Post Reply 
DU LỊCH ÂU CHÂU
Author Message
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,079
Joined: Aug 2010
Post: #1
DU LỊCH ÂU CHÂU
MA "lụm" được trên net những bài viết về chuyến ngao du Âu Châu của 1 anh chàng mà như lời tự thuật của tác giả là :

Xấu, đen, lùn, kòi, ngu, nhác học, dzô duyên & đặc biệt là siêng đi chơi & nhác đi làm.

Nên anh ta đi làm , đành dụm được là đi ngao du đây đó , rồi tường trình lại để netters đọc và rút ra những gì mình chưa biết để làm "vốn" khi du lich Âu Châu .

Và bài sau đây là mở đầu cho chuyến du lịch Âu Châu của tác giả .
08-20-2011 02:19 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,079
Joined: Aug 2010
Post: #2
RE: DU LỊCH ÂU CHÂU

Mở mắt... thấy Paris.



[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register



Chiều hôm qua, dự định sau giờ làm sẽ đi ăn uống với mấy người bạn đồng nghiệp trước khi nghỉ vacation hơn 3 tuần. Ấy vậy mà trời không chiều ý, quất cho một trận mưa thúi trời thúi đất làm kế hoạch vỡ mất. Vậy là ngồi văn phòng nấu mì gói ăn chờ trời hết mưa chạy về thu xếp hành lý để ra sân bay. Trời cứ mưa hoài không ngớt, tình thế bắt buộc phải đội mưa, lội nước về nhà… để rồi vội vàng xếp áo quần vào vali, dọn sơ cái nhà, tắm rửa & đón taxi ra sân bay.

Thường ngày, taxi dưới trước nhà tôi đầy ra đó vậy nhưng trời mưa nên mang hành lý xuống nhà chẳng có một bóng taxi nào… gọi điện thoại đến Mai Linh, Vinasun… hãng nào cũng bảo chờ báo hại tôi lo sốt vó vì sợ trễ giờ check in chuyến bay. Cũng may nhờ ăn ở, một chiếc taxi chở khách về khu chung cư vừa đổ khách, tôi dzọt lên & đi ra sân bay luôn.

Đi chơi, hành lý tôi thường gọn nhẹ chứ hiếm khi mang theo gì nhiều đặc biệt là chuyến đi này tôi đi qua khá nhiều nước. Ngoài việc ôm một mớ sách cho con mọt sách là đứa em đồng hương bên Paris, chị làm chung nhờ gởi ít trái cây cho người thân… nghe ít thì cũng nhận luôn vì hành lý mình cũng chưa hết ký. Ra đến sân bay, nhìn hai thùng carton trái cây của chị ấy gởi mà tá hỏa tam tinh… gần 16kg nào là măng cụt, mít, mãng cầu, sầu riêng… việc đã rồi không lẽ không nhận? cũng may nhà chị ấy quen biết gì đó trong sân bay, chỉ cần một cuộc điện thoại, vậy là mớ trái cây kia quá cước cũng được cho qua & tôi chờ đợi khâu kế tiếp, kiểm tra hành lý. Bộ mặt giống quỷ của mấy tay kiểm tra hành lý không chịu nhận thùng trái cây vì bảo là có sầu riêng bắt tôi phải năn nỉ hết lời rằng mọi thứ đã gói ghém rất kỹ rồi, rồi nào là người nhà ở bên kia
thèm lắm… cuối cùng hai anh chàng ấy cũng cho qua nhưng rào thêm một câu: cho số điện thoại đây có chi đi về hú đi nhậu một chầu trả công… bó chiếu chưa?


Do cái vụ visa phải chờ đợi lãnh sự nên thành ra tôi book vé khá trễ. Không như đi Mỹ, cứ lên phỏng vấn được hay không thì nói ngay & cho nguyên 1 năm ưa đi khi nào thì đi cũng được. Đằng này mấy nước châu Âu cà chớn, nhận hồ sơ, bảo hồ sơ ok được approve nhưng visa thì ngày nào có sẽ gọi phone đến lấy. Mà còn không cho nguyên năm mà cho theo thời gian ngắn làm mình phải ngóng, cầm cái visa rồi mới xếp lịch book mọi thứ. Thêm vào đó, tháng 7 tháng 8 là mùa hè ở châu Âu nên cái gì cũng
đắt đỏ… vậy là hứa hẹn cho một chuyến đi phải tiết kiệm hết sức!

Sau một hồi lần mò với các hãng hàng không suốt nhiều đêm, cuối cùng cho dù ghét thằng VN đến mấy cũng phải đi vì nó bay direct & giá vé so với hãng kia cũng ngang ngữa. Quatar rẻ hơn chút nhưng transit & thay vì ủng hộ mấy tên đó thì ủng hộ VN có lý hơn phải không?


VN bay lúc gần 11h đêm, đến Paris là sáng sớm. Thật tình so với những lần bay với Eva, Thai Airways, China Airlines, Singapore or Cathay… thì dịch vụ của VN nhà mình quá chán! Phương tiện giải trí nghèo nàn, bữa ăn đạm bạc & tiếp viên cũng nhiệt tình nhưng nụ cười sao mà gượng gạo quá, cách phục vụ chẳng nhiệt huyết chút nào làm mình thấy khó mà trung thành với hãng này được nếu có dịp bay xa lần sau.


Tính mình dễ ngủ, nên lên máy bay là ngủ khò khò… lật cuốn truyện ra đọc được vài trang là làm ngay một giấc đến khi người ngồi bên gáy to quá mới giựt mình tỉnh dậy để… đi pee… xong rồi vào lại ngủ tiếp. Đến lúc tiếp viên gọi dậy ăn sáng là đã gần đến Paris rồi.


6h sáng, Paris hiện ra dưới làn mây mờ mờ qua khung cửa máy bay. Máy bay hạ cánh nhẹ nhành trong tiếng vỗ tay bốp bốp của mấy du khách phương Tây làm tôi chợt giật mình… ngoài kia, mặt trời Paris đỏ chót nơi đường chân trời chào mừng tôi đến với nước Pháp.


