Post Reply 
Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Author Message
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,507
Joined: Aug 2010
Post: #21
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
(10-29-2019 03:41 AM)Bọ Già Wrote:  Ui Dừa ui!!! Bọ không có làm gì dính dáng đến hàng không hết á!! chỉ là mình phải lo hết mọi việc nên cũng phải tìm hiểu chút đỉnh các phương tiện nên hiểu được vài điều! Có thể ví Bọ là người có tính thích nhặt nhạnh, lượm lặt những kiến thức của người khác rồi tích trử đó, lâu ngày thành ra hiểu biết của mình nên tuỳ nghi có thể xử dụng đó mà Big Grin

Traciele59: Thanks Tracie đã dành post thứ nhất của mình cho chuyến đi này để ủng hộ Bọ, Tracie nhớ theo dõi cùng Bọ nghen!!!

Bà MA: Cái gì mà đã dị bà??? Ngủ ngon hen!!! Th_hug
HAHAHAH.....đi chơi dới Bọ đã quá đó !!! Phẻ re !!!! Hổng phải lo gì trơn , còn được mở mang kiến thức !
Miss C. soooo lucky to have bà nội Bọ ! Miss . C. đã thông minh sẵn , lại có bà nội Bọ 1 bên , thật là may mắn !!!!
Miss C. sẽ là " copy " của Bọ ! Heart Heart Heart
10-29-2019 10:35 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,507
Joined: Aug 2010
Post: #22
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Chu cha !!!! Đọc đến chỗ lạc 2 đứa cháu , MA cũng ớn lạnh theo . mặc dù biết là Bọ đang " bình yên " , hổng phải là Parisien homeless ( chữ này là mới là nửa Tây , nửa Mỹ nè !!! Big Grin - Bọ kể nghe Bọ nói nửa tiếng Pháp , nửa tiếng Anh với ông taxi đi Smile !) !
Đừng nói gì Miss C. , bà MA cũng ham chụp hình , lạc chồng , lạc con hoài !!! Rolleyes Bà MA đi chơi , hổng phải canh con mà con phải canh bả !!! Tongue
10-29-2019 11:07 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,507
Joined: Aug 2010
Post: #23
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Cái duplex Bọ ở đã hén ! Giá đó chỉ bằng giá hotel thường bên này thôi .
MA có bà bạn , 2 vợ chồng đưa 2 đứa con đi NY , thăm World Trade , không biết lý do gì ( có book trước hay không ) mà bả phải trả 1 đêm hotel tại NY $2000 !!!! Má ơi !!!! Mà bà này không phải dân xài sang đâu nha ! Bả không phải kẹo , mà bả xài gì cũng tính kỹ á ! Để hỏi lại coi lý do gì !
MA theo Bọ đi chơi on line riết , mơi mốt chắc cũng có lây chút máu du lịch !!!! Haha

Tới lúc thấm đủ máu du lịch thì đã chống gậy rầu , seo đi !!!!! Sad Lol
10-29-2019 11:18 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,370
Joined: Dec 2012
Post: #24
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Dừa: Hồi đó mới nghỉ hưu Bọ có bày đặt viết blog, sau trong gia đình có vài việc rồi lại có các cháu nên bận không có thời gian chăm sóc nó nữa nên bỏ lửng luôn, tới bây giờ mà có muốn tìm cũng không biết tìm nó ở đâu, tệ vậy!!! Mà viết blog mới thì thật là không viết nổi nữa rồi vì thật sự cái "văn tài "mà Dừa khen đó nó chỉ là lời thuật lại sát sao của chuyến đi, thấy sao thì kể vậy thôi! Có được vài bạn chịu mất thời gian đọc những dòng viết ra thì cũng happy lắm rồi, thật đó Dừa.

Người ta nói ăn và chơi, nếu Dừa "chơi"xong mà còn muốn đọc nữa thì theo Bọ để "ăn" nha!

Bấm vô đây nè

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
10-30-2019 03:44 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,370
Joined: Dec 2012
Post: #25
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
MA: Có khi bà bạn MA đi NY nhằm lúc có dịp gì đặc biệt hay có hội nghị nào đó nên hiếm phòng và giá cao không?

Hồi book phòng đó Bọ cũng không hình dung được duplex là sao vì bên Bọ duplex là khu đất vốn có 1 căn nhà, họ phá đi để xây thành 2 căn trên cùng cuộc đất đó, có thể một căn trước một căn nằm phía sau hoặc là hai căn nằm song song nhau mặt tiền.

