Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #501
RE: Linh Tinh
lóng này hết chuyện nói, thôi tui viết chuyện giả tường cho quý vị đọc cho vui nhé. Chuyện này tui posted bên kia rồi nhưng đem về đây cho vui.
Tầm sư học đạo
Tất cả những địa danh, tên của những nhân vật trong này chỉ là giả tưởng


Vợ thằng Đậu bảo chồng: "ông này, tôi nấu ăn quá tệ, vụng về, làm việc trong bếp chả bằng ai, vậy ông để tôi lên núi tìm thấy học đạo nấu ăn nhá"

Thằng Đậu gật gù "Bà nó nói đúng. Nhưng bà định đi đến bao lâu mới về?"

"Thì bao giờ tôi học được nhiều đạo tôi mới dám về chứ, ai biết đâu"!

"Có bao nhiều đạo bà cần phải học"?

" Nhiều lắm ông ơi. Này nhá, trước hết là đạo làm bánh mì, tới đạo làm bún"

Thằng Đâu đưa tay cản "Bún thì đi mua bún khô về luộc lên không được sao, bà thật bầy vẽ"

"Ấy, ấy, ông thật không có theo dõi thời cuộc rồi! Dạo này có nhiều thông tin về bún làm bên Chái nà có nhiều chất hóa học, ăn nhiều không tốt. Mà ông thấy đó, nhà mình ăn bún mỗi ngày, rủi bị ung thư thì khốn"
Thằng Đậu gật gù "À ra thế, như vậy thì bà cứ đi đi. Thế còn đạo gì nữa đây"?

"Ông làm tôi quên đang nói tới đâu rồi. À, ngoài hai cái đạo đó còn đạo bánh phồng tôm, đạo bánh trung thu, đạo bánh cuốn, đạo làm bơ. Ôi thôi trong cái nghê làm bếp, có nhiều đạo lắm ông ạ, kể đâu cho xiết. Thôi để tôi đi vài tháng về xem học được những gì để cho ông nở mày nở mặt với bạn bè"

Chị Đậu vào phòng thu xếp hành trang, sửa soạn lên đường. Sáng hôm sau, chị dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh Đậu, xong xuôi, chị hun anh Đậu một cái chụt "Tôi đi nha ông. Ở nhà có cần gì ông nhờ hàng xóm, còn nếu muốn ăn gì, chạy ra tiệm mua đồ đông lạnh nấu sẵn về bỏ vào MW là xong"
Chị Đậu xách khăn gói đi về hướng Tây theo lời bà hàng xóm dặn "Phía đó có cái chùa tên Tự do, nhiều su rất giỏi về nấu ăn. Mặc dù họ đi tu nhưng món mặn món chay gì cũng biết hết, bác vào đó thụ giáo hay lắm".
Đi hết 2 ngày đường, lúc thì đi bộ, lúc đi thuyền cuối cùng tới được chùa Tự Do.
Đứng lân la trước cổng chùa, vắng hoe. Chị Đậu kéo chuông inh ỏi cũng chẳng thấy ai ra. May thay có một cô gái gánh lúa đi ngang, chị vội vàng chạy lại "Em ơi, em ơi. Trong chùa này có người không mà nãy giờ chị kéo chuông chả có ai ra".
"Oh, chị tới trễ quá rồi, chùa đóng cửa cùng gần 4 năm nay. Nghe đâu mấy ni cô cãi nhau lùng tùng xòe gì đó, đóng cửa chùa, mỗi cô đi một đường, bây giờ chả biết họ ở đâu."
chả biết đi đâu,
Chị nghĩ "Đã nói với XX là mình đi vài tháng mới về, giờ vác mặt về nhà quê quá!"

