isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Chuyện của tôi
DH và Cleo làm chung văn phòng. Được vài tuần cô ta rủ DH đi ăn trưa. Lúc đó DH mới biết Cleo mới ly dị chồng. DH cũng tâm sự , kể về tui, v.v. Sau đó việc gì đến đã đến. Tui không trách DH vì theo tui nghĩ một người đàn ông mạnh khoẻ như hắn, 6 tháng trời không có đàn bà thì dễ sa vào bẩy lắm. Mà DH làm tình rât hay, ai gặp được hắn cũng mê.
Thế là hai người cặp kè với nhau.
Tui nổi cáu "Tại sao anh không cho tui biết lúc còn ở VN?" "Anh chưa chắc chắn vã lại anh không muốn em ở lại VN, trong tương lai nguy hiểm lắm." Tui chẳng biết nói sao, cuối cùng tui nói "I am not going back. You must do something so I can stay in US. " Hắn đồng ý.
Ở Hawaii được 4 ngày DH đưa tui về tiểu bang WA. Mays bay rời phi trường Honolulu buồi chiều, mặt trời đỏ rực coi rất đẹp. Dạo đó mấy hãng máy bay cho ăn uống đàng hoàng chứ không như bây giờ. Họ dọn corned beef sandwiches cho hành khách. Lần đầu tiên trong đời ăn món này. Dạo ở Saigon, mấy người Mỹ không có giới thiệu món này.
Về tới phi trường SeaTax, lúc đó là 4/17 vậy mà còn có tuyết bay lât phất, không nhiều, chỉ đủ làm ướt áo thôi. DH ra lấy xe đưa tui về Everett tới nhà của hắn.
Ngồi nhà rất khang trang, có daylight basement, dưới đó có một phòng ngủ và phòng khách. Tầng trên có 3 phòng ngủ, hai phòng tắm. Phòng tám chình có một cái điện thoại màu hồng. DH làm cho hãng điện thoại nên muốn bắt bao nhiêu cái cũng được.
Về tới nhà, sau khi lấy hành ly vào rồi, tui sửa soạn đi tắm, DH dặn "Ráng giữ nhà tắm cho sạch để tôi còn bán được." Tui nghe phát chán.
Tối hôm đó tui nói với DH là tui muốn gặp con bồ của hắn.
Hắn không biết làm sao đành phải cho tui số điện thoai. Tui phoned cho cô nàng nói muốn gặp cỗ để nói chuyện cho ra lẽ. Cô ta cũng muốn gặp tui. Cỗ mời tui lại nhà ăn cơm tối.
Chiều hôm sau, DH đưa tui tới nhà Cleo. Cô ta ở trong một căn nhà nhỏ nhắn rất xinh. Ngoài vươn có cây magnolia nở đầy bông vì lúc đó là mùa Xuân ở Seattle. Hôm đó cô ta làm steak đãi tui. DH cáo lỗi bỏ đi đâu đó không biết.
|
|
| 09-08-2017 11:01 PM |
|
isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Chuyện của tôi
Chúng tôi ngồi ăn tối. Cleo tuyên bố là rất yêu DH. Tui cũng nói là tui rất yêu DH nhưng tình yêu của tui rất khác. Tui muón DH được hạnh phúc cho nên nếu ânh ấy muốn sống với cô ta, tui sẽ để cho ảnh tự do, không ràng buộc. Tuy nhiên, tui tiếp," tui không thể nào trở về VN được vì sẽ bị mất mặt với bạn bè, hàng xóm, v. v. "
Tối đó trên đường về DH hứa sẽ tìm đủ mọi cách để tui ở lại Mỹ.
Họ liên lạc với Immigration, DH và tui chạy lên Vancouver BC hỏi thăm. Chả có cách nào được hết.
Ngày đó tui có con bạn thân đi Mỹ từ năm 1968 lấy ông chồng làm Kiến trúc sư. Họ ở Los Angeles. Tui điện thoại cho nó nhưng nó mới sinh đứa con thứ nhì, tay bị đau nên tui không đi thăm nó được. Có mấy cô em họ nhưng cũng không muốn làm phiền ho.
Ở Mỹ được hơn 1 tháng, tui nhận được thư con Dung gửi từ SF, bạn ngày xưa làm Philco Ford, nó cũng lập gia đình với một ah Pilot Mỹ làm cho Pan Am. Trong cái thiệp nó gửi "Con quỷ, giờ mày cũng qua được rồi sao? Tao bây giờ ở nhà ăn hút. Xuống đây chơi với tao vài ngày coi mày."
DH thấy tui muốn đi SF mừng lắm, vội vàng mua vé máy bay cho tui ra đi để hắn xét lại tình cảm.
Tới SF, vợ chồng Dung ra đón tui ngoài phi trường, đưa về nhà nó. Tụi nó mướn một cái apartment hai phòng rất xinh. Ban ngày thằng chông đi bay, nó ở nhà chả làm gì hết. Cũng năm đó con Tuyết bạn học cũ ở GL cũng mới qua Mỹ. Nó đi theo visa K1 in như tui. Nhưng nó với thằng bồ đã đồng ý là sau ba năm sẽ ly dị. (tụi nó ở với nhau từ ngày đó có hai đứa con, bây giờ cháu chắt đầy đàn). Không có xe ba đứa tui đi xe bus chạy vòng vòng SF, qua Sausalito chỗ nhà con Tuyết chơi xong lên xe bus đi về.
|
|
| 09-09-2017 07:10 AM |
|