Nhớ trước khi đi Bọ có post cái gliche của Residhome OIpera, giá tới mấy chục ngàn một đêm không? Là nó nè:

[Image: 48554903827_b5372590fa_z.jpg]

Còn vụ nói tiếng Anh chung tiếng Pháp, thì chuyến này Bọ xài nhiều lắm Big Grin Chắc tại già rồi nên chậm bớt a.

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
10-30-2019 03:53 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,370
Joined: Dec 2012
Post: #26
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Mua có vé rồi, cháu cũng đã tìm được rồi! Tôi đưa cháu đi xem Khải Hoàn Môn.

Khải Hoàn Môn trong mấy tháng trước từng là nơi diễn ra các cuộc biểu tình của phe áo vàng le gilet jaune chống dự định tăng giá xăng dầu của chính phủ tổng thống Emmanuel Macron. Đôi lần các cuộc biểu tình này trở thành bạo động, đốt phá của vài phần tử quá khích làm hư hỏng vài nơi trên Khải Hoàn Môn, một nhà hàng lớn lâu đời nằm trên con đường tráng lện Champ Elysée cũng bị đốt phá là nhà hàng Fouquet.

[Image: 48884366756_fc31b3e83f_z.jpg]

Troang hình trên, để ý kỹ bạn sẽ nhận thấy nhóm tượng phía bên trái màu sáng hơn nhóm tượng phía bên phải. Là vì nhóm tượng bên trái diễn đạt các chiến thắng và vinh quang của Napoleon đã bị nhóm áo vàng đốt phá và xịt sơn màu lên đó. Thành phố đã phải cọ rửa và như ta nhận thấy, sự sáng đẹp của nhóm tượng này là mặt trái như phản ảnh của những hành vi phá hoại kia.

Đưa cháu xuống đường hầm để sang giữa Khải Hoàn Môn, một cô gái có vẻ Á Đông (cháu C bảo là người Hàn Quốc) chơi violon một bản nhâc cổ điển. Âm thanh bén nhọn réo rắc của cây vĩ cầm vang vọng trong đường hầm tuyệt hay!

Bạn nhìn thử: NHóm tượng Napoleon rất sạch không có dấu vết bụi bậm

[Image: 48884526457_7da8cd0d05_z.jpg]

Và một nhóm tượng nằm mặt phía sau với những vết đen ố từ bụi bặm và thời gian!

[Image: 48884533377_2e6a0a860e_z.jpg]

Tôi vẫn muốn được lên nóc Khải Hoàn Môn để nhìn xuống 12 con đường toả quanh tâm điểm là chính nó để tạo thành một ngôi sao to lớn nhưng thật tình mà nói đầu gối tôi không cho phép tôi leo những bậc thang xoắn ốc của Khải Hoàn Môn được. Thấy một nhân viên an ninh đang canh khách vào thang máy, tôi hỏi thăm anh ta có được dùng thang máy không. Anh bảo được với điều kiện phải yếu sức hoặc tàn tật như ngồi xe lăn hay đi nạng. Tôi cười bảo anh ta: Well! có những thương tật mắt ông nhìn thấy được nhưng tôi đóan người mang thương tật nặng như thế mà muốn lên Khải Hoàn Môn không nhiều. Còn như tôi, dù mang thương tật từ thời gian nhưng mắt ông không nhìn thấy thì rất muốn lên xem nhưng lại bị ông cản trở thì làm thế nào? Anh ta cười bảo tôi có thể để bà lên thang máy nhưng chỉ mình bà thôi!

Cám ơn ông! Làm sao tôi lên thang máy một mình mà bỏ lại 2 đứa cháu nội tôi đây??? Xém lạc mất tụi nó mới tức thời!

