Bọ Già
Outstanding member
    
Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
|
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Sagatoriimoto
Con đường hiking bắt đầu từ cổng chùa Otagi Nenbutsuji sẽ đưa ta ngang qua ngôi làng nhỏ yên tĩnh với những căn nhà truyền thống Nhật. Ngôi làng có tên Sagatoriimoto và bắt đầu bằng chiếc cổng Torii đỏ nằm cạnh một trà gia có mái rạ còn đẫm nét rêu xanh:
Những ngôi nhà như thế này, thật ra là những nhà hàng chuyên về tiệc Kaiseki nổi tiếng của vùng Kyoto và giá rất đắt, trung bình vào buổi trưa một bữa kaiseki với 9 courses có thể có giá đến 50$/ người, buổi tối thì khoảng 12 đến 14 courses, giá có thể trên trăm!!!
Những căn nhà dọc theo con đường nhỏ trải đá được giữ gìn gần như theo nguyên gốc, mang đậm đặc tính Nhật:
Dọc theo ngôi làng này,, phía tay phải là lối vào chùa Adashino Nenbutsuji. Du khách thường nhầm lẫn chùa này với chùa Otagi vì cùng mang chung tên Nenbutsuji; chùa Adashino này vốn thật ra là một nghĩa trang, nơi có hàng ngàn viên đá (chứ không phải tượng) tượng trưng cho hàng ngàn linh hồn từ lâu lắm.
Nhưng mục đích của tôi, ghé đây không phải vì nghĩa trang, mà vì rừng tre của Saga Arashiyama!
Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
|
|
| 07-16-2015 08:03 AM |
|
Bọ Già
Outstanding member
    
Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
|
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Adashino Nenbutsuji và Bamboo grove
Lối vào chùa Adashino Nenbutsuji xanh biếc màu lá mới, màu nắng xuyên qua tàn lá rọi xuống một màu xanh mát như ngọc! Màu xanh làm lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ ước gì mình được thả người xuống thảm rêu xanh mềm mại ngay cạnh đó!!!
Quanh lối nhỏ, tai đã nghe tiếng tre trúc trò chuyện thì thào cùng gió, nhanh bước nhanh, tôi hướng về phía có tiếng rì rào. Một khu vườn tre tuy nhỏ nhưng xanh màu đủ làm tôi và cháu bổng dưng yên ắng, nhẹ bước chân và khẻ tiếng chuyện trò:
Khu vườn tre nơi đây tuy nhỏ hơn vườn tại trung tâm Arrashiyama, nhưng hề gì vì theo tôi bao giờ quality cũng vượt trên quantity! Con đường quanh co được chăm sóc tỷ mỷ và rặc là tre chứ không lẫn cây tạp vào như khu vườn tại Arashiyama:
Nếu bạn tìm hiểu kỹ, thì đây mới chính là hình ảnh mà phòng du lịch Kyoto dùng trên các poster để quảng bá cho vườn tre và được Lonely Planet Japan dùng làm hình bìa. Lối đi có bậc thang, rào được cắt tỉa cẩn thận, và nhất là.....nhất là tiếng tre chuyện trò cùng gió không bị tiếng ồn ào của đám đông làm loãng mất!!
Trong suốt thời gian bà cháu tôi hòa lòng cùng tre trúc, chỉ có một cặp du khách người Tây Phương khác cũng tìm đến nơi này....
Không còn ai khác!!!
Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
|
|
| 07-16-2015 08:08 AM |
|
Bọ Già
Outstanding member
    
Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
|
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
(07-16-2015 07:23 AM)Càfé-Moka Wrote: (07-16-2015 07:02 AM)kilo Wrote: Hôm nào Kilo cũng canh theo dấu chân Bọ đó chứ, nhưng không dám lên tiếng vì sợ "ngắt dòng" bài viết, càng đọc càng khâm phục sự tỉ mỉ của Bọ 
Y chang nè .....Moka củng vậy . Củng không dám ngắt dòng ...Định đợi BỌ kể xong hết thì mới dám hỏi mấy chi tiết mà mình thấy thú vị
Để Bọ"kể khổ" cho chị Kilo với Moka nghe:
Ngày thì Bọ lo tung tăng với mấy đứa cháu, chiều xuống mới bắt đầu soạn hình, lo resize (nếu không bạn mình sẽ load rất lâu và bực mình) lo chỉnh lại hình chút xíu. Cái máy nó chậm rề rề (dấu hiệu của tuổi già giống y chủ nó!) thêm phần photobucket reformat các công dụng làm Bọ lúng túng, nhiều hình thấy rõ là cần crop 1 chút sẽ hay hơn là nguyên bản mà crop xong thì màn ảnh đen thui, tấm hình lật ngược nên chịu thua nó!!
Xong rồi lo gõ, vừa gõ vừa ráng nhớ hình nào sẽ dùng cho bài viết để còn viết sao cho mạch văn ăn theo ý hình, nhiều khi resize xong hình nó nhảy lộn xộn hết cứ phải rà đi rà lại folders để kiếm nó, tránh tình trạng thời gian tính của hình ảnh bị xáo trộn!!!
Nên MA, chị Kilo và Moka lên tiếng là Bọ yên chí, công trình của mình không phải là công cốc đó!!! An lòng mà mò mẩm tiếp
Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
|
|
| 07-16-2015 08:18 AM |
|
Đậu Đỏ
Outstanding member
    
Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
|
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
(07-16-2015 08:18 AM)Bọ Già Wrote: (07-16-2015 07:23 AM)Càfé-Moka Wrote: (07-16-2015 07:02 AM)kilo Wrote: Hôm nào Kilo cũng canh theo dấu chân Bọ đó chứ, nhưng không dám lên tiếng vì sợ "ngắt dòng" bài viết, càng đọc càng khâm phục sự tỉ mỉ của Bọ 
Y chang nè .....Moka củng vậy . Củng không dám ngắt dòng ...Định đợi BỌ kể xong hết thì mới dám hỏi mấy chi tiết mà mình thấy thú vị
Để Bọ"kể khổ" cho chị Kilo với Moka nghe:
Ngày thì Bọ lo tung tăng với mấy đứa cháu, chiều xuống mới bắt đầu soạn hình, lo resize (nếu không bạn mình sẽ load rất lâu và bực mình) lo chỉnh lại hình chút xíu. Cái máy nó chậm rề rề (dấu hiệu của tuổi già giống y chủ nó!) thêm phần photobucket reformat các công dụng làm Bọ lúng túng, nhiều hình thấy rõ là cần crop 1 chút sẽ hay hơn là nguyên bản mà crop xong thì màn ảnh đen thui, tấm hình lật ngược nên chịu thua nó!!
Xong rồi lo gõ, vừa gõ vừa ráng nhớ hình nào sẽ dùng cho bài viết để còn viết sao cho mạch văn ăn theo ý hình, nhiều khi resize xong hình nó nhảy lộn xộn hết cứ phải rà đi rà lại folders để kiếm nó, tránh tình trạng thời gian tính của hình ảnh bị xáo trộn!!!
Nên MA, chị Kilo và Moka lên tiếng là Bọ yên chí, công trình của mình không phải là công cốc đó!!! An lòng mà mò mẩm tiếp 
chị Bọ ơi , em & tất cả mọi người vẫn theo gót chân chị đi chơi đây đó , cám ơn chị thật nhiều , bài viết thật hay, xúc tích , hình ảnh thật đẹp
|
|
| 07-16-2015 08:52 AM |
|
maritza
Outstanding member
    
Posts: 46,648
Joined: Aug 2010
|
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
|
|
| 07-16-2015 11:56 AM |
|
maritza
Outstanding member
    
Posts: 46,648
Joined: Aug 2010
|
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
(07-16-2015 08:18 AM)Bọ Già Wrote: (07-16-2015 07:23 AM)Càfé-Moka Wrote: (07-16-2015 07:02 AM)kilo Wrote: Hôm nào Kilo cũng canh theo dấu chân Bọ đó chứ, nhưng không dám lên tiếng vì sợ "ngắt dòng" bài viết, càng đọc càng khâm phục sự tỉ mỉ của Bọ 
Y chang nè .....Moka củng vậy . Củng không dám ngắt dòng ...Định đợi BỌ kể xong hết thì mới dám hỏi mấy chi tiết mà mình thấy thú vị
Để Bọ"kể khổ" cho chị Kilo với Moka nghe:
Ngày thì Bọ lo tung tăng với mấy đứa cháu, chiều xuống mới bắt đầu soạn hình, lo resize (nếu không bạn mình sẽ load rất lâu và bực mình) lo chỉnh lại hình chút xíu. Cái máy nó chậm rề rề (dấu hiệu của tuổi già giống y chủ nó!) thêm phần photobucket reformat các công dụng làm Bọ lúng túng, nhiều hình thấy rõ là cần crop 1 chút sẽ hay hơn là nguyên bản mà crop xong thì màn ảnh đen thui, tấm hình lật ngược nên chịu thua nó!!
Xong rồi lo gõ, vừa gõ vừa ráng nhớ hình nào sẽ dùng cho bài viết để còn viết sao cho mạch văn ăn theo ý hình, nhiều khi resize xong hình nó nhảy lộn xộn hết cứ phải rà đi rà lại folders để kiếm nó, tránh tình trạng thời gian tính của hình ảnh bị xáo trộn!!!
Nên MA, chị Kilo và Moka lên tiếng là Bọ yên chí, công trình của mình không phải là công cốc đó!!! An lòng mà mò mẩm tiếp 
Yeah !!! Thằng wỷ photobucket !!!! Giờ mình edit hình , là cái hình đã edit sẽ nhảy lên thành hình đầu tiên , mà hình cũ vẫn còn chỗ cũ ! Hình du lịch như Bọ thì đúng là không cẩn thận thì sẽ sai thời gian tuốt luốt luôn , trừ khi note từng tấm hình !
|
|
| 07-16-2015 12:00 PM |
|
kilo
Outstanding member
    
Posts: 2,049
Joined: Feb 2011
|
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
|
|
| 07-16-2015 12:35 PM |
|