Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,052
Joined: Dec 2012
Post: #741
RE: Linh Tinh
(06-14-2019 05:19 PM)isabella Wrote:  Hình tui 21 năm về trước.

Wow chị Isa không khác nhiều lắm sau 21 năm, dĩ nhiên theo thời gian vẫn có thay đổi nhưng em thấy chị lớn tuổi thì thon thả hơn và có nét trầm tĩnh hơn đó chị!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
06-14-2019 07:54 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #742
RE: Linh Tinh
Mua vé máy bay đi Seattle xong ngồi nghĩ lại hới tiếc vì mấy người quen qua internet bà cũng có con ra trường, ai cũng bận nên không thăm ai được. Nhưng đã hứa mấy người bạn này xưa làm chung ở ngân hàng, thêm nhân dịp con cháu ra trường (tui gọi là lễ đang quang tại nó là công chúa của con em tui). Tìm mãi chả thấy có giờ nào được nên đành mua vé red eyes để tới Seattle cho sớm. Tui ghét tới thành phố lạ vào chiều tối, đi không thấy đường. Mà làm như buổi chiều làm tui buôn mông mênh.
Máy bay cất cánh lúc 5:30 sáng, hai chị em phải chạy ra phi trường lúc 3 giờ rưỡi. Phi trường gần nhà không có to lắm nên thủ tục làm cũng nhanh. Tụi này yêu cầu xe lăn tại tui ngán phi trường Atlanta tàn bạo. Từ cổng này tới cổng kia xa ti tè, đi muốn hụt hơi. Vây chớ tới Atlanta, chả thấy chiếc xe lăn nào, hai chị quyết định lết bộ, rồi cũng tới nơi.
Tới Seattle lúc 10 giờ rưới, ra lấy xe xong cũng gần 12 giờ. Thấy mình là cựu dân xứ này nên không xài GPS, đi một lèo về Everett. Lại cái tật xớn xác, không nghiên cứu kỹ về hotel, thấy địa chỉ trên đường 4th cứ đinh ninh là nó ở downtown Everett. Chạy tới đó kiếm hoài không thấy phải telephone hỏi. Thì ra khách sạn này ở South Everett, gần đường 128.
Khách sạn này thuộc hệ thống Wyndham (Wyndham mấy năm sau này mua gần hết mấy hotel nhỏ, vẫn để họ giữ tên cũ nhưng theo hệ thống Wyndham Worldwide) nên cũng khá. Phòng ốc sạch sẽ, có cung cấp ăn sáng cho khách.
07-02-2019 11:25 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #743
RE: Linh Tinh
Tới khách sạn, checked in xong xuôi, trời còn sớm tui dẫn nhỏ em lại thăm chị Liên, một bà bạn lâu năm. Bà này cũng lấy người Mỹ nhưng số xui, ông chồng chết sớm để lại hai mẹ con côi cút, tiếng Anh cũng dở, tiếng Việt cũng tới chừng lớp hai. Mấy lâu nay tui điên thoại chỉ thấy máy có giọng con gái bã nên tui sợ có gì xảy ra. Thấy tốt hơn hết là tới tận nhà. Té ra chị Liên không biết số cell của tui nên không trả lời. Gặp lại chỉ tui mừng quá. Ngồi nói chuyện cũng lâu, chỉ tính về VN sống để trốn mấy đứa cháu ngoại vì con gái của chỉ nghiện ngập, mấy đứa chàu mè nheo bã quá. Hahahaha tui nói vơi chỉ coi chừng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Khi từ giả tui tăng chỉ một ít tiền lại còn hứa khi tui mua điện thoai mới sẽ cho chỉ cái điện thoại LG tui mới mua trước khi đi Seattle.
Cell phone cũ hiêu Samsung được lắm nhưng lâu ngày nó chậm, tui đi mua cái mới. Ngù ngờ không rành, tụi nó ấn cho cái LG, thật là dở. Lên internet lúc được lúc không nên phải mua cái khác.
TRước khi đi tui băn khoăn không biết nên đi Leavenworth hay Vancouver BC thăm phố Tàu. Thứ bảy tui quyết định đi Vancouver B.C. cho con em nó biết Canada.
13 năm ở Everett, đường xá làm như ghi khắc trong đầu nên kỳ này từ phi truòng về khách sạn, từ Everett qua Vancouver B.C. tui không thấy hồi hộp như hôm bên LA.
Ngày xưa khi Mỹ chưa giao du với Vietnam , tháng nào tui cũng phải chạy qua Vancouver B.C. gửi hàng về cho gia đình .
Đi riết thuộc đường luôn. Hồi đó, sau khi qua biên giới, cứ việc lái xe đi thẳng vào thành phố, tới đường 57 ở góc đuòng có cái nhà màu hồng, quẹo trái, đi hoài là tới phố Tàu. Kỳ này bị tổ trác, thiên hạ sơn màu khác làm tui đi lạc.
07-02-2019 11:25 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #744
RE: Linh Tinh
Sáng hôm sau chạy xuống nhà ăn sáng. Họ có khuôn làm waffle, bánh mì, English Muffin, Cereal, trái cây, fruit juice and cà phê. Tui làm waffle có ông kia tới nói tui phải trở khuôn, xong xúi tui lấy ra. Mình cũng ngu, lâu này dùng máy này hoài, khi không nghe thiên hạ xúi làm waffle không được dòn. Bà già Tàu lại còn la tui tại sao gỡ ra sớm quá. HAHAHAHA Nhỏ em ăn oatmeal, trứng, sausage, xong còn lấy thêm mấy cái muffin nhỏ xíu mang về phòng.