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register



Terminal 2E của phi trường De Gaulle nơi VN & Air France hạ cánh đường đi loằn ngoằn khó chịu. Sân bay thì to đùng mà lối đi chẳng theo trình tự gì lại phải lên tàu expres để đến gate đến nữa nên theo tôi thì thua xa mấy sân bay ở châu Á mình như Hongkong, KL hay Singapore… chẳn hạn. Làm thủ tục immigration ở sân bay bên này khá dễ, không phải khai giấy tờ như mấy nước khác tôi đã từng đến. Visa Schengen thì vào nước nào trước cũng được miễn là trong khối Schengen ấy chứ không nhất thiết phải vào nước cấp visa cho mình đầu tiên như mấy người bạn hù tôi. Qua immigration, lại phải loằn ngoằn tiếp mới đến nơi lấy hành lý. Hành lý tôi bị mở ra check vì có mang trái cây… may mà mình lừa mấy tay hải quan đó rằng trái đó là trái mít chứ không nói gì đến sầu riêng nên sau khi rọi qua máy, mấy tay Tây mũi lỏ ấy cho đi… chứ không thì tiêu cái công xách sầu riêng qua rồi!


Vậy là tôi đã đến Paris, điểm đến đầu tiên trong chuyến đi chơi dài ngày năm nay của mình. Ghé uống ly café & ăn cái bánh ngọt cho đỡ đói của tiệm Illy café mới thấy choáng vì giá cả của bên này. Cái bánh nhỏ xíu mà 1.8E, ly cà phê espresso giá gần 4E. Ak ak, kiểu này chắc không dám uống café tiệm nữa luôn chứ nghe đồn là ở downtown Paris, ly café đến những 9-10E kia!


Bây giờ tắm rửa nghỉ ngơi tí rồi chiều nay bắt đầu khám phá Paris thơ mộng, bên này vào mùa hè đêm đến muộn nên phải 9h hơn trời mới tối… vậy là mình có nhiều thời gian để lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm Paris & các nơi khác. Giựt cái tựa bắt chước Dương Thụy “ Nhắm mắt thấy Paris”, còn mình thì sau khi ngủ một giấc dài từ Saigon qua, “ mở mắt đã thấy Paris”!


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register



Trời Paris giờ chỉ mười mấy độ nhưng có nắng rất đã... thấy giống Dalat quá chừng Smile
08-20-2011 02:22 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,079
Joined: Aug 2010
Post: #3
RE: DU LỊCH ÂU CHÂU
Paris mùa này trời vẫn nắng suốt đêm...


Kể tiếp chuyện đi chơi ở Paris cho mọi người nghe đây.
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Đến Paris, về chỗ trọ ở vùng Aubervilliers thuộc ngoại ô Paris là đã gần 10h sáng, vì đi chuyến này tinh thần là tiết kiệm tối đa vậy nên thôi thì ở xa tí cũng được, rẻ là ok rồi, để tiền mà còn đi du hí được nhiều chỗ chứ ngủ cũng không bao nhiêu mà thời gian chủ yếu là thăm thú nơi này nơi kia cho biết. Sau khi vào facebook update tình hình xong là tắm rửa thay quần áo, theo lời người bạn chỉ dẫn việc đi Metro, thế là phi ngay ra trạm Metro gần nhà, mua cái vé đi nguyên ngày & bắt đầu khám phá Paris.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Theo tôi, đi Metro ở Paris rất tiện & dễ. Mọi thứ đều chỉ dẫn rất rõ & không phức tạp như đi subway bên New York. Metro ở Paris hơi cũ, không đẹp & mới như MRT bên Sin nhưng nói chung là rất ổn. Cứ 5' là có chuyến đi nên chẳng phải chờ đợi chi nhiều mà đi nơi nào cũng tới hết. Tôi đến Pyramides đầu tiên & bắt đầu thả bộ đi lòng vòng qua
bảo tàng Louvre, La Pyramide, ghé Jardin des Tuileries & lần đầu tiên được ngắm hoa lavender thơm nức, băng qua tháp Obelisque rồi thả bộ theo đại lộ danh tiếng Champs Elysees nơi vô số các cửa hàng bán đồ hiệu của những hãng danh tiếng như L.V, Gucci, Chanel... để đến với Khải Hoàn Môn uy nghi hoành tráng.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Paris đi dạo cũng dễ ẹt, cứ đi Metro dưới đất xong trồi lên mặt đất là đã gặp những chỗ cần đến viếng thăm. Mùa hè nên du khách đến Paris đông khủng khiếp. Đại lộ Champs Elysees tấp nập người như thác đổ. Người lớn con nít có đủ các màu da ùn ùn kéo nhau lượn lờ Paris trong tiết trời mùa hè nắng vàng rất đẹp & có gió mát mẻ. Paris ngày tôi đến thời tiết thật đẹp. Trời nắng vàng ươm, trong xanh có vài đốm mây trắng nhưng nhiệt độ chỉ chừng hai mấy nên đi chơi mãi mà không thấy mệt chi hết. Từ
Khải Hoàn Môn, tôi lại mon men theo các con phố theo chỉ dẫn của tấm bản đồ phát không ở sân bay đi về phía sông Seine thơ mộng để qua tháp Eiffel.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Mùa hè ở Paris trời tối rất trễ, ngày trước lần đầu đến Malaysia thấy 7h trời còn sáng đã ngạc nhiên rồi, qua Mỹ thấy 8h tối mà trời còn sáng đã hết hồn nay đến Paris trời sắp 10h đêm mà vẫn còn sáng trưng mới ghê chứ! Chuyện này làm tôi thích thú nhất bởi nó kéo dài thời gian đi chơi của mình ra nhưng ngược lại việc chờ đợi để ngắm hoàng hôn trên sông Seine, nhìn tháp Eiffel lên đèn lại bắt đầu từ lúc hơn 10h tối &
muốn ngắm đại lộ Champs Elysees về đêm của một Paris by night nên thơ thì phải 11h tôi mới ngắm được... đúng là một kỷ niệm thất đáng nhớ của chuyến đi.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Tôi may mắn không bị chứng mất ngủ do trái múi giờ, chênh lệch giờ [ jet lag ] nên đi đâu cũng vậy cứ đến tối là ngủ khỏe vậy nên có sức mà đi chơi thỏa mái & đi về còn có hơi để vào facebook & viết tào lao nữa... đêm qua ngủ giấc dài thật ngon & sáng nay bắt đầu tiếp tục mua vé ngày lên metro đổi 2,3 lần tàu để đi cung điện mùa hè Versailles ở ngoại ô Paris. Nhìn du khách xếp hàng thành line dài dưới trời nắng to mới thấy du khách đi chơi cũng cực như mấy bác nông dân xứ mình đi làm ruộng... may mà bên đây không ẩm nên không bị chảy mồ hôi như kiểu Vietnam mình cũng đỡ. Versailles đẹp nhưng vé vào cửa khá mắc [ 15 Euro ] chỉ cho việc xem cung điện nơi trưng bày tranh ảnh, kỷ vật, tượng... còn rất nguyên vẹn & ngăn nắp. Muốn vào vườn hoa để coi show, ngắm vườn thì phải trả thêm 8 euro nữa. Tôi cứ nhân ra 30k mà xót xa gần chết bởi tiền bên VN mình làm ra khó nhưng qua đây sao cái gì cũng đắt đỏ
quá chừng.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Rời cung điện Versailles là đã hơn 2h chiều, tôi ghé vội tiệm bánh bên phố mua cái bánh crepes ăn lót dạ trước khi đi tiếp lên quận 13 ăn phở VN xem bên này phở nấu ra sao. Phải nói là bánh crepes bên này ngon thật, sẵn thấy bánh mì kẹp ham & cheese ngon quá nên quất thêm phát nữa...vậy là bụng căng nứt ra luôn, phải làm thêm chai coke cho mau tiêu để lên quận 13 thử món Việt quê nhà nơi đất khách.