Bỗng dưng chị nhớ có đem theo cái Ipad, vội vàng lôi ra, đánh vào gú gồ tham khảo.
10-21-2014 08:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #502
RE: Linh Tinh
Chị ta đánh "Bánh mì" Gú gồ phán "Cung Ẩm Thực". Chỗ này ở đâu đây? Mình phải đi hỏi thăm mới được. Hỏi người qua đường không ai biết. Có một cậu chỉ "Chị lên núi hỏi ông già thông thái may ra" Thế là chị Đậu lại hì hục leo lên núi Chèo Queo kiếm ông già. Lên tới đỉnh núi cũng gần hết ngày, thấy một ông lão râu dài, tóc bạc phơ ngồi đọc sách, Chị Đậu quỳ ngay trước mặt ông già "Nhà ngươi cần gì"? "Bẩm ngài, con muốn đi tìm trường để học them về đạo nấu ăn. Nghe nói có Cung Ẩm Thực nhiều nhân tài, con muốn tới đó thụ giáo. Tiên sinh có thể chi cho con tới đó được không"?
"HAHAHAHAHA, người trần tục lại muốn nhập Cung Ẩm Thực. Ta ngồi đây lâu quá chả có ai tới giải trỉ, vậy muốn ta chỉ đường, ngươi phải múa cho ta xem."

Chị Đậu rụng rời - từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ có bao giờ chị múa đâu, chị kiếm cách né "Dạ thưa, múa thì cần phải có nhạc, mà chỗ này đây không có gì hết, làm sao múa được".

"Nhạc thì dễ thôi" Ông già búng ngón tay cái chóc, bõng dưng nhạc Rhumba đập xập xình.

"Cha điệu này con không biết đâu ạ" , lại một tiếng chóc , nhạc Tango nhịp nhàng nổi lên. "Chết rồi, điệu này con cũng không biết nữa" Ông già nổi cáu "Thế thì chị biết điệu gì, múa đại cho ta xem"

Chị Đậu quýnh quá "Con chỉ biết điệu con ốc thôi ạ"
"Hả, điệu con ốc là cái quái gì thế?" Ông già la lối " nhưng thôi, nhà ngươi chỉ biết điệu đó thì múa đi"

Chị Đậu lại kiếm chuyện để né vi ốc có bao giờ múa đâu. "Thế ngài có nhạc ốc không"? "Cái nhà chị này, cứ đánh trống lãng kiểu này, ta giận cóc thèm chỉ đường cho bây giờ". Cùng quá, chị Đậu vừa há vừa ngó ngoáy cái đít to như cái lồng bàn của chị - Chị hát bài "Gọi Ốc sên"

...Sên sên mi lên mi múa, tau may quần lụa áo đà cho sên. Vừa hát chị vừa ngoáy đít, nhổm người lên cao, lâu ngồi thụt xuống gần đất .

Ông già lăn ra cười "Chị làm cái gì thế"? "dạ con bắt chước mấy con ốc bò lên xuống đó ông".
"Thôi, chị làm ta cười vui như thế này, thôi ta cũng chỉ đường cho chị tới bang Cung Ẩm Thực.
"Chị đi về hướng Đông, vài dặm quẹo phải qua hướng Bắc"

Chị Đậu cắt lời "Nhưng làm sao con biết hướng nào là Đông, hướng nào là Bắc, con không có địa bàn"

"Oh, như vậy thì nhà ngươi đi xuống núi, quẹo phải, đi 2 dặm, quẹo trái, thấy hai hàng cây xanh có con đường đất dân vào bang LXMN."

Chị Đậu cám ơn ông già rối rít, xong cắp đít đi xuống núi.
Đúng như lời ông già chỉ, Đậu tới một thôn thật thơ mộng, hai bên đường toàn cây bóng rợp, con đường ngoằn ngoèo dẫn vào làng.
11-03-2014 11:17 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #503
RE: Linh Tinh
Tới trước cổng một dinh thự that nguy nga, có người đứng gác, chị Đậu cúi đầu lễ phép xin được vào học đạo. Cô gác cửa nghiêm nghị "Chị chờ đây, tôi phải vào hỏi ý kiến của bà hội trưởng cái đã"! Vài phút sau, cô ta trở ra ngoắc tay bảo chị đi thẳng vào văn phòng.
Văn phòng rông mênh mông, trên tường treo rất nhiều tranh ảnh, đa số là hình những món ăn trông rất ngoạn mục.
Giưẵ phòng có một cái bàn bằng gỗ gụ được đánh bóng, ngồi sau bàn trên cái ghế da là một bà khoảng 50, người phốp pháp, phúc hậu. Cặp mắt bà sáng quắc làm chị Đậu hơi sợ.

