Post Reply 
Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Author Message
amy Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,095
Joined: Sep 2010
Post: #41
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
chi. Bọ viết hay qu'a, diễn tã rất rõ rang, đọc mà nhu* tháy đang đi choi chung vói chị vạy á
11-01-2019 04:33 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cinnamon Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,631
Joined: Sep 2013
Post: #42
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Ma nhận xét rất đúng !!!! Nb1 Đi chơi trong bài này với chị Bọ còn học hỏi và thưởng thức đựọc nhiều hơn là tự mình đi thật ngoài đời .
Quế từ lâu luôn bái phục cái kiến thức và cách diển đạt của chị Bọ . Và bây giờ thì đang mê cái câu này của chị nhứt nè :


"... Tôi đến Bir Hakeim, ngoài tháp Eiffel còn vì một tấm ảnh:

Và để chụp một tấm hình cho chính tôi: "


[Image: 48884329081_28b7b937d6_z.jpg]

Câu nói diễn tả dùm tâm trạng của Quế . Heart Mổi chuyến du lịch của Quế thường là bắt nguồn từ cảm xúc ở tấm hình thấy đâu đó ....trên Net ,trong film ....Nó tạo ra ứoc mơ phải đến tận nơi ngắm nghía ,sờ mó , hít thở ....Quế đi du lịch không vì thời thượng ,hay vì trend ...., không cần thiết phải đóng mộc nhiều xứ trên passport...nên vẩn sẳn sàng trở lại nơi mình yêu thích .

Paris không xa lạ với Quế . Nhưng Paris dưới ống kính và bài viết của chị luôn là một háo hức khám phá cho Quế .....Nhứt định phải trở lại để ....".chụp một tấm hình cho chính tôi ." Heart
11-01-2019 07:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #43
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Bọ ơi,

Bộ chụp hình thật đúng là nhà nghề. Lời diễn tả lại còn độc đáo hơn. Cứ như viết tiểu thuyết.
Như Dừa viết đó, Bọ nên làm blog để dành.
11-02-2019 09:06 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #44
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Thanks Amy! Heart

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-03-2019 02:34 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #45
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Tím: Tím nói chớ khách qua đường thăm Paris vài ngày như Bọ làm sao mà biết hết được! Biết là những cái phải biết của một tourist chứ những điều đặc biệt thì chỉ có local mới rành rẽ được thôi! Thanks Tím!

Dừa: Thanks Dừa, vậy là Dừa cũng nhìn ra là cái bánh xe hén, mà rõ quá làm sao không nhìn ra được! Dừa mà có thời gian, viết lại những điều trông thấy và cảm nghĩ của Dừa cũng rất là hay, đọc đã lắm!! Làm Bọ cũng kiếm nhìn sơ qua Cochem và Beilstein á. Nhưng nhìn rồi mới thấy Cochem còn dễ đi chứ Beilstein nếu không có xe thì rất mất thời gian!! Làm sao bi giờ??? Sad

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-03-2019 02:41 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #46
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Chị Isa, em không làm blog tại không có thời giờ chăm sóc nó, bỏ bê thấy không đành! Với em thấy bây giờ, dân tình qua chơi FB với làm channel trên youtube bắt ngộp, họ lo bài cho riêng account của họ có giờ đâu mà chung sức cho diễn đàn, mấy diễn đàn như LXMN tuy hữu ích mà vắng vẻ thì cũng mất lần thành viên, thôi em làm người góp vốn góp hình góp chữ cho chị em đọc đặng em níu chân chị em mình! Bài của em, những bài Kỷ niệm món ăn em chỉ viết cho LXMN còn bài về du lịch em chỉ gởi cho 2 diễn đàn: một là chuyên về du lịch em làm thành viên mười mấy năm trước, hai là LXMN của mình đây!!!
Nhìn diễn đàn vắng em thật sự thấy buồn, vắng đi nhiều nick quen, thân, thương mấy năm trao đổi. Em đây cũng vậy, gần đây nấu nướng ít đi nên không có nhiều món ăn đem vô khoe bạn, đi chơi thì hai năm mới đi một lần, ít lâu nữa không biết còn đi nổi không để có chuyện kể cho chị em mình nghe cho vui!!!! Hmmm!!! Sad

