quán hàng đã mịt mù xa
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,015
Joined: Dec 2012
Post: #6
RE: Quán hàng đã mịt mù xa
(07-23-2013 09:24 AM)maritza Wrote:  Lớn hơn chút, thì cùng XX lúc bấy giờ là người yêu,

Ngừ iu !!!!! Exited Uiiii !!!!! Tìn tứ ghê hôn !!!! Hkisses


Giả nhời: Nổi ốc chưa??? Cuoilanlon . Chỉ có 2 tiếng để chỉ hai đứa cặp nhau (bạn trai hay bạn gái là bạn thường nhưng khác giống Smile ): 1 là ngừ iu, hai là bồ. Vô chiên đề thì bồ giai gọi là kép, bồ gái gọi là đào! Mà Bọ gọi bồ giai là kép thì...chắc không phải nổi ốc mà bị lên cơn sốt rét luôn á! Sad Sad Sad Pray
hai đứa lòn lách dưới những sào quần áo (Má mà thấy lòn như vầy thì chết đòn với Má!

Lòn dưới quần áo thì sẽ học ngu !!! Big Grin MA nghe dị á !

Giả nhời: đúng á, Má nói chun dưới wừng ngừ ta, cái đầu là để thờ ông bà tổ tiên mà đội wừng thì là ngu quá mạng! mà Bọ thấy mình tối hù, hổng thể nào ngu hơn được nữa nên lén Má chun dưới sào wừng áo của ngừ ta, cũng tại tội mê ăn mà mang tội với ông bà!

bà Ba đôi khi ngậm điếu thuốc vấn Cẩm Lệ, bà không hút mà điếu thuốc cứ bập bập dính nơi môi bà không rớt

hehehe...MA cũng hút Cẩm Lệ rồi đó , Bọ tin hông ???! Big Grin

Cở chừng 10 tuổi hay nhỏ hơn luôn , mấy bà giúp việc người Huế " "dạy" " cho MA hút Cẩm Lệ với ăn trầu á !!!! Vậy mà hút được , ăn được đó ! Ngầu hông !!! Roll

Hút Cẩm Lệ dí ăn trầu chắc là cái miệng thơm dữ hén??? (nói là hồi nhỏ thôi nghen!) Pray

Bữa nào Bọ bày hàng cơm thố ra ăn chơi đi Bọ! Great

Hổng dám đâu Ma ơi! cực muốn chết! với lại mình xào đồ Tàu ăn không ngon bằng tiệm đâu!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
07-23-2013 08:00 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Quán hàng đã mịt mù xa - Bọ Già - 07-23-2013 08:00 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)