No bụng rồi, hại chị em lên đường đi Vancouver B.C. Không dám cho nó lái hộ bì con nhỏ này lái xe dở, lại thêm hồi đó nó bị aneurism nên hay nhức đầu. Trạm gác biên giới vẫn như xưa, quên chụp hình . Tới phố Tàu tui bàng hoàng vì vắng quá, không như mấy năm trước. Nhưng cửa hàng bán groceries biến đâu mất, chỉ còn vài hàng bán đồ khô như là tôm khô, táo khô, cá khô, và hàng bán trái cây. Chỗ đậu xe cũng hiếm nên phải vào parking garage.
Thấy một tiệm đề Dim Sum tường là nhà hàng ai dè nó chỉ bán to go. Có hai cái bàn nhỏ để ai muốn ngồi lại ăn thì ngồi. Tuy nhiên bánh hắc cảo và xíu mại họ làm rất ngon. Mua thêm hai cái bánh bao đem về ăn.
ghé tiệm thị quay mua một it lạp xường gan tại nhỏ em nói cả mấy chục năm nay không được ăn lạp xưởng này. Mua thêm thịt quay đem về.

[Image: phoTau.jpg]
Bên này dân homeless cũng ngồi đầy mấy góc phố thấy phát chán. Trên đường đi về thấy nhiều tiệm Vietnam ngoài phố Tàu nhưng thấy không hấp dẫn nên tụi này đi về.
Ngày xưa khi về đi theo đường cú, trở lại đường hầm dưới sông Fraser. Kỳ này cài GPS nó chỉ làm sao đi đường khác không phải qua đường hầm nhưng hơi xa.
Không dám mang trái cây về sợ bị quăng nhưng khi qua biên giới găp cô này dễ chịu, hỏi sơ sơ xong cho đi. 6 giờ chiều về tới khách sạn
07-05-2019 11:37 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #745
RE: Linh Tinh
Buổi chiều hai chị em tính đi ăn phở, thấy có tiệm phở ở đường Casino tên Tố Liêm, chạy vô ăn thử. Tiệm vắng hoe, lại còn thêm cái bảng "We have the right to refuse service" thấy đã chán rồi, ngội xuống một cái bàn hôi mùi mỡ bò nồng nặc. Ngồi năm phút không thấy ai ra hỏi, tụi này bỏ đi. Nhỏ em đòi ăn Taco, so Taco Bells here we go.
Hôm sau nói chuyện với bà Bạn, bã cười ha hả "cái tiệm đó ở đây người ta gọi là tiệm "Liếm Tô".
Sáng chủ nhậtm tui tính đi nhà thờ nhưng làm biếng, rủ con em đi ăn phở nhưng nó nói ăn ở khách sạn cho khỏe. Lại chạy xuống phòng ăn. Kỳ này tui làm waffle đàng hoàng, bánh ra nâu và dòn. Điện thoại cho ông em không thấy trả lời, nhắn máy. Chở con em đi vòng vòng thành phố ngày xưa của tui. Ghé coi cái nhà cũ. Nhiều thay đổi quá, hàng xóm thấy xuống dốc thấy tệ hơn ngày xưa tui ở đó.
Chiều đi qua Lake Stevens thăm vợ chồng người bạn lúc trước làm chung ở Everett Community College. Bả này người Chili, làm thông dịch viên, ông chồng dạy học nhưng về hưu, lại thêm bị bẹnh tiểu đường, tui nhìn ỗng không ra. Cái bịnh này làm ông ta yếu, đi chậm chạp, nói không ra hơi. Đã dặn là không ăn uống nhưng Maria vẫn dọn thịt nguội, cheeze và vài món Thái.
Đường về Lake Stevens cũng thay đổi khá nhiều, không có cái GPS chắc tui đi lạc. Ngày xưa chạy qua Frontier Village cái vù giờ đi hoài mới thấy.
Trời mùa hè bên West lâu tối, hơn 8 giờ trời vẫn còn sáng tui mới mò về khách sạn được chứ nếu tối hù chắc tui chịu thua.
