isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Chuyện của tôi
Mới đó tôi lập gia đình với DH được 45 năm chưa kể 1 1/2 năm bên VN. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, giận hờn, ghen tuông rồi cũng qua.
Từ một cô gái 28 tuổi cho tới một bà lão trên 70, thật là chán.
Sau khi DH từ giả Cleo, cuộc đời tôi cứ trầm lặng trôi theo ngày tháng. Thuở ấy tôi chưa biết nấu ăn nhiều, chỉ có mấy món nhà hay làm như chả giò, steak, pork chop, cơm chiên. Đâu có kho cá hay canh như ở VN.
Ngày còn ở trên đường Cascadia, chưa đi làm, tôi hay họp với lũ trẻ con hàng xóm, làm cơm chiên cho tụi nó ăn, Mấy năm sau thấy dân Mỹ khoái kiện tụng nghĩ lại rùng mình. Ruir tụi nhỏ bị đau bụng vì ăn cơm nhà tôi, có lẽ cha mẹ chúng kiện tôi sói trán.
Sau khi dọn ra apartment, đời sống còn giản dị hơn nhiều. Ngày xưa chưa có computers nên cuối tuần XX chở tôi di chơi lòng vòng, hết lên núi hái sim, xong xuống biển đào nghêu.
|
|
| 09-23-2017 12:17 PM |
|
isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Chuyện của tôi
Thời gian ở Saigon là một trong những ngày vui của tôi. Ở đường Công Lý được vài tháng, DH phải dọn qua building khác trên đường Trương Minh Giảng. Mấy ngày đầu mới dọn vào apartment này, tôi tìm người làm cả tuần vẫn không có ai. Tôi phải nhờ một người Mỹ trong dinh thự quảng cáo, cuối cùng có một chị cỡ tuỏi tui vào xin việc. Tôi hỏi chị ta sao không có ai tới xin mấy hôm nay, chị ta nói họ sợ tại có tui kè kè bên DH.
Chị này tên là Ba, bắt đầu làm cho hai đứa tôi từ đó. Ba rất dễ thương, có người mẹ cũng làm chung trong building nên hình như bà mẹ nấu ăn cho tất cả mấy người mướn ho. Lý do tui nghi vì nhiều rất ngon nhưng khi hỏi Ba không biết trả lời.
Còn nữa, mỗi thứ tư Ba cho tụi này ăn cơm gà (đùi gà quay, bỏ trở lại nồi nấu với gạo, có cho thêm vài lá thơm). Nỗi thắc mắc của tôi là mỗi gói đùi gà thường có 6 cái, nhưng khi dọn cơm chỉ có 5. Tôi nghi hai mẹ con Ba làm cho nhiều chủ, mỗi nhà họ lấy bớt 1 cái đùi gà, đủ cho hai mẹ con nấu ăn riêng. Tôi cứ cười với DH "I believe every one have the same dinner on Wednesday."
Nhiều buổi sáng khi tôi sửa soạn đi làm, Ba hay vào phòng dọn dẹp, chị ta lúc nào cũng khen thân hình tui mảnh dẽ, dễ thương chứ không bề xề như chị ta.
|
|
| 09-24-2017 11:14 PM |
|
maritza
Outstanding member
    
Posts: 46,649
Joined: Aug 2010
|
RE: Chuyện của tôi
(09-25-2017 03:10 PM)isabella Wrote: (09-25-2017 12:42 AM)maritza Wrote: WOWWW !!! Giờ mới thấy rõ hình chị Isa và ông xã nè !!!
Ông xã chị đẹp trai quá !
Hình này chị đẹp quá chừng ! Ổng mê là phải rồi ! 50 mà trẻ quá ! Chị có da , có thịt vầy trẻ , đẹp hơn ốm đó ! Đừng để mập như bà MA , mà đừng ốm như ....ai hè ? À , như bà Pam !!!! Cở " bà " MO hay như hình chị 50 à đẹp lắm đó !
Thanks! He was very good looking and had a beautiful muscular body. Good lover too, he taught me so much and that's why I love him dearly.
His picture at 55
![[Image: don_85.jpg]](https://s26.postimg.org/ur2z0ytzd/don_85.jpg)
|
|
| 09-26-2017 12:12 PM |
|
isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Chuyện của tôi
XX ngày đó nghèo lắm, lương không có bao nhiều lại còn phải trả tiền child support và alimony nên vợ chông tôi phải tiện tặn. Ở Apartment này được đâu 8 tháng, tụi này tìm được một chỗ khác trên đường Casino rẻ hơn. Chỗ này hơi cũ nhưng cách kiến trúc rất dễ thương. Đó là môt cái fourplex, hai từng. Tụi này ở từng dưới nhìn ra biển nhưng không thấy biển vì bị mấy bụi blackberries che khuất. Cái bếp rất rộng có counter nhìn ra cửa trước nên khi ăn cơm được ngắm cảnh.
Ở apartment không có garage nên phải đậu xe ở gõ vườn. Nhà có 3 chiếc xe, 1 chiềc của hãng,chiêc Mustang của tôi và chiêc Austin Healey của XX.
XX đậu chiếc Monaco bên trái, chiếc Healey bên phải, khoảng cách giữa hai xe dành cho chiếc mustang. XX mua bọc trùm kín chiêc Healey vì nó rất quý. Một hôm tooi đi làm về, lùi xe vào, lùi hoài không xong, XX chạy ra la lang, Thì ra nẫy giờ tôi húc chiếc Healey. Ỗng đau lòng lắm, tui xin lỗi liền miệng. Vài hôm sau phải đem xe ra body shop bên Marysville cho họ sửa.
|
|
| 10-07-2017 03:31 PM |
|