(01-03-2012 07:08 PM)Càfé-Moka Wrote: <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login
/ RegisterChời !!! Ông em chị còn biết kìa !!!!!
Ổng nói thời gian đó chị đang ăn cơm Nị hay ăn cơm nhà thương Grall nên hổng biết á !
So far , thời gian khoảng từ 72-75 có 3 món em nhắc đến mà chị không biết :
*********Món làm hoa vải của Nhật : Hoa làm từ vải đã hồ cứng , cuọn trong rolls như rool giấy gói quà ở đây . Màu sắc rất rất đẹp ! Mõi loại hoa đều có mẫu để mình làm stencil , vẽ lên vải , và cắt ra từng cánh , ráp lại thành cái hoa , stems , đài hoa thì àm bằng giấy nhún (loại mà hay giăng trên trần nhà cho đám cưới , tiệc tùng ) .
Cánh hoa uốn cong mềm mại , và sóng lá hay những khứa trên cánh hoa là dùng một cây iron có nhiều mũi như mấy cái drill của mấy ông . Tùy khứa , sóng mà thay mùi drill .
Làm rất tỉ mỉ , nghệ thuật .
Xong rồi , arrange thành 1 bouquet , chưng trên bàn hay treo trên tường .....
Tiệm bán hoa đó họ bán tất cả các vật liệu , basket , cho môn này .Và dạy luôn .
Hồi đó học xong , làm quá trời bình hoa , giỏ hoa , em thích nhất làm mấy dàn hoa treo tường . Mấy người bạn ba em đến chơi thấy nhiều ( and đẹp

!) xin hà !
Phải nói là màu sắc và material của họ làm rất rich và sắc sảo .
********Món thêu thụt ( heheh.. funny name !) . Em nhớ là dùng cây kim nhìn như cây móc , luồn chỉ thêu , đâm xuống , kéo lên , đâm xuống , kéo lên , thì trên mặt vải sẽ là một đám chỉ dày như đám cỏ , khi xong hêt cái design , thì sẽ cắt ngang mặt trên , và sẽ có một lớp như lông nổi lên trên mặt vải . Tùy mình muốn nổi dày hay mỏng mà kéo chỉ lên cao hay thấp .
Cách thêu này hình như là lu;c đo' do mấy người học trong tù , khi ra goài họ làm kiếm tiền .
Môn này thì không phải học , họ chỉ bán đồ nghề cho mình và mẫu mã , roi6` bày cho mình căn bản thôi .
Em còn nhớ có thêu 1 bao gối , nhờ ông anh em viết Bonne Nuit , vì ổng viết chữ kiểu rất bay bướm nằm xéo bên góc gối . Chỉ thêu màu cam cam , vàng vàng , nhìn óng ánh như gold .
******Món nữa là món ống hút thắt bánh ú .
Ông MA còn nhớ là có thắt hình con cá này nọ nữa , em không biết .
Ổng nói lúc đó ổng hay làm dùm cho hai bà chị .
Em thì lúc đó làm với bà cô bên Canada , em thắt rồi bả ráp thành màn . Nó tựa như màn sáo , màn trúc vậy đó chị mà đuợc kết bằng ống hút thăt bánh ú thôi hà!
Loại ống hút này phải to , gần như là ống hút tapioca giờ vậy đó , chỉ nhớ là xẻ nó ra , rồi thắt sao đó , hỏi ông MA , ổng cũng không nhớ !.
Ống hút có nhiều màu , nhiều sọc đẹp lắm .
Khi ráp lại thì cũng ráp thành những design , pattern cho kiểu cọ . Chỉ là những design đơn giản thôi , hoặc là ráp thành chữ .
Đó ! So far là 3 món mà chị missed trong thời gian từ 72-75 . Lúc đó em khoảng lớp 6 , lớp 7 . Cũng đã muốn học thêu thùa , nữ công rồi . Vả lại tuổi đó còn rảnh rang .
Mà hồi đó còn tỉ mỉ tẳn mẳn chứ giờ thì ngán lắm !