Lại lên metro, đổi tàu & đến quận 13. Quận 13 Paris không như Little Saigon bên Mỹ mà khá vắng vẻ. Tôi cũng không thấy xấu & dơ như người ta hay đồn mà ngược lại nhìn cũng sạch & ngăn nắp lắm chứ! Người Việt mình buôn bán bên này thấy cũng có khách. Tôi hỏi thăm một người Việt gặp trên đường & chú ấy nói nên ăn phở 14 là quán phở ngon nhất ở đây. Sau một hồi lanh quanh khu Avenue d'Ivry tôi ghé phở 14 làm tô phở đặc biệt giá 7.9 euro, thêm nước uống nữa là hơn 10 euro... vậy là mất hơn 300k cho bữa ăn xế ở Q13 Paris rồi đó!

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Quay lại metro tôi về nhà thờ Đức Bà chứ về thì còn sớm quá. Nhà thờ to lớn đẹp vô cùng... mà tôi từng thấy. Du khách nườm nượp đổ về đây như trẩy hội. Đến Paris, chưa ghé tháp Eiffel, chưa ghé Khải Hoàn Môn & chưa thăm nhà thờ Đức Bà thì bị coi là chưa đến Paris theo như lời bạn tôi nói. Nhìn nhà thờ Đức Bà Paris, nghĩ đến nhà thờ Đức Bà Saigon, nhìn cảnh hàng rong bám du khách & cảnh nhà thờ đóng cửa im ỉm không cho du khách vào trong tham quan, chỉ đứng ngoài phía trước chụp vài pô hình
chứ cũng không vòng ra sau được vì mùi khai của amoniac... mà thấy tủi thân cho xứ mình quá đỗi.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Hơn 7h tối, trời vẫn cứ nắng chói chang, vậy là tranh thủ lên metro, đến ga Stalingrad đổi tàu 2 để đi lên đồi Montmartre chiêm ngưỡng nha thờ Sacre Coeur trong nắng chiều vàng óng. Tưởng anh chàng Taïg Khris [ngườinăm ngoái trượt patin từ đỉnh tháp Eiffel xuống ] đã trượt patin xong từ sáng nhưng ai ngờ chiều tối nay mới trượt vậy nên vô tình mình lại được chứng kiến cảnh trượt ngoạn mục của anh ta từ trên nhà thờ
Sacré-Coeur xuống dưới trong cảnh hò reo của hàng ngàn con người tụ tập về đây làm kẹt metro, đường phố... bởi hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần.


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


10h tối, trời Paris vẫn còn sáng trắng, rời Sacre Coeur - nhà thờ đẹp tuyệt vời trên đồi cao có view nhìn ra khắp Paris, tôi thả bộ theo những bậc tam cấp dài trong cái lạnh của những cơn gió đêm thổi thốc lên do mình đang ở trên đồi rồi rảo bước nhanh đến trạm metro để về lại chỗ tôi trú ngụ. Tinh thần tiết kiệm, tôi ghé tiệm Mc Donald's ăn tối rồi về nơi ở tắm rửa, chép hình qua máy netbook, check email, facebook... facebook
vắng ngắt vì bạn bè ở Vietnam giờ ai cũng ngủ hết rồi... vậy là ngồi viết Note ni đây.


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Ngày mai sẽ đi lòng vòng tiếp Paris, ngày mốt là hẹn hò với em gái đồng hương Đà Nẵng rồi ngày kia sẽ tạm biệt Paris hoa lệ để đi sang nước láng giềng nghe nói có nhiều sô cô la ngon lắm: Belgium.
08-20-2011 03:36 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,079
Joined: Aug 2010
Post: #4
RE: DU LỊCH ÂU CHÂU
Đi bảo tàng Lourve ngắm nụ cười nàng Mona Lisa


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Vậy là đã là ngày thứ ba ở Paris. Sáng nay đúng theo lịch tôi định thì đi thăm một người quen, tuy nhiên do thay đổi đột ngột giờ chót nên thành ra vỡ kế hoạch. Đang loay hoay suy tính không biết nên đi đâu thì cô chủ nhà tôi trọ trong thời gian ở Paris bảo " hôm nay là chủ nhật đầu tiền trong tháng, bảo tàng Lourve miễn phí vào cổng cho tất cả mọi du khách".

