Các cụ nho xưa nhà mình hay dùng câu "Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định". Chẳng phải Nho gì thời buổi này, cứ nôm na ra cho nó dễ hiểu là miếng ăn miếng uống gì cũng đều do số Trời đã định trước sẵn rồi.
Thật vậy, chuyến đi chơi lần này của Bọ đúng là đã định sẵn: Hai năm trước đã định đi, thông tin Bọ đã tìm hiểu kỹ nhưng rồi phần do số Trời (chuyện gì ngoài tầm tay mình cứ đổ vấy cho Ông Trời!), phần thì do ông Bọ (thù xa không bằng bạn gần

) lằng nhằng nên Bọ lỡ chuyến đi Thuỵ Sỹ! Ừ thì nghĩ mà xem: Từ Colmar đi xe lửa đến ga Bâle - mà bên Thuỵy Sỹ gọi là Basel) chỉ có hơn nửa giờ đồng hồ, vậy mà dùng dằng lập lộ trình cho to tát, rốt lại thời gian không đủ để tính toán chi hết nên đành tặc lưỡi bỏ qua!
Cho đến gần đây, nhờ Trời (lại cũng Ông Trời đa sự!) con gái có tin vui. Do vậy mà mọi dự định lại thay đổi lần nữa: Trời bảo đã định cho hai đứa mi đi Thuỵ Sỹ, thế nên một hôm con gái trao cho bố mẹ vé máy bay (ấy là nói cho lịch sự, thật ra là chuyển tiền cho mẹ nó tự dò mà mua vé tuỳ ý thích

), điểm đến lập tức được Bọ khoanh ngay vào ô trống: Thuỵ Sỹ!