Và nơi đây, tôi đã phải chật vật giải thích tại sao thời trước người ta hay tạc tượng mà khoả thân cho cháu J, 14 tuổi. Tôi chắc cháu gái C, 16 tuổi khi nhìn những tượng khoả thân với các bộ phận sinh dục phô ra không che đậy cũng có phần ngại ngùng. Làm sao để giảng cho cháu hiểu là thời đó người nghệ sĩ tạc tượng khoả thân là họ tôn vinh cái đẹp tự nhiên của cơ thể con người? Sad

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
10-30-2019 04:33 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,370
Joined: Dec 2012
Post: #27
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Rời Khải Hoàn Môn tôi đưa cháu đến trạm metro Passy. Từ Passy, ba bà cháu băng qua đường để đến cầu Bir Hakeim. Tại con đường nằm cạnh cầu Bir Hakeim cháu J băng ngang qua đường lúc đèn đỏ, sau tôi lưu ý cháu: đèn giao thông dành cho người đi bộ ở Paris treo thấp có lẽ để ngang tầm mắt khách bộ hành không như tại Úc đèn này nẳm ngay sát dưới đèn dành cho xe cộ lưu thông. Cháu J quên hoặc không để ý nên băng qua đường khi nhìn thấy đèn xanh dành cho xe cộ sáng trong khi đèn cho người đi bộ vẫn đỏ!

Tầm nhìn từ cầu Bir Hakeim nhìn sang tháp Eiffel rất đẹp không kém tầm nhìn từ Trocadero:

[Image: 48884336516_e9764416eb_z.jpg]

[Image: 48884331931_c403712d57_z.jpg]

Trong mấy ngày tôi ở Paris, chỉ có buổi sáng sớm ngày đầu tiên hôm đó là có chút nắng, còn thì âm u hoặc mua to! Bây giờ cũng thế, mây xám vần vũ trên bầu trời!

Tôi đến Bir Hakeim, ngoài tháp Eiffel còn vì một tấm ảnh:

[Image: 40609703213_8b12e2786a_z.jpg]

Và để chụp một tấm hình cho chính tôi:

[Image: 48884329081_28b7b937d6_z.jpg]

Vì cầu Bir Hakeim đã được dùng để quay trong phim Inception. Thú thực xem phim này tôi cảm tah16y rất khò hiểu nhưng về visual effect trong đoạn cầu Bir Hakeim nàythì thật là một kỳ công tuyệt tác!



Từ cầu Bir Hakeim, bà cháu lại lên metro định về quận 13 ăn phở. Tới Place DÍtalie chuyển tàu, nhìn thấy người trong metro như thế này, bà cháu đành rút trở về hotel mua Mc Do gần đó cho xong bữa!

[Image: 48883788053_bda244d56b_z.jpg]

Bạn đừng cười tôi! Trong chuyến đi này, ăn fastfood tại Mc Do này không phải là lần duy nhất!!! nhờ cháu J cả!!! Confused

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
10-30-2019 05:17 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,370
Joined: Dec 2012
Post: #28
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Tôi có nói với bạn, chuyến đi này có nhiều điều không như ý tôi muốn. Về nhà, tôi nhìn lại cho rằng đây chính ra không phải là chuyến du lịch để khám phá mà là cơ hội cho bà cháu gần nhau hơn.

Điều không như ý, chính ra là ngoài dự tính của mình: đó là chuyện bị jet lag do sai múi giờ! Không phải tôi hay Miss C mà là nhóc J! Buổi trưa trở về sau khi thăm Arc De Triomphe và tháp Eiffel, ấm bụng do bữa ăn muộn từ Mc Do gần nhà, nhóc J kêu con buồn ngủ quá và lên lầu sau khi nghe bà nội dặn: Ngủ chút tôi, chiều nay đi xem Louvre đó, nội book time slot lúc 7 giờ. Trong lòng tôi khi book giờ đó là nhân ngày thứ sáu Louvre có mở cử tối, lúc 7 giờ là sau khi đi xem tháp Eiffel lên đèn xong trở về Louvre xem nàng Mona Lisa, sau đó trở ra ngắm Louvre và sông Seine dưới ánh đèn đêm. Tính là thế, ai ngờ nhóc J bị say jet lag, ngủ luôn một giấc từ 3 giờ chiều đến 3 giờ khuya! Lay cách nào cũng không thức nổi anh chàng!!! Biết rằng tuổi 14 là tuổi ham ăn ham ngủ ham chơi nhưng tức thì vẫn tức, hôm nay thì teen J chỉ ham ngủ ham ăn chứ ham chơi thì không thèm, thế mới là trêu bà nội! Không dám bỏ cháu ở nhà một mình không biết lúc nào cháu sẽ thức, có khi thấy chỉ mình mình ở nhà đâm hoảng chạy lung tung thì tôi lại mất thằng cháu đích tôn!!! Bạn nhìn xem có đúng là khuôn mặt quạu mà không dám cãi bà nội không? Lexe


