Post Reply 
Quán hàng đã mịt mù xa
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,015
Joined: Dec 2012
Post: #8
RE: Quán hàng đã mịt mù xa
(07-23-2013 03:44 PM)isabella Wrote:  Ngộ hỉ! Ba tôi không dẫn đi ăn cháo cá mà dẫn tuốt vô Chợ Lớn ăn Dimsum. Nhà đông con nên Má tôi mua cơm thố về ăn ở nhà, Má tôi ghét dẫn con nít đi ăn.
Không biết Bà Cả Đọi có vào năm nào nhưng hồi 1953 có Bà Ba Bủng ở gần chợ Saigon (lúc đó gọi là Chợ Bến Thành) cũng dọn ăn trên cái phản, nhưng có thêm mấy cái ghế nhỏ nhỏ, người Huế gọi là "đòn" cho khách ngồi.
Quán bà Ba Bủng bán giò chả, bánh dầy, bánh chưng, bún thang, bún riêu, etc.
Chị Isa, tụi Bọ tới lớn mới biết Dim Sum, hồi nhỏ chuyên môn theo người lớn vô quán nước (kêu quán nước mà họ bán đủ hết, chị Isa có nhớ quán người Tàu ưa nằm ngay góc đường không?) ăn hủ tiếu, bánh lọt rồi ăn xíu mại, thích nhất là được Ba sớt cho chút ca phé nại ra cái dĩa nhỏ xíu rồi cho mình uống!.

Má Bọ thì ít học, thích coi phim Ấn Độ ở rạp Long Phụng đường Gia Long. Mỗi lần đi coi hát là cũng tha theo cả bầy con, nhờ vậy mà Bọ mới có cơ hội được coi mấy phim hoàng tử với công chúa có đeo hoa ở lỗ mũi, tay thì quàng đầy nữ trang đẹp vô cùng làm khi về nhà bắt chước lấy dây thung quấn trên mu bàn tay, bị mấy bà chị lớn khẻ sưng tay hết mà vẫn không chừa Smile . Nhớ hoài tới bây giờ là lần được coi phim Taj Mahal! coi hát xong ra về còn được Má cho ăn cháo lòng hay là phá lấu nữa!.

Ông Lê văn Sâm nói đúng: Ăn không phải là chỉ ăn thức ăn, mà còn ăn nhiều cái khác nữa...bây giờ Bọ biết là mình đang nhơi lại kỷ niệm! Haiz! già rồi!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
07-23-2013 08:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Quán hàng đã mịt mù xa - Bọ Già - 07-23-2013 08:17 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)