Vậy là buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi tức tốc ra mua vé tàu Metro đến Lourve để rồng rắn xếp hàng vào bảo tàng
cho biết.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Bảo tàng Lourve theo tôi biết là bảo tàng to nhất thế giới. Theo như những người ở Paris bảo thì có khi phải mất cả tháng mới đi xem hết mọi thứ trưng bày trong bảo tàng Lourve. Nhìn cảnh du khách xếp hàng dài dưới trời nắng chang chang mới thấy văn hóa xếp hàng ở Việt Nam mình chẳng có. Ở đây xếp hàng dài vậy mà không ai nhăn nhó lo ó gì cả, cứ nhẫn nại nhích từng bước... & tôi cũng vậy, xếp hàng 1 tiếng đồng hồ dưới trời nắng chói chang mùa hè Paris làm cho làn da trâu của tôi càng thêm đen bóng như dân Phi châu để rồi cuối cùng cũng được đặt chân vào bảo tàng to nhất thới giới ấy & tận mắt ngắm nhìn những bức tranh cổ xưa từ thời Phục Hưng thuộc hàng báu vật vô giá của nhân loại này.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Nếu ai đã từng xem phim De Vinci Code chắc chắn sẽ nhận ra những tấm hình tôi chụp ở đây ngay lập tức. Kim tự tháp bằng kiếng ấy là cổng vào của bảo tàng Lourve. Vào đây, tất cả túi xách, ba lô... của du khách sẽ được
soi qua máy kỹ càng nhằm bảo đảm an ninh như những điểm du lịch khác.
Do tôi mồ côi về kiến thức hội họa nên tôi không bỏ nhiều thời gian để xem nhiều thứ trong bảo tàng Lourve mà quyết định chỉ vào xem tận mắt bức tranh vô giá "nụ cười nàng Mona Lisa" thôi là quay ra để đi lanh quanh tiếp... Qua mấy lần lên xuống thang cuốn rồi cứ theo chỉ dẫn của bảo tàng... quẹo qua quẹo lại, lên cầu thang tiếp tục, rẽ trái, quẹo phải... cuối cùng nàng Mona Lisa cũng đã hiện ra trước mắt tôi.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Không riêng gì tôi mà hầu như đa số du khách đến đây cũng lắm người mồ côi kiến thức hội họa như tôi. Có điều bức tranh vô giá với nụ cười bí hiểm của nàng Mona Lisa kia thì quá nổi tiếng nên ai cũng biết & muốn được chiêm ngưỡng. Phải nói là người Pháp giỏi thiệt, tranh của tác giả người Ý nhưng lại được đặt ở bảo tàng đất Pháp mà không chỉ có bức tranhnày mà còn vô số những bức tranh đắt giá khác được trưng bày ở đây nữa...

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Nàng Mona Lisa được đặt sau một tấm kiếng chống tia flash của máy ảnh & du khách đứng cách xa để ngắm, chụp ảnh chứ không được lại gần. Nàng Mona Lisa không để ý đến lực lượng bảo vệ mình đang canh cánh canh cho
nàng ấy mà nàng cứ việc nhoẻn miệng cười một nụ cười bí hiểm đáng giá triệu đô với du khách. Nghe nói nàng đã bị trộm rinh đi một lần rồi nhưng sau đó lại được tìm thấy lại & đặt nàng lại vị trí củ ở Lourve & người ta canh giữ nàng cẩn thận hơn rất nhiều.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Ngắm chán chê nàng xong, chụp hình nàng xong... tôi bắt đầu quanh quanh xem & chụp hình vài bức tranh, pho tượng nữa rồi rời Lourve đi tiếp nơi khác. Phải nói là ở đây nhiều tượng đàn ông nude thật. Tượng nào cũng trong tư thế Adam hùng dũng nhưng "hàng họ" thì có vẻ tỉ lệ nghịch với thân thể tráng kiện kia quá chừng Smile

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Rời Lourve, tôi xuống Metro lên nhà thờ Đức Bà để đi dạo theo bờ sông Seine đoạn này. Dù trời nắng nhưng gió từ sông Seine thơ mộng kia làm cho mình thấy không chút nóng nực mà còn se se lạnh. Ngắm những con tàu chở
đầy du khách trên sông, nhìn những du khách đạp xe, thả bộ bên bờ sông Seine tự nhiên thấy nhớ dòng sông Hàn quê nhà quá đỗi. Dòng sông quê tôi không có những tòa nhà cổ xưa soi bóng, không ngập tràn du khách như
Paris nhưng vẫn có nhiều cái làm tôi nhớ đến... đơn giản bởi đó là dòng sông của quê hương tuổi thơ tôi.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Theo đại lộ St Michel, tôi tạt qua ngôi trường đại học lâu đời nhất châu Âu Sorbonne, ngôi trường cổ xưa với kiến trúc tuyệt đẹp làm tôi ngỡ ngàng ồ lên thích thú. Tiếc là hôm nay chủ nhật nên tôi không vào bên trong được để ngắm nhìn ngôi trường xưa ấy như lần trước tôi thả mình trong buổi chiều tà ở đại học Havard danh tiếng ở thành phố Boston đẹp xinh thân yêu kia.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Rồi lại cứ lang thang theo đại lộ St Michel rợp mát... vườn Luxembourge hiện ra xanh ngắt trước mắt tôi xanh đẹp như vườn hoa trong truyện cổ tích. Khu vườn này mùa thu chắc là sẽ đẹp lắm bởi những cánh lá phong xanh kia khi ngã màu vàng đỏ sẽ tuyệt vời lắm đấy mà.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Chiều muộn, trời Paris vẫn còn sáng trưng như ban ngày ở xứ mình. Tôi khá mỏi chân nên ghé vào quán cafe bên đường uống ly cafe nghỉ chân & ngắm phố. Cafe Paris hầu như toàn kiểu outdoor đặt bàn ra phía ngoài để khách ngắm phố phường & hay nằm ở góc phố hai mặt tiền. Quán cafe ở đây nho nhỏ xinh xinh phục vụ các món ăn Tây, bia & cafe thơm phức kiểu Pháp. Chọn góc ngồi dưới tán cây bóng mát thay vì phơi nắng như dânTây, tôi húp từng ngụm cafe esspresso ngon lịm nhìn những du khách đang ngược xuôi trên phố chiều Paris ngập tràn ánh nắng. Người Paris thong dong tận hưởng cuộc sống, họ sống chầm chậm, hưởng thụ chứ không bon chen hối hả như người Mỹ, người Sin... đưa tách cafe lên miệng, mùi cafe thơm phức sộc lên mũi làm tôi thấy nhớ nhớ... tôi nhớ ly cafe sữa đá Việt Nam ngon ngất ngây ở xứ mình quá chừng chừng.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Bonus cái hình có thằng tui đen thui ở Lourve đây... đi chơi 1 mình khổ nhứt là vụ nhờ người khác chụp hình cho mình... hên gặp người biết chụp không nói chi, chứ xui là gặp người chụp cứ mất đầu, cụt chưn hay cảnh cảnh
đi 1 nơi người đi 1 hướng không à rứa nên bữa giờ chưa được cái hình mô nên hình hết cả Sad