Nói thế, không phải chuyến đi này hoàn toàn hỏng toẹt với tôi!! Như thể mất điều này sẽ lại được bù trừ điều khác. Tôi cuối cùng cũng đã ticked được 2 điều trong Paris's wish list của tôi!!!!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
10-30-2019 07:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,370
Joined: Dec 2012
Post: #29
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Dù là chuyến đi đầu tiên của cháu tới Paris và Paris thì có rất nhiều điều để xem nhưng do thời gian quá ít nên tôi thà xem thiếu thì để dành cho lần sau chứ không thể chạy nhiều điểm do sức khoẻ tôi giờ không cho phép như thế. Tôi chỉ plan 1 hay 2 điểm mỗi ngày.

Bạn nhớ trong hai lần đến Paris trước đây tôi đều không có dịp xem Palais Garnier vì trùng với những ngày hoặc có diễn tập hoặc có lịch trình biểu diễn?

Lần này, tôi được toại ý! Chắc do Sự bất quá tam"" mà lần này, trong 3 ngày tôi ở Paris thì chỉ có duy nhất ngày hôm nay, thứ bảy là Palais Garnier mở cửa cho khách xem bên trong. Thứ sáu không được, Chủ nhật cũng không được!!! Do thế để tránh trường hợp như Louvre, tôi lùa cháu đi ngay trong buổi sáng !

[Image: 48516013917_4d9a183845_z.jpg]

Trời Paris sáng nay lại có nắng đẹp, như thể thời tiết cũng bù trừ cho tôi trong lúc xem một kiệt tác kiến trúc vì sau đó, trời gần như mưa suốt buổi chiều! Nắng dọi vào tiền sảnh Opera khiến những pho tượng dát vàng ánh lên lấp lánh!

[Image: 48884471367_ab47f37822_z.jpg]

[Image: 48883753803_314b162df1_z.jpg]


Tại đây, hai teens lần đầu tiếp cận với những tên lừa đảo, scammers! Một nhóm thiếu nữ gốc Digan tay cầm những tấm bìa cứng tiến hẳng tới cháu C và hỏi cháu có nói tiếng Anh không. Tôi thích thú lui lại quan sát cháu ứng phgo1 vì từ nhà đã dặn cháu rất kỹ về những scams này. Bạn biết Miss C phản ứng ra sao không? Cháu trà lời bằng một tràng....tiếng Việt đại loại như Chúng mi đừng hòng lừa tớ, tớ biết hết mánh khoé của chúng mi rồi đấy!!! Nhìn bọn này tiu nghỉu kéo đi, tôi khoái chí vô cùng!!! Dám khi bọn chúng nghĩ cháu là người....gốc dân tộc vì nếu nghĩ là người Tàu chắc chắn chúng sẽ bám theo!!!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
10-30-2019 08:26 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,370
Joined: Dec 2012
Post: #30
RE: Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bọ dẫn cháu đi chơi!
Muốn thăm bên trong Palais Garnier phải xếp hàng để vào từ lối sau, nơi cổng có đặt bệ tượng ông Charles Garnier là kiến trúc sư đã vẽ hoạ đồ cho toà dinh thự này. Có giai thoại về ông trong thời kỳ xây cất Palais Garnier mà tôi xin phép được nhắc lại để bạn dễ theo dõi:

Hoàng hậu Eugenie là vợ vua Napoleon đệ tam (ông là người chọn C.Garnier để xây dựng Opera). Bà này không hài lòng C.Garnier vì người thân cận với bà là Viollet-le-Duc bị thất bại trong cuộc tuyển chọn này. Bà thường xuyên phàn nàn về kiểu dáng của toà nhà rằng kiểu dáng gì mà kỳ cục! C.Garnier đã trả lời bà rằng "Tâu lệnh bà, thần vẽ họa đồ theo phong cách thời vua Napoleon đệ tam và lệnh bà còn phàn nàn điều gì chăng?" Từ đó hoàng hậu Eugenie mới chịu thôi công kích !

[Image: 48883746408_43f469f03b_z.jpg]

Những người có vé trước sẽ vào từ cửa bên trái và người chưa có vé sẽ vào cửa bên tay mặt sau khi bước qua cổng sau. Bà cháu theo cửa bên trái vì đã mua vé online và in sẵn từ nhà. Bạn nếu muốn mua vé trườc, theo link này:

http://www.operadeparis.fr/en/

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
10-30-2019 09:10 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 39 Guest(s)