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-03-2019 02:46 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #47
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Quế, đúng là Bọ đi chơi chỉ vì một tấm hình, một cuồn phim! Lần này đi với cháu, phần lo chăm sóc cháu phần quá ít ngày nên chuyến đi không như ý Bọ lúc planning. Có lần mệt, bực Bọ than sao Bọ thích đi du lịch mà chuyến đi nào cũng phải lo take care cho người khác, hết ông xã tới các cháu!!! Ước lần tới sẽ xách valise leo lên máy bay đi một mình! Mà rồi nghĩ lại, cháu C nó đi với nội thì đã biết lo, ông xã thì cũng giúp được mang xách nặng cho mình và phụ thêm 2 con mắt để trông chừng, cháu J thì mệt thiệt vì cháu lần đầu đi chơi xa như thế này nhưng về nhà cháu thích lắm, cứ nhắc những ngày đi chơi với nội hoài! Những cái đó là vô giá mình không đánh đổi được với gì hết! Bọ nghĩ, có dịp Bọ sẽ đi lại Âu Châu, một mình hoặc với cháu C. Trở lại những nơi mình vừa đi qua để làm lại những điều mình thiếu sót trong chuyến đi này. Thí6u nhiều lắm Quế à!!!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-03-2019 03:03 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #48
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Từ Palais Garnier ra, bà cháu thả bộ hướng nhà thờ Madeleines và đến đường Royale. Tôi muốn đưa cháu đi ăn brunch tại một tea room nổi tiếng ở Paris: Laduree!

[Image: 48889801663_9f7e8dc2a6_z.jpg]


Phòng tea room nhỏ, trang trí trần thếp vàng và nhiều gưiơng quanh vách hợp cùng ánh đèn tạo vẻ ấm cúng cho gian phòng. Laduree rue Royale nhỏ và ít khách Tàu hơn Laduree rue Champ Elysee nhiều và đó là lý do tôi chọn nơi này thay vì Champ Elysee!

[Image: 48884178126_8789103aeb_z.jpg]

[Image: 48890325886_344307ecb8_z.jpg]

Chúng tôi tại Úc, chỉ là dân thường nay về hưu lại càng thêm phần ăn chắc mặc bền ít vào các chỗ sang trọng nên không lạ gìmà cháu J có vẻ hơi khớp Big Grin


Nhưng cháu C đã theo bà đi chơi xa vài lần nên quen, vả lại tuổi trẻ bây giờ chúng nó hay cùng nhau đi chơi, ăn uống trên city nên quen dần cách cư xử, xã giao. Cháu thản nhiên nhận menu và bắt đầu chọn món.

Nhìn menu, một hot sandwich như Croque Madame giá cũng tròm trèm trên 20€ nghĩa là gần 40 $ Úc!! Big Grin . Giá này ăn trưa hay ăn tối thì bình thường nhưng một hot sandwich???

Rốt lại bà cháu chọn đúng kiểu morning tea: Bà chọn Vienna coffee, cháu J chọn hot chocolate, cháu C chọn ice coffee:

[Image: 48889793818_cfe3c3ccee_z.jpg]

Tách Vienna coffee được dọn kèm 3 viên chocolate nhãn hiệu Laduree. Nhìn tay anh waiter trải 3 viên chocolate trên mặt bàn, điệu nghệ như một hồ lỳ trải bài trên mặt bàn nhung, thiệt đã con mắt!:

[Image: 48889791928_d0ef846ec7_z.jpg]

Về ăn, tôi chọn một croissant, bánh thơm mùi bơ, flaky dòn rụm bên ngoài mà mềm xốp tổ ong bên trong!

[Image: 48890323756_144df3010c_z.jpg]

Cháu C chọn pain perdu (French toast) vì cháu vẫn muốn ăn Frenhc toast ngay trên đất Pháp, nhận xét bánh thơm bơ, béo và mật đặc, thơm và ít ngọt không như loại mật thương mại pha đường thường khi!!!! Cháu J thì như thường lệ, chọn scramble eggs (thật ra chọn bacon and eggs nhưng thấy cái nhướng mày của anh waiter bèn chuyển sang scramble egg!) Cháu bảo scramblee egg họ cho cream béo quá!!! cháu thích sunny side up hơn! ciabatta thì ngon nhưng hơi cứng!!! Tóm lại Laduree hợp cho quý bà quý cô hơn là cho quý ông quý cậu mà!!!