07-06-2019 10:51 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #746
RE: Linh Tinh
Thứ hai 6/24 ngày đi dự lễ ra trường của con cháu. Nhin địa chỉ là 100 University St, Seattle. Tui assumed chỗ đó gần University of WA, quên mất là ở dưới phố Seattle có đường Unversity, con đường tui hay chạy ra xa lộ.
Cũn may, tui chạy quá trớn missed turned off to University district. Tiếp tục chạy queetj qua phố. Lúc đó mới ngừng lại dùng GPS. Lạ ghê, nó chỉ cho tui đi xuống 2nd ave. Tìm không ra chỗ đó, phone cho thằng em, nó nói phải đậu trong parking garage trên đường số 2. Quẹo trở lên University St., đường dốc ngược con nhỏ em than quá trời (nó đâu có lái mà lo cái gì không biết nữa. Đường ở Seattle nhiều một chiều nên phải nhớ đường nào có thể quẹo trái hay quẹo mặt.
Mỗi lần quẹo phải coi chừng người đi bộ và xe đạp. Gần khu chợ Public nên người đi bộ nườm nượp, mình cứ phải chờ cho họ đi qua mới quẹo được. Trở về đường số 2 lần thứ 3 mới nhìn về bên trái, thấy chỗ đậu xe đề chỗ làm lễ. Lái vào tới trạm trả tiền, $16 một ngày. Có đem theo cái bang Disable nên có chỗ đậu tốt.
Đi lên lầu vào một lobby rộng thấy vợ chồng con em thứ ba (má con nhỏ ra trường) mừng quá. Đang ngồ hỏi thăm tui thấy đàng xa một con nhỏ nào lùn lùn và mập mập không biết là ai, tới gần mới nhận ra là cháu mình. Chu choa, con nhỏ này cũng giống in mẹ nó, đeo lông mi giả dài cả inch, nhìn giống mắt mấy con lạc đà.
what do forensic anthropologists do
07-08-2019 11:12 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,754
Joined: Aug 2010
Post: #747
RE: Linh Tinh
Bữa giơ mised mấy posts của chị ! Coi vui quá !
Tiệm tên Tố Liêm đó cung hay á chớ ! Ngon , người ta mới l" tố liêm " !!! hahahah....
Chị tả cặp lông mi nhỏ cháu mắc cười quá ! Bây giờ mấy cô lạm dụng lông mi giả quá chừng ! Gắn vừa phải thôi , cho thấy tự nhiên ! Nhiều người găn cho dày , dài , nặng chịch , cứ nháy mắt hoài thôi ! Mây cô xướng ngôn viên đài truyền hình VN đó chớ ai ! Chớp mắt liên tục , mình nhìn thôi mà cũng thấy khó chịu dùm !
07-08-2019 07:47 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #748
RE: Linh Tinh
(07-08-2019 07:47 PM)maritza Wrote:  Bữa giơ mised mấy posts của chị ! Coi vui quá !
Tiệm tên Tố Liêm đó cung hay á chớ ! Ngon , người ta mới l" tố liêm " !!! hahahah....
Chị tả cặp lông mi nhỏ cháu mắc cười quá ! Bây giờ mấy cô lạm dụng lông mi giả quá chừng ! Gắn vừa phải thôi , cho thấy tự nhiên ! Nhiều người găn cho dày , dài , nặng chịch , cứ nháy mắt hoài thôi ! Mây cô xướng ngôn viên đài truyền hình VN đó chớ ai ! Chớp mắt liên tục , mình nhìn thôi mà cũng thấy khó chịu dùm !
Nhưng đeo lông mi giả lúc chụp hình đẹp lắm. Để chị post lại cái hình cho MA so sánh mấy người có lông mi giả và những người không.
compass locations near me