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
08-20-2011 07:54 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,079
Joined: Aug 2010
Post: #5
RE: DU LỊCH ÂU CHÂU
Lang thang ở Brussel



[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Lẽ ra tôi không định đi Bỉ nhưng đọc trên internet thấy nước này là nơi có nhiều trụ sở của các tổ chức tập đoàn quốc tế đóng nhiều nhứt thế giới nên máu tò mò nổi dậy. Vậy là theo lời chỉ dẫn của chị bạn, tôi vào trang web bán vé online của tàu Thalys mua vé tàu loại nhanh nhứt từ Paris sang Brussel hết 66 Euro.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Từ chỗ trọ, phải kéo vali chứa hành lý của hơn 20 ngày & đeo cái balo đầy sách, máy tính nặng trịch, tôi phải đi bộ hơn 300m để đến trạm Metro gần nhất rồi vác hành lý xuống cầu thang bộ, lên Metro đến ga chuyển tàu rồi mới đền được ga khởi hành đi sang Bỉ. Phải nói hệ thống tàu xuyên châu Âu rất chi là hiện đại. Toa tàu sạch bong, ghế ngồi êm re & máy lạnh mát mẻ. Tôi đi loại vé khá cao nên trên tàu có wifi nhưng không miễn phí mà phải cà thẻ tín dụng để xài. Ngồi tàu buồn nên tôi chơi sang mất 6Euro để được vào internet 1h vào facebook update tình
hình, 20' còn lại dành cho việc ngắm cảnh hai bên tàu.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Lần đầu trong đời tôi được đi tàu nhanh như thế. Tàu chạy vận tốc đến 300km/h nhưng êm re... so với tàu lịch sự từ Saigon đi Phan Rang lần trước cũng 300km mà tốn đến 10h đồng hồ quả là quá khập khiểng. Từ Paris sang Brussel, tàu chạy qua những cánh đồng lúa mì vàng bát ngát. Rồi những cánh đồng hoa cỏ gì đó xanh biếc dài tận đến chân trời. Nhìn qua ô cửa, những ngôi làng châu Âu mái ngói đỏ hình chóp ẩn mình trong những tán cây xanh rì & thấp thoáng những ngôi nhà thờ cao vút in bóng trong bầu trời xanh của mùa hè châu Âu trông thật đẹp. Tôi canh máy ảnh để chụp nhưng không tài nào chụp được vì tàu chạy nhanh quá. Tất cả hình tôi chụp đều nhòe đi hết trơn.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Nói kiểu nhà quê tôi "chưa ngồi nóng đít" thì tàu đã tới ga Midi của Brussel, Bỉ. Tôi lật đật khuân hành lý xuống tàu & hỏi đường bắt tram về chỗ trọ. Khu tôi trọ ở tuốt vùng ngoại ô nên Metro không đến mà phải đi tram. Tram bên Bỉ này kiểu như tàu điện ở Hà Nội mình ngày xưa vậy... nên chạy chậm & đông người lắm. Cuối cùng tôi cũng về đến chỗtrọ, tắm rửa, vào facebook... & bắt đầu tiếp tục khám phá Brussel trong buổi chiều dài. Nhà tôi trọ sát với trạm tram nên bước ra là đi rất dễ. Mua cái vé 2 Euro là đi 1 lượt nhưng tôi ăn gian... đi lần đầu không quẹt thẻ mà để lần thứ 2 mới quẹt... vậy là tính ra mỗi lần đi chỉ tốn 1 euro.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Brussel trong mắt tôi khá yên bình & xinh đẹp. Người dân Brussel nói hai thứ tiếng là Pháp & Hà Lan, tên đường phố hay công ty gì cũng thể hiện 2 thứ tiếng. Người dân Brussel nói được tiếng Anh khá tốt nên tôi không ngại khi hỏi han đường đi, nơi muốn đến... Nói chung người Bỉ có vẻ thân thiện hơn người Pháp tôi gặp ở Paris & chỉ dẫn cũng nhiệt tình hơn hẳn.
Đi tram ở Brussel khá chán, tram chạy chậm như rùa, vì đi chung đường với xe hơi nên phải dừng đèn đỏ, tránh xe... tram không có máy lạnh mà gặp thời gian này Bỉ nắng nóng nên đi tram mà mồ hôi tôi toát ra như tắm hơi
vậy. Công với mùi của một số khách hơi nặng nên tôi không đi tiếp đến điểm tôi định trước theo bản đồ mà xuống ở ga trước đó để lang thang đi bộ. Trời mùa hè Brussel nắng gắt hơn cả Paris nữa nên tôi phải mua nước uống liên tục. Cứ 1 chai nước 2 Euro, ly bia cũng 2 Euro làm tôi tiếc đứt ruột gan khi so với tiền Việt Nam Smile

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Cũng chẳng khó khăn gì để khám phá Brussel. Tôi lang thang khắp những điểm được cho là nổi tiếng in trên tấm bản đồ phải mua giá 50cent ở phòng Tourist Info nhà ga. Cứ hết điểm này tôi lại sang điểm khác, ngắm nhìn
chụp ảnh, ngồi nghỉ mệt trong công viên, ghé mua sô cô la ăn thử rồi uống bia giải khát... vì nơi đây là xứ sở của vô số loại bia ngon & sô cô la cũng rất nổi tiếng. Cũng tính mua ít sô cô la mang về làm quà nhưng không được vì tôi còn phải đi thêm 20 ngày nữa... với thời tiết nắng nóng này sô cô la về đến nơi chắc chảy hết trơn luôn còn chi nữa mà ăn... vậy nên thôi khỏi mua!

