Post Reply 
Bọ du - Bọ đi chơi!
Author Message
summerflower Offline
Outstanding member
*****

Posts: 961
Joined: Aug 2010
Post: #11
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Em cũng đi Paris 1 lần mà dạo đó không có chuẩn bị gì cả nên em không có thích lắm! Chị mướn được cái studio thì nhất rồi dạo này em đi chơi cũng thích kiếm cái phòng nào có luôn bếp cho thoải mái tại đi ăn ở ngoài cũng ngán lắm. Smile
03-18-2013 04:53 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #12
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Căn apt mà Bọ mướn nằm trên đường Saint Jacques, cách cầu Le Petit Pont dẫn đến công trường trước sân nhà thờ Notre Dame de Paris. Ngôi thánh đường nổi tiếng qua tác phẩm để đời Thằng gù nhà thờ Đức Bà của văn hào Victor Hugo hẳn là điểm phải xem của du khách khi đến Paris! Dưới cảm quan của Bọ, thánh đường này không vĩ đại như Vương cung thánh đường St Peter nhưng tầm cỡ gần gũi với đại chúng hơn!

[Image: 35609080443_8797033ab6_z.jpg]

Bọ vào nhà thờ, đốt nến và đọc kinh cầu nguyện cho cha mẹ ông bà đã quá vãng cùng là cầu xin bình an cho thân nhân! Nhà thờ đang cử hành thánh lễ buổi chiều và người thăm viếng rất đông, điểm đáng khen là phần đông họ giữ yên lặng và tín đồ đang tham dự lễ không có vẻ gì là bị chia trí bởi dòng người đang đi vòng quanh xem ngắm!

Qua tìm hiểu Bọ biết là Notre Dame có giữ 2 thánh tích quan trọng đối với người Công Giáo: 1 cây đinh đóng lên Thập giá và chiếc mạo gai đã đội lên đầu Chúa Giê Su. Chiếc mạo gai này được lồng trong 1 vòng kính có khảm vàng và cất giữ trong kho tàng của nhà xứ và được đem ra cho công chúng chiêm ngưỡng trong suốt mùa chay và ngày thứ sáu đầu tháng của các tháng khác trong năm (tham khảo thêm từ đây: http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article339

Bọ đã canh đúng thứ sáu đầu tháng 10 có mặt tại Paris để được tham dự buổi thờ phượng này! Đó là 1 trải nghiệm khó quên cho cả 3 người của nhóm Bọ.

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
03-18-2013 05:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #13
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Băng qua chiếc cầu Pont St Louis nối liền 2 hòn đảo ngay trong lòng Paris lại với nhau. Đảo St Louis theo nhiều khách đánh giá là nơi tuy nằm ngay trong kinh đô ánh sáng nhưng vẫn mang nét đặc thù của một làng quê Pháp. Bọ thì thấy không đúng lắm nhưng dù sao, đảo St Louis vẫn có một nét rất êm đềm, nhất là khi trăng lên sớm hoà hợp cùng những ngôi nhà kiến trúc Haussman khiến Bọ ngỡ ngàng trước một hình ảnh rất.....Paris!

[Image: 36248420082_5511c74d30_z.jpg]

Vẳng nghe tiếng phong cầm, nhìn lại thì là người nghệ sĩ đường phố chuyên trình diễn tạp kỹ; nhờ ông dạo bản nhạc "Sous le ciel de Paris" mà ngày xưa Bọ mê mẩn qua giọng mượt như nhung của Yves Montand.

http://www.youtube.com/watch?v=uUNKdTLQr3A

[Image: 35581477144_76b3dc9527_z.jpg]

Tặng ông chút quà, hai vợ chồng thong thả trở về nhà, trời đêm Paris vắng đi sự nhộn nhịp từ du khách cũng có 1 nét rất riêng:

[Image: 36248418152_52b52608bd_z.jpg]

[Image: 36279908351_804ae951cb_z.jpg]

Và Notre Dame, đã bắt đầu ngái ngủ:

[Image: 36248319112_952219c096_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
03-18-2013 05:57 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #14
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Hồi nhỏ em theo ba mẹ đến Pháp theo chương trình HCR , tuy chỉ sống ở Créteil ,thuộc Val- de Marne , cách Trung tâm Paris độ 11 km có vài tháng , mỗi cuối tuần , em cũng được cha mẹ đưa đi xem mấy danh lam thắng cảnh của Paris, nhưng lúc đó còn nhỏ nên chỉ nhớ có mỗi 1 việc là leo lên tháp Eiffel ....Và nhìn mấy ông Hồi giáo lạy ngoài đường phố khi đến giờ cầu nguyện....
Merci chị đã cho đọc hồi ký của chị & giúp cho em mở rộng tằm mắt cũng như biết nhiều hơn về quê hương thứ 2 nầy
03-18-2013 06:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hoàng Ngâu Offline
Senior Member
****

Posts: 412
Joined: Oct 2010
Post: #15
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Bọ ơi, em có đi Paris một lần ... lúc con em được 2 tuổi ... ngày đó đi chơi mà lo cho con nhiều hơn là ngắm cảnh nên em cũng chẳng enjoy được bao nhiêu. Em vẫn mong được trở lại Paris thêm một lần nữa, mà hơn 8 năm rồi vẫn chưa đi được . Em cám ơn Bọ nhiều thiệt nhiều nhé .
03-18-2013 10:25 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
điên điên Offline
Outstanding member
*****

Posts: 3,457
Joined: Aug 2010
Post: #16
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Thím ơi! Cám ơn thím !Vừa nghe nhạc vừa đọc tiếp ..Ôi !! Nhớ Paris ơi là nhớ !!
03-19-2013 04:02 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Juniormom Offline
Junior Member
**

Posts: 4
Joined: Aug 2011
Post: #17
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Chị Bọ ơi , đọc bài chị viết mà thèm có đưỢc 1 chuyến đi thăm Paris. Nếu không phiền khi viết xong có thể nào chị làm 1 list những nơi chị viếng thăm, tên & địa chỉ của hotel hay apartment để những ai có dịp đưỢc đi theo đó mà làm theo. Cám ơn chị nhiều
03-19-2013 08:44 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Kim Ngoc Offline
Outstanding member
*****

Posts: 3,921
Joined: Aug 2010
Post: #18
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
em đang đi du lịch với chị Bọ đó nhen, đừng có bỏ em bơ vơ giữa lòng thành phố mà 0 biết đường về á Cry

"khi chúng ta già ..
mình nương tựa vào nhau,
tự nuôi gà,
trồng rau."
03-19-2013 02:05 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Eatlover Offline
Moderator
*****

Posts: 4,662
Joined: Aug 2010
Post: #19
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
chi. Bọ ui à ui................Kinh Thành Ánh Sáng, nơi em khao khát được đặt chân đến lâu nay. Nói thật là lâu từ hồi em còn nhỏ xíu lận. Em mơ ước được đặt chân một lần đến Paris before I die và cũng mê được gặm ổ bánh mì ba ghét dọc đường giống chị vậy đó (vì em nghe nói ba ghét ở Paris là nhất). Ngày xưa lúc còn đi học em còn cắt hết hình ảnh của Paris khi em đọc được trong một tờ báo . Em cắt xong dán ngay ngắn vào folder để dành ...........ngắm cho thoả ước mơ . Hy vọng một ngày không xa em sẽ được đặt chân đến Paris Smile Còn bây giờ thì em vẫn đang âm thầm đọc hồi ký của chị để được học hỏi thềm nhiều điều trước khi travel Smile. Thanks chi nhiều nhé, đọc hồi ký chị viết như đang dẫn dắt em có mặt tại Paris! Rất là real. Bravo-1
03-19-2013 04:38 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #20
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
sis Bọ viết hay quá Topchef - làm nhớ lại chuyến đi chơi Paris 4 năm về trước ghê ; Đ cũng mướn apt gần Notre Dame, dọc theo bờ sông ; nhà Đ đi chơi 4 người nên mướn apt thoải mai' có bếp núc , máy giặt /sấy tiện nghi cứ sáng đi mua bánh mì , pate , cheese, jambon làm sandwich , ngon há ; sis Bọ có ăn thử yogurt khg ? yogurt bên đó sao ngon ghê há .
Sis đi chơi 2 ông bà thôi tinh` quá ha Heart tụi nhỏ nhà Đ thì lúc nào cũng dục ba mẹ đi chơi 1 mình với nhau đi ; năm ngoái 2 dợ chồng đi chơi Ý, nhưng vẫn thích có con đi chơi cùng hơn

Chờ đọc tiếp hồi ký đi chơi đó nha sis Th_long_rose_3_2
03-19-2013 08:41 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)