[Image: 48890320836_872ca32ccf_z.jpg]

[Image: 48890321821_ba1fab7623_z.jpg]

Laduree cũng là một trong những wishlist của tôi: tôi không lạ gì với Laduree patisserie vì nhiều lần mua macarons mang về từ các chuyến đi trước, Nhưng đó là từ Laduree patisserie còn Laduree tea room thì chưa từng vào! Tánh tôi ngại ngồi quán một mình và lần này may có cháu đi cùng, cũng là dịp để cháu C biết tea room bên Paris như thế nào! Ticked!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-03-2019 03:57 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #49
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Con đường Royale dẫn xuống thẳng place de la Concorde, nơi ngày xưa cách mạnh Pháp hành hình giới vua chúa quý tộc.

[Image: 48884175111_d7091bd0c6_z.jpg]

Thứ bảy tới đây sẽ là nuit blanche (đêm trắng) tại Paris nên Place de la Concorde dựng nhiều rào cản và các dụng cụ chuẩn bị cho đêm này. Tại Paris ( tôi không biết có phải trên toàn nước Pháp hay chỉ tại Paris!) vào thứ bảy đầu tiên của tháng 10 họ sẽ tổ chức các cuộc trình diễn văn nghệ, nghệ thuật tại nhiều tụ điểm rải rác khắp Paris. Các cuộc trình diễn và biểu diễn này diễn ra suốt đêm nên gọi là đêm trắng!

Trong chuyến đi này, tại Paris hầu như bà cháu đều bị jet lag rất tệ, tôi còn ráng chứ hai cháu thì thôi, tệ nhất là cháu J cứ đến sau buổi trưa là díp mắt. Trnh tình trạng mất dịp cho cháu C xem Monet, tôi tiện đường đưa ngay hai cháu vào L' Orangerie vì đã mua vé từ nhà.

[Image: 48515840251_fc2702d7cb_z.jpg]

Trước L' Orangerie có một replica tượng The kiss của Rodin nhưng với kích thước nhỏ hơn bản thật.

[Image: 48884173126_7c1b5c1cc7_z.jpg]

Theo thói quen tôi vòng ra sau lưng tượng check, vẫn thế, vẫn là sự hờ hững của bàn tay:

[Image: 48883634513_b5537a284b_z.jpg]

Như tôi có viết trong bài trước về Paris và về Monet: Nếu Beethoven là một nhạc sĩ mà về sau bị điếc thì Monet là một hoạ sĩ mà về già lại bị loà mắt. Thị lực sút giảm những bức tranh của ông càng về sau càng có khuôn khổ lớn hơn. Bảo tàng L' Orangeris cho xây một căn phòng bầu dục trên đó những bức tranh khổ lớn vẽ cảnh hoa súng trong vườn nhà ông ở Giverny trong từng thời gian trong ngày được trưng bày trên vách những bức tường

[Image: 48884342327_d1bd1eb530_z.jpg]

Cũng trong bài viết đó tôi có nói về nét vẽ của ông là một bậc thầy của trường phái Ấn tượng Impressionist và có nhận xét nét vẽ của ông không phải là nét phác thảo mà là những stroke. Cháu C rất thích tranh Monet, có dịp chụp gần những nét stroke đó:

[Image: 48890445467_b1ec834eff_z.jpg]

[Image: 48890261246_2916be9250_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-03-2019 04:52 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,762
Joined: May 2011
Post: #50
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Ngày nào em cũng chờ để theo gót chị đi Paris, và nói với ông xã với đứa em gái, tụi mình đi Paris rồi nhưng khi đọc Paris của "một chị này" mới biết rằng mình chưa hề biết Paris.

Từ Cochem chị lấy thuyền đến Beilstein (như hình chiếc thuyền trong hình em chụp), vừa được ngắm những làng mạc và đồi nho 2 bên bờ sông Mosel. Tuy thiệt tình mà nói, em thích đi thuyền trên sông Rhine hơn, vì những toà lâu đài nhấp nhô trên những ngọn núi dọc theo Rhine thú vị hơn.
11-03-2019 10:53 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)