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Brussel với lối kiến trúc cũng na ná như các kiến trúc bên Paris tôi thấy nhưng nhỏ hơn & có cái gì đó tôi cảm nhận nó hiền hòa & dễ thương hơn... phải chăng đó là do sự yên bình cũng như ít du khách hơn Paris mà tôi nghĩ vậy không biết nữa... nhưng tôi thấy thích dù tôi chỉ mới đến đây chưa đầy một ngày... có thể do Brussel yên bình & dễ chịu, có thể do tôi đã già rồi nên thích kiểu trầm lắng hơn là xô bồ đông đúc như ở Paris hoa lệ kia.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Không hề mỏi chân hay mệt mỏi dù trời hôm nay nắng gắt, tôi vẫn bước đều trên khắp con phố Brussel để ngắm nhìn thủ đô xinh đẹp của nước Bỉ... ghé qua Grand Palace, Khải hoàn môn Brussel, cung điện, công viên, vô số nhà
thờ, bảo tàng... vào các cửa hàng bán sô cô la, bán bia để ngắm, để thử hay ghé quán kem bên đường để thưởng thức món kem tôi ưa thích Hageen Dazs giữa cái nắng chói chang.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Ở Brussel giá cả cũng không rẻ. Nhà hàng cafe món nào cũng gần 10 euro nhìn menu là muốn ngã ngữa... tôi phải chọn fastfood cho bữa ăn mình bằng cách thử món burger của Quick. Một phần burger gà, 1 phần khoai tây chiên nhỏ & coke nhỏ cũng đã gần 10 euro... lại nhân ra tiền VIệt Nam & chợt nghĩ: với 300 ngàn này ở VN mình dẫn bạn bè đi ăn một bữa tối với món bình dân cũng được rồi!

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Ở Brussel trời cũng tối trễ như Paris. Ăn tối xong tôi lại tiếp tục lang thang mong đến tối để ngắm hoàng hôn & xem thử Brussel by night thế nào nhưng chờ hoài đến hơn 10h mà trời vẫn sáng trưng chưa tối. Tôi bắt tram về lại nơi trọ & bỏ qua chuyện ngắm Brussel by night để về nhà còn tắm rửa, facebook, email... & ngủ để ngày mai đi Brugges - nghe nói thành phố nhỏ này được ví như Venise của phía bắc châu Âu vậy. Đúng như vậy không thì ngày mai tôi đi về sẽ post hình & có thời gian thìsẽ viết Note cho mọi người xem nhé!

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
08-20-2011 08:05 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,079
Joined: Aug 2010
Post: #6
RE: DU LỊCH ÂU CHÂU
Phải lòng Bruges


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Ngày thứ hai ở Bỉ, tôi quyết chí đi cho được Bruges [ hay còn gọi là Brugge theo tiếng Hà Lan ] vì có lần đọc trên báo tuổi trẻ cuối tuần em Giáng Uyên có viết bài về nơi này & đặt tên là "xứ sở thần tiên" vậy nên dịp này qua được Bỉ phải nhứt định ghé cho biết.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Dậy sớm, tôi vác ba lô ra tram đi đến ga Brussel Midi rồi mua vé tàu đi Bruges. Phải nói bên này đi tàu sướng thật. Tàu đi Bruges cứ 30' có một chuyến, tôi mua vé khứ hồi giá mùa hè là 15 euro & theo bảng hướng dẫn trong ga tôi lên tàu chờ đến giờ tàu chạy. Đúng y bong giờ tàu chạy ghi trên vé, tàu khởi hành mang tôi rời Brussel hướng về Bruges.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Ra khỏi Brussel, tàu băng nhanh qua những cánh đồng bắp xanh rì, những đồng cỏ ngút ngàn, những cánh đồng lúa mì vàng ươm xen lẫn như đưa tôi vào những chuyện cổ tích ngày xưa còn nhỏ hay đọc. Thi thoảng là những
đàn bò sữa, những đàn ngựa lốm đốm trên cánh đồng cỏ xanh cứ như phim đang chiếu trước mắt tôi... chưa đầy một tiếng cho khoảng cách hơn 100 cây số, tàu chạy chậm dần... vậy là tôi đã đến ga Bruges.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Người ta nói thời tiết ở Bỉ đỏng đảnh khó lường quả là đúng. Lúc ở Brussel, trời nắng chang vậy mà đến Bruges trời đón tôi bằng cơn mưa rào nặng hạt. Gió bắt đầu thốc vào làm tôi lạnh cóng... may mà có thủ sẵn cái áo jacket mỏng & nón nên tôi mặc vào cảm thấy ấm hơn. Tôi ghé quầy sách mua tấm bản đồ Bruges & quyển Bruges on foot, cũng may lúc này trời bắt đầu tạnh mưa, tôi hòa vào dòng du khách & hướng về phía trung tâm Bruges.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Bruges không quá lớn để bạn lạc, cũng không qua nhỏ để chưa đi đã hết... vậy nên Bruges rất vừa phải cho chuyến đi về trong ngày xuất phát từ Brussel. Bruges yên bình & xinh đẹp. Những con phố nho nhỏ lát đá, những ngôi nhà xây bằng gạch đỏ với lối kiến trúc cổ xưa được gìn giữ lại bao năm nay đã làm mê hoặc bao nhiêu du khách khi đặt chân đến nước Bỉ.