Bà ta ra hiệu cho chị Đậu ngồi xuống một chiếc ghế trước mặt. Chị Đậu khép nép ngồi, lòng hồi hộp không biết má này tính gì đây????
Hội trưởng cười hỉ hả " Đúng. các hội viên ở bang nấu ăn rất giỏi. Tôi là một trong các vị đó nhưng tại tôi nấu ăn xôm tụ nên được bầu lamg Hội trường". Bà tiếp "Có người muốn thụ giáo như chị là một điều rất ân hận, ý, quên, hân hạnh cho bang chBà Hội trương nhìn chị Đậu một hồi :"Chị tới bang có chuyện gì đây"? " Thưa cô, em muốn học đạo của Bang. Nghe đồn bang có nhiều bếp xịn, nấu ăn than sầu, xin cho em thụ giáo."

úng tôi"
"Tuy nhiên, sau khi học đuóc món nào, chị phải làm xong trình bày với hội. Nếu không có hàng để khoe, chị sẽ dần dần bị quên lãng"
Nghe tới đây, chị Đậu hơi teo. Không biết có đủ sức học, có đủ sức chế biến để khoe hàng hay không.
"Da., em cám ơn cô đã nhận em làm đệ tử"!
"Mai bắt đầu vào lớp đấy nhá".
Sáng hôm sau, chị Đậu lọt tọt đi tới trường. Vào lớp chị choá mắt luôn. Một dãy nhà bếp nho nhỏ có đủ dung cụ nấu ăn. Trong lớp có vài nguời đã tới trước, họ nhìn chị Đậu một cách tò mò.

Đúng 8 giờ, bà Hội trưởng vào lớp. Hôm nay bà áo thun, quần dài, có đeo yếm nấu ăn có thêu hình ông bếp.
"Hôm nay chúng ta sẽ học cách làm "bánh bò nướng"

Bà bắt đầu cân cân, đong đong, bột đường, nước dừa, trứng. Sau đó chỉ dẫn cách làm.

Chị Đậu thầm nghĩ "Mai mốt về làm cho ông xã ăn"
Sau đó tới món "Khô bò ướt" và bánh bột lọc.

Tối hôm đó về nhà trọ, chị Đậu bỗng dung thấy nhớ nhà. Chẳng gì chị đi cũng hai tuần rồi, cứ lo không biết ông Đậu ở nhà cơm nước ra sao hay là đốt nhà mất rồi.
Nghĩ mình đã học được ba món, chị quyết đình đi về.

Đi hết hơn ba ngày mới tới nhà. Ông Đậu mừng quá "Tôi tưởng bà đi mấy tháng mới xong"?
"Thì đầu tiên tính như thế nhưng tôi nhớ ông, lo cho ông nên tôi về. Để tối nay tôi làm mấy món mới học cho ông ăn."

"Nhà còn cái Pizza, mình nướng lên ăn cho tiện, bà mới đi về chắc còn mệt"
11-11-2014 11:39 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #504
RE: Linh Tinh
Chị Đậu lanh chanh muốn khoe với chồng mấy món mới học "Để tôi làm cái bánh bò nướng ăn tráng miệng nha". Nói xong. chị lục tục vào bếp sửa soạn làm bánh. Coi nào, trứng, có; nước dừa, có; đường, có; bột năng, có. Đánh trứng cho bột năng, bột nổi, cho thêm nước dừa,đường xong xuôi, chị làm in như cô giáo chỉ, đem vào lò nướng. Bánh nở đẹp lắm. Anh Đậu cũng nôn nóng chờ được ăn bánh lần đầu tiên vợ làm.
Xong mấy miếng pizza, chị Đậu bưng dĩa bánh ra, lấy dao cắt, đưa cho anh Đậu một miếng. Anh Đậu há miệng thật to, ngoạm bánh, nhưng bỗng nhiền anh chạy lại bồn rửa chén phun hết bánh đang nhai "Mẹ ơi, bà tính đầu độc tôi hay sao đây? Bánh gì mà mặn chát"! Thì ra chị Đậu đang lúc hứng chí thay vì lấy hũ đường chị vớ nhầm hũ muối.

