Post Reply 
Quán hàng đã mịt mù xa
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,015
Joined: Dec 2012
Post: #7
RE: Quán hàng đã mịt mù xa
(07-23-2013 03:11 PM)thuytrinh Wrote:  Chị Bọ ,
Đọc khúc đầu nghe chị nhắc ăn cháo cá Chợ Cũ là em nhớ ngay : tô cháu nóng và chén cá xắt lát mỏng đặt bên canh ...em quên tên con đường rồi ....
Nhà em ở cuối đường Hàm Nghi , nằm trong phần đất của Saigon Thương cảng (không biết có phải gọi như vậy không ).....em biết cái hẻm nối liền Hàm Nghi & Nguyễn Huệ ....em cũng thường theo mẹ đi ngỏ tắt nầy....
....Em mới đọc tới đây , phải tam dừng ...sẽ đọc tiếp....
Em biết Duyên Anh , bố vơ của ổng là người quen của cô em....biết Du Tử Lê...
Thanks chị
TTrinh: đường cháo cá là đường Võ Di Nguy! quán cháo cá đó nay đã dẹp rồi, uổng ghê! hồi đó nếu đi ăn khuya thường gặp ca sĩ hát bên phòng trà bên khu Tự Do, Nguyễn Huệ về ghé ăn cháo đó TT!

http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm1...gayXua.pdf

Bọ biết Thương càng, hồi đó kêu là nhà đoan! tại ưa theo Ba Bọ đi nhà băng Chartered ở mũi tàu đó!

Duyên Anh hồi đó Bọ rất thích, sau này vẫn thích (có mua sách của ồng nhiều lắm, bạn học chung lớp TV là em của Đinh Tiến Luyện, đàn em của DA nên hồi đó có gặp ổng!) chỉ tiếc về cuối đời ông DA cay đắng quá nên văn ông mất đi cái trong sáng mà Bọ thích trong truyện "Con sáo của em tôi". Bà vợ ông cũng vậy, đau khổ nhiều nên ....Tiếc!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
07-23-2013 08:09 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Quán hàng đã mịt mù xa - Bọ Già - 07-23-2013 08:09 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)