Phia bên trái là vợ chồng ông em ở Everett. Thằng em chị hình như có căng da mặt vì thấy mặt nó không có nhăn như ngày xưa. Hai vợ chồng nhà này tối ngày đi work out, chạy xuống Mễ chữa răng, sửa sắc đẹp. HAHAHAHA
07-08-2019 11:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #749
RE: Linh Tinh
Đúng 12 giờ, rạp hát mở cửa, thiên hạ bắt đầu vào tìm chỗ ngồi, nhỏ cháu dặn ngồi gần sân khấu. Cả nhà vào an tọa xong chờ. Các giáo sư, giảng sư bắt đầu lên ngôi trên sân khấu. Lễ bắt đầu khai mạc. Học trò cầm cờ đi vào, chia thành năm theo degree.

Mở đầu có một bà lên nói. Mẹ này nói tràng giang đại hải hơn 20 phút mới xong. Thấy các uẹc cha chú ngồi hai dãy ghế trên sân khấu, tui hoảng quá, nói với thằng em "Kiểu này chắc mối người lên đâu láo quá!" Nó đồng ý. May thay, chỉ có thêm vài người cùng những học sinh xuất sắc lên tán dóc còn mấy người kia là giảng sư, ngồi chờ để quàng khăn cho tụi nhỏ.
Cứ mỗi một lớp lên, phát bằng xong chúc mừng xong vỗ tay. tụi nhỏ đi xuống, cho toán khác lên. Có một con nhỏ làm như là Tàu hay Vietnam, cái mặt nó như con mèo Himalya (loại mèo cái mặt dẹp lép)người thì mập, hai cái bắp chuối bự chần vần, nhìn giống như cái lú biết đi.
(Xin Chúa tha lỗi cái tật ưa phê bình thiên hạ)
Cuối cùng tới phiên lớp của nhỏ cháu. Lớp tụi nó lên trình diện chót hết vì các vị toàn là BS. Con cháu tui cũng mập nhưng không bằng cái lu biết đi kia.
Sau cùng giải tán, mọi người ra chup hình làm kỷ niệm.
Như vậy là cháu tui ra BS nhưng tui hơi thất vọng vì nó không phải MD. Nghe nói loại BS chữa bệnh theo thiên nhiên này bây giờ thịnh hành lắm. Will wait and see.
Tối hôm đó về lại Everett đi ăn cá nướng với vợ chồng ông em.
07-11-2019 07:51 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,754
Joined: Aug 2010
Post: #750
RE: Linh Tinh
(07-08-2019 11:56 PM)isabella Wrote:  
(07-08-2019 07:47 PM)maritza Wrote:  Bữa giơ missed mấy posts của chị ! Coi vui quá !
Tiệm tên Tố Liêm đó cũng hay á chớ ! Ngon , người ta mới " tố liêm " !!! hahahah....
Chị tả cặp lông mi nhỏ cháu mắc cười quá ! Bây giờ mấy cô lạm dụng lông mi giả quá chừng ! Gắn vừa phải thôi , cho thấy tự nhiên ! Nhiều người găn cho dày , dài , nặng chịch , cứ nháy mắt hoài thôi ! Mây cô xướng ngôn viên đài truyền hình VN đó chớ ai ! Chớp mắt liên tục , mình nhìn thôi mà cũng thấy khó chịu dùm !
Nhưng đeo lông mi giả lúc chụp hình đẹp lắm. Để chị post lại cái hình cho MA so sánh mấy người có lông mi giả và những người không.


Phia bên trái là vợ chồng ông em ở Everett. Thằng em chị hình như có căng da mặt vì thấy mặt nó không có nhăn như ngày xưa. Hai vợ chồng nhà này tối ngày đi work out, chạy xuống Mễ chữa răng, sửa sắc đẹp. HAHAHAHA
Ui , em lại missed hình nữa ! Big Grin

Hai vợ chồng em chị cũng chịu làm đẹp dữ hén ! Smile

Có dịp , cho em coi hình lại nhen !
Nhà em bây giờ , nàng nào cũng gắn hết ! Còn dụ con gái em gắn nữa chớ ! Smile Nhỏ dâu giữa làm nghề này , gắn free cho chỉ mà chỉ cũng lười đi nên hông gắn nữa .
07-19-2019 11:46 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)