Nhưng and Đậu tính hiền hoà. Khi biết vợ xài nhầm, lăn ra cười. "Trên đời này có một không hai là vợ tui." Chị Đậu quê một cục, thề lần sau sẽ cẩn thận hơn.

Sáng hôm sau, trong khi anh Đậu đi làm, chị chạy qua thăm bà hàng xóm.
Bà hàng xóm thấy chị Đậu hơi ngạc nhiên "Trời, sao bà dìa sớm vậy"? "À, tôi thấy học được vài món, lo và nhớ ông Đậu nên tôi về sớm hơn dự tính. Hơn nữa để có dịp áp dụng mấy món mới học. Chớ bên Cung Ẩm Thực người ta muốn tôi chụp hình rồi khoe món ăn, tôi ngán quá".

"Vậy bà đã học được đạo bánh mì chưa?" "Tôi quên mất chuyện bánh mì, chết thật!" Bà hàng xóm đon đả "Tui mới khám phá ra một bang mới chuyên làm bánh mì, bún, bánh phồng tôm, vân vân và vân vân".
Mắt chị Đậu mở to "Thế à! như vậy tôi phải tới đó thọ giáo mới được". "mà bang đo tên gì để tôi còn đi tìm"?
"Cai tên nghe cũng kỳ nha "Khi Nhớ, Khi Quên"" Tên nghe lạ quá, như vậy là sao? Biết khi nào họ nhớ khi nào họ quên"?

"Bà đừng lo, họ lấy tên vậy chứ rất tài bông, món gì làm cũng tỉ mĩ, đầy đủ chi tiểt. Bà nhớ hồi tui kể cho bà chuyện chùa Tự Do không? Ni cô mà món mặn món chay làm tuốt luốt"

"Như vậy tôi về thương lượng với ông Đậu nhà tôi để làm
thêm một chuyến nữa.

Chị Đậu bỏ ra về, bà hàng xóm nhìn theo mỉm một nụ cười tinh quái.

Chiều hôm đó anh Đậu đi làm về, chị lại tỉ tê bàn. Anh Đậu
vui vẻ "Ừ bà cứ việc đi học đạo đi. Lần trước bà về kể nhiều chuyện vui quá. Tôi mong được nghe thêm chuyện tầm đạo của bà".

Thế là chị Đậu lại hăng hái lên đường tầm sư.
Chị không đi xe thổ mộ nữa mà dùng xe đạp vì như vậy chị có thể đi thám thính nhiều chỗ, khỏi mất công chờ xe.
Tìm được bang Khi Nhớ.,Khi quên, chị Đậu mừng húm. Ghé văn phòng xin ghi danh học, bị chủ bang thử thách trong đơn. Chủ bang đố rang : mười lăm trừ bốn = bẩy +
Chị ngồi nặn óc mãi mới ra. Cuối cùng được nhận vào học.
Chủ bang cũng cho chị Đậu biết là bang này có nhiều tiết mục, không chỉ một mục nấu ăn. Ông ta khuyến khích chị Đậu có thì giờ ghé thăm vườn thượng uyển. Bang này có vẻ kỹ lưỡng, ra thời khóa biểu đàng hoàng.