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Bruges có tất cả những gì để du khách muốn khám phá. Những người có đạo công giáo thì thỏa thích thăm thố vô số nhà thờ với lối kiến trúc cổ được xây bằng đá sa thạch từ những ngày xa xưa nhưng vẫn giữ nguyên lại nguyên
bản cùng với những bức tượng được khôi phục lại làm thỏa lòng du khách tham quan... những người mê chụp hình thì thả sức mà bấm máy theo những con phố chênh vênh heo hút đầy mê hoặc, những người thích uống bia, uống
cafe thì tha hồ mà thưởng thức những loại bia nổi tiếng của Bỉ tại đây cùng với những quán cafe có view tuyệt vời để nhâm nhi ly cafe bên cảnh đẹp như mơ giữa một chốn thật yên bình...


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Tôi mua chiếc vé đi tàu dạo quanh trên con sông nhỏ ở đây hết 6.9 euro & lên tàu theo lộ trình qua của tàu lanh quanh khu trung tâm Bruges.
Chiếc tàu nhỏ đưa du khách qua những điểm tham quan nổi tiếng của thành phố Bruges & người lái tàu cũng là hướng dẫn viên du lịch giới thiệu bằng tiếng Anh cho du khách những nơi tàu đi qua... nào là chiếc cầu cổ 600 năm bắc qua sông, nào là nhà thờ, cung điện, bảo tàng hay những kiến trúc mới xây sau này... tôi chưa đến Venise để đi tàu gondola giữa những dòng kênh chằn chịt ở Venise để khám phá nhưng ngồi trên trên tàu này đi quanh Bruges tôi đã thấy mình bị mê hoặc bởi sự yên bình, bởi cảnh đẹp tuyệt vời của thành phố xinh xắn bình yên này.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


30' trên tàu dường như quá ngắn đễ tôi chìm mình trong cảnh đẹp ấy... rời tàu, tôi lại vác ba lô lê la trên khắp hang củng ngõ hẻm của Bruges.
Bruges đã làm tôi thích thú khi thả mình trong những con hẻm vắng chỉ có vài bóng người thấp thoáng. Du khách đa số họ tập trung ở khu trung tâm hay những điểm tham quan kia chứ rất ít người lùng sục hang hẻm như
tôi. Lạc vào những con hẻm nhỏ với những ngôi nhà xinh đẹp, tôi lại ngờ ngợ như mình đang ở Hội An quê nhà... cái cảm giác yên bình thân thuộc dù rằng tôi đang ở tận trời Tây.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Tôi thích Bruges không chỉ cảnh đẹp mà là cái hồn ẩn sâu trong nó. Tôi nhận thấy ở Bruges có cái gì đó thật yên bình & êm ả. Bruges như xứ thần tiên mê hoặc tôi cứ bước mãi không thấy mỏi chân để khám phá khắp nơi ở
thành phố nhỏ nhỏ xinh xinh này.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Những con phố nhỏ, những con hẻm nhỏ của Bruges cứ lôi kéo tôi bước mãi... tôi đắm mình trong nắng chiều trong vắt của Bruges để nghe tiếng chân ngựa lộc cộc chở du khách tham quan thành phố, để nghe tiếng kéo đàn của những người hát rong ở đâu đó xa xa vọng lại theo những cơn gió từ con sông uốn lượn kia thổi vào.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Bruges thân thương trong từng con phố, nó dễ thương như kiểu Hội An vậy. Không thể so sánh được Hội An về kiến trúc & tuổi tác với những nơi ở châu Âu nhưng theo tôi tất cả đều có cái chung là sức hấp dẫn từ những
cái vô hình bên trong nó mà dùng từ quê mùa như tôi là "cái hồn của phố". Chẳng phải là nơi nườm nượp bar, club hay hát hò gì biễu diễn gì... nhưng cứ lại có sức hút thật mãnh liệt, điên cuồng.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Thường thì khi mình thích cái gì thì thời gian dành cho nó mình lại cảm thấy trôi đi nhanh đến lạ. Và tôi với Bruges cũng vậy, chưa gì đã phải nói lời chia tay để lên tàu quay về lại Brussel. Rời Bruges mà tôi thấy nhớ nơi này quá, nhớ những ngôi nhà xinh xắn san sát bên nhau trong những con hẻm vắng, nhớ dòng sông nhỏ uốn quanh coi bóng những tòa nhà, nhà thờ uy nghi mà nhẹ nhàng... nhớ góc phố tôi ngồi ngắm chiều Bruges trôi nhè nhẹ... nhớ những chuyến xe ngựa lộc cộc trên con đường lát đá ấy & nhớ những giây phút đạp xe ra tìm cái quạt gió nơi bến sông xa xa kia...

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Tạm biệt Bruges trong chiều se lạnh nhưng ngập tràn nắng vàng soi mình bên những tháp chuông nhà thờ cao vợi... tôi cứ ước mơ mình sẽ được một lần nữa quay lại... chắc chắn nếu có dịp quay lại Bỉ tôi sẽ đến Bruges một
lần nữa bởi tôi đã phải lòng Bruges mất rồi...

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


I love Bruges.
06 Jul 2011
08-20-2011 08:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,079
Joined: Aug 2010
Post: #7
RE: DU LỊCH ÂU CHÂU
Bất ngờ Sorrento





Thành phố Sorrento nho nhỏ xinh xắn nằm ba mặt giáp biển & cheo leo trên những vách đá soi mình xuống biển xanh Địa Trung Hải đã làm tôi thật sự bất ngờ & thỏa thích khi mất hơn một tiếng đồng hồ tàu chạy xập xình
không có máy lạnh nên nóng chảy mồ hôi hột từ Napoli đến đây.

Tiếptheo chuyện ở Note trước tôi đã kể, vậy là chúng tôi quay lại nhà ga trung tâm & từ Napoli tôi mua vé tàu đi thăm thành cổ Pompei nằm trên đường ra Sorrento & chung một tuyến tàu với điểm cuối là ga Sorrento.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Kể qua chuyện đi Pompei một chút cái đã nhé: Pompei là thành cổ rất nổi tiếng ở miền nam nước Ý. Đi Napoli chủ yếu là đi chỗ này & nếu chưa đi chỗ này có nghĩa là chưa đến Napoli! Được xây dựng từ hàng trăm năm trước nhưng người Ý vẫn còn giữ lại khá nguyên vẹn những gì thế hệ trước xây dựng để rồi bây giờ ùn ùn du khách khắp nơi trên thế giới đến đây để ngắm nhìn những cổ vật của những ngày xa xưa ấy mà trầm trồ suýt xoa mê tít dẫu có ai chứng minh chắc chắn được những gì bây giờ sách vở kể lại là hoàn toàn đúng theo những giả thiết kia đưa ra mà khi xem thì cứ gật gù khen ngợi bởi ai đến đây cũng đều kinh ngạc bởi sự bảo tồn quá hay, quá kỹ của người Ý bao đời nay rồi…

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Sau hơn 1 tiếng đồng hồ lanh quanh trong thành cổ Pompei, chúng tôi rời nơi đây trong buổi trưa nắng như lửa đốt của miền Nam nước Ý những ngày tháng bảy… nhưng trước khi đi, chúng tôi ghé vào tiệm nước ven đường uống thử nước cam tươi ép đặc sản của vùng này mà tôi thấy không ngon như cam sành ở miền Tây mình… & sau đó lại tiếp tục ra ga đón tàu đi đến Sorrento.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Từ Pompei, chỉ mất hơn 30’ ngồi tàu [ nói đúng ra là đứng vì tàu không có nhiều chỗ ngồi ] là đến Sorrento. Sorrento buổi trưa trời chói chang nắng nhưng có gió mát bởi thành phố này nằm sát bên biển nên những cơn
gió biển ngoài kia thổi vào mang hơi mát của biển dễ chịu thế nên cơn nóng cũng mau tan biến đi. Không cầm lòng trước những quầy kem Ý ngon lịm, tôi ghé vào làm ly kem loại 3euro rất ngon rồi lại mua cái bản đồ… xong là cứ theo bản đồ mà khám phá Sorrento nhỏ bé.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Quả là Sorrento rất nhỏ bé, nằm vắt trên núi & dưới kia là biển một màu xanh ngắt. Người Ý biết lấy địa thế ấy để tạo nên một Sorrento xinh đẹp, độc đáo để lôi kéo du khách đến nghỉ ngơi, tắm biển… Người Ý khoái đẹp nên các thành phố của Ý đa số khác nhau về kiểu kiến trúc đặc thù nhưng nói chung là đẹp & tôi thấy rõ điều đó từ những nơi tôi đến ở Ý. Sorrento có những con đường nho nhỏ nằm theo sườn đồi hay thoai thoải đổ dốc nhìn ra thấy biển nhìn rất thích. Những quầy lưu niệm, nhà hàng mọc lên san sát ở đây, trong cả những con hẻm nhỏ xíu trông đáng yêu kỳ lạ. Thành phố nhỏ này chưa đi đã hết nhưng lại lôi kéo rất nhiều du khách đến đây nghỉ ngơi, tắm biển bên những vách đá dựng đứng chênh vênh…

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Sorrento không có bãi tắm với bờ cát dài trắng mịn như kiểu biển quê tôi mà nó rất lạ, nó là bãi tắm lần đầu tiên tôi thấy được & phải công nhận là con người ở đây thật có nhiêù ý tưởng, họ biến cái không có thành có để cho người dân được tắm biển vui đùa trong làn nước trong xanh.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Từ các vách đá của thành phố từ trên cao, người ta tạo những con đường dích dzắc dẫn xuống dưới biển, rồi họ xây những bờ kè bằng đá dài chắn lại tạo ra những bãi tắm với những hồ nước biển trong xanh bên những tản đá tạo nên cảnh trí rất đẹp. Những cây cầu bắc ra bờ kè đá với những dãy ghế nằm phơi nắng, nhửng chiếc phao nổi trên mặt biển xếp thành hàng ngang được cột vào nhau trong rất lạ để cho du khách nằm phơi nắng trên nước biển làm du khách vô cùng thích thú & kẻ thưởng ngoạn như tôi càng thấy vui mắt hơn khi ngắm nhìn từ trên cao.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Không có đủ thời gian đi qua vùng biển Amafi xinh đẹp hay đi ra đảo bởi vé tàu chúng tôi về lại Rome từ Napoli là 7h tối mà đi Amafi hay ra đảo đều phải tốn 1h30’ cho một lượt đi vậy nên chúng tôi đã dành tất cả thời gian còn lại của ngày để tắm biển & ngắm cảnh biển từ trên cao ở Sorrento. Biển ở đây trong xanh nhưng sâu & nước khá lạnh. Các bãi tắm này đêù là sở hữu của các khách sạn gần đây chỉ có một khoảng ngắn là bãi tắm công cộng. Cũng như người Tây Ban Nha, người Ý đi tắm biển chủ yếu là nằm dài ra phơi nắng chứ không tắm biển nhiều như người dân
bên mình rất sợ nắng… Bởi vậy nên bãi tắm nào cũng vậy, đều đông ngìn nghịt người nằm phơi da trong những trang phục tắm rất ít vải dưới cái nắng chói chang ngày hè & ước mong cò được làn da đen rám khỏe mạnh.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Biển Sorrento, những con đường xinh đẹp ở Sorrento đã kéo chân chúng tôi mãi đến gần giờ tàu chạy mới rời khỏi. Chúng tôi lên tàu về lại Napoli rồi từ đây lại tiếp tục lên tàu khác để trở lại thành Rome khép lại một ngày đi Napoli mà lại đến Sorrento!

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Không biết có phải Sorrento này là nơi khởi nguồn cho bản nhạc rất hay đã được viết lời Việt “Come back Sorrento” không mà sao tôi thấy địa danh này nó thân quen quá nhỉ?

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
08-20-2011 08:25 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,079
Joined: Aug 2010
Post: #8
RE: DU LỊCH ÂU CHÂU
Một ngày đi Vatican



[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Tôi dành trọn nguyên ngày thứ ba để đi Vatican thay vì dự định đi vào thứ tư như lúc đầu lên kế hoạch. Thứ tư hàng tuần là ngày Đức Giáo Hoàng xuất hiện trước công chúng để nói chuyện bởi vậy nên đi vào ngày này sẽ
đông lắm. Rất nhiều người canh vào thứ tư để đi Vatican với ước nguyện được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng vậy nhưng theo lời của bạn tôi kể thì Đức