Thời khóa biểu cho My Kitchen

Thứ hai - học làm bánh mi và những món phụ trội
Thứ ba - học làm bún và những món ăn kèm
Thứ tư - học làm các món tráng miệng
Thư nam- các món mặn
thứ sau - các món chiên, xào

Thấy đề mục bánh mì và bún, chi Đậu khoái chí. Dự tính chỉ học chừng đó xong chuồn.
Đúng 8 giờ sang chị Đậu vào lớp học. Ở đây có vẻ giản dị hơn bên Cung Ẩm Thực. Lớp chỉ là một nhà bếp, có cái bàn ở giữa, cô giáo đứng trước bàn, học trò quay quần xung quanh coi rất than mật.
Cô lên tiếng "Hôm nay cô dạy các chị (không có trự đàn ông nào học hết)làm bánh mì. Món này cần phải đo lường chính xác và kiên nhẫn.
Chị Đậu nhìn cô than phục vo vàn. Cô có giọng nói ấm cúng mặc dù người gầy nhom, cao dong dỏng . Cô đọc công thức cho học trò chép (chắc cô không muốn phí giấy và mực in). Chị Đậu hì hục chép, thiếu điều muốn đánh lộn với cây viết (vốn dĩ chị lúc nhỏ làm biếng không chịu đi hoc, bị mẹ thúc mãi mới học được tới lớp ba)
Cô giáo bắt đầu cân các thứ xong chỉ cho học sinh cách pha yeast. Trong khi chờ cho yeast nở, chị Đậu than "Sao lâu quá cô"? "Thì cô đã nói trước làm bánh mì phải kiên nhẫn." Chờ mãi cũng xong, sau khi cho bột, gia vị, cô bắt đầu nhồi cho đều xong ủ. Chị Đậu ngồi mãi chán rủ mấy bà kia đi qua bên vườn chơi.

Qua tơi vườn của bang này, chị chóa mắt vì nhiều cây cối, hoa quả quá trời. Đang dạo vườn, chị gặp một bà cũng trọng tuổi đang ngồi nhổ cỏ. Chị lân la làm quen. "Dạ, bác đang trồng gì vậy bác"? "Cây Sương Sâm đó cô."
Bà lại hỏi chị Đậu ở đâu, chị vui vẻ cho biết đang học nấu ăn và ở xa lắm. "Cô đi xa học vậy chắc cô còn độc thân hử"?
"Dạ đâu có, có ông xã nhưng ỗn ở nhà, cho phép con đi học đặng về nấu cho ỗng ăn đó bác."

"Cô nên cẩn than đấy nhé, để ông xã ở nhà một mình không chừng bị người khác cuỗm mất thì khốn."

Chị Đậu giật mình "bà này nói đúng, thôi, đi về cho rồi"
11-22-2014 11:49 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #505
RE: Linh Tinh
Chị Đậu từ giã bà chủ vườn trở về lớp đúng lúc bột đã nở. Cô giáo chia bột, xe bột làm bánh. Chị Đậu xin phép cô bỏ ngang chương trình học, viện cớ ở nhà có chuyện cấp bách.

Về tới nhà cũng hơi sớm, chị nghĩ anh Đậu chắc còn đi làm . Mở cửa vào nhà thấy vắng vẻ. Ngồi nghỉ mệt một lúc chị thấy buồn ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ, chị vào bếp sửa soạn làm bánh mì. Lúc đó mới biết là cần phải có men, bột lung tùng xòe. Chị vội chạy ra chơ mua các thứ mãi tới hơn 5 giờ chiều mới về. Vẫn không thấy anh Đậu. Chị hơi ngạc nhiền vì thường anh rất đúng giờ. Bước ra trước cửa thấy bà hang xóm, chị băn khoăn chưa kịp hỏi thì bà kia đã reo lên "Bà Đậu, bà về hồi nào vậy?" "Hồi 3 giờ chiều nay, thấy nhà hết thức ăn tôi đi chợ, nhưng sao giờ này chưa thấy ông nhà tôi về, chả biết tại sao"?

Bà hàng xóm nhìn dáo dác xong nhìn chị Đậu một cách áy ngại "Tôi nói cái này bà đừng chửi tôi nhá". "Thì bà nói đi, tôi không chửi bà đâu". "Hình như ông chồng bà có bồ nhí đó."
Chị Đậu choáng váng mặt mày, cám ơn bà hàng xóm trở vô nhà tìm cách phạt anh chồng mất nết.

Chị lôi công thức làm bánh mì mới học, hì hục làm. Nhưng chị hơi that vọng là bánh của chị cóc thèm nở . Sau khi nướng bánh cứng như đá. "bánh cứng như vậy tốt, đợi thằng chả về rồi biết"

Khoảng 10 giờ tối , chi đang ngồi trong bếp, đèn tắt tối thui, có tiếng mở cửa, anh Đậu vừa đi vào nhà vừa huýt sáo.

Bỗng dung có từng loạt bánh mì liệng xối xả vào đầu anh Đậu. Hoảng quá, anh vội vàng bật đèn, thấy bà vợ đứng trong bếp với rổ bánh mì đang tính liệng thêm
"Bà liệng cái gì vào đầu tui dzậy? Mà bà về lúc nào?" "Về hồi trưa, đi chợ hơn 5 giờ mới về cũng không có ông ở nhà, lại nghe nói mấy bữa tui đi du học, ông có bồ nhí". Anh Đậu cười ha hả "Trời đất bà tin thiên hạ chết tôi rồi"
"Chớ không có bồ sao giờ này mới dẫn xác về? Lại còn huýt gió tưng bừng nữa chớ"!
"Tại tui thấy về nhà vắng vẻ, buồn, tui nhớ bà nên ghé quán chơi với mấy thằng làm cùng sở"
Chị Đậu giả vờ tin ông chồng tại tánh chị nói nào ngay rất hiền lúc nào cũng muốn trong gia đinh êm thắm. Lý do chị đi học nấu ăn cũng muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình.

"Thôi, ông nói sao tôi nghe vậy. Nhưng tui nói ông nghe, từ nay về sau tôi không để ông ở nhà khơi khơi một mình nữa đâu."

"Bộ bà không tính học thêm mấy đạo hôm bữa bà nói hả?"

"học chớ, nhưng tôi sẽ học hàm thụ! Nè, đừng giả mù sa mưa dụ khi tui đi chơi để ông đi thăm con bồ của ông nha".

Từ đó, chị Đậu hết đi ngao du sơn thuỷ, ở nhà lo cho chồng. Anh Đậu chịu khó ngày ngày đi làm về đúng giờ.

chị Đậu lâu cần nấu món gì lên net kiếm.
11-22-2014 11:50 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #506
RE: Linh Tinh
Isabella of 2014
[Image: PICT2220.jpg]
image free hosting
12-29-2014 02:22 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,012
Joined: Aug 2010
Post: #507
RE: Linh Tinh
Wowww !!! So cute !!!! So đẹp !!! Mặt chị đầy đặn , nhìn tươi hơn trước á , chị ! Th_great_4 Th_RoseBlooming
12-29-2014 09:10 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #508
RE: Linh Tinh
(12-29-2014 09:10 PM)maritza Wrote:  Wowww !!! So cute !!!! So đẹp !!! Mặt chị đầy đặn , nhìn tươi hơn trước á , chị ! Th_great_4 Th_RoseBlooming
Thanks, MA
Here is another one
[Image: PICT2196.jpg]
photo hosting sites
12-29-2014 09:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,012
Joined: Aug 2010
Post: #509
RE: Linh Tinh
Dáng chị thon thả , mignon , mặc đồ trẻ trung hơn em nhiều ! Em sồ sề , thích mặc mấy kiểu như vầy mà mặc coi hổng được ! Undecided
12-29-2014 09:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #510
RE: Linh Tinh
(12-29-2014 09:53 PM)maritza Wrote:  Dáng chị thon thả , mignon , mặc đồ trẻ trung hơn em nhiều ! Em sồ sề , thích mặc mấy kiểu như vầy mà mặc coi hổng được ! Undecided
Em thấy chị phải bắt chân chữ ngũ đó sao? Ngồi thẳng cái đít bự chần vần thấy ghê lắm. Chị phải bận tunic để che cái mông. HAHAHAHA
12-30-2014 10:29 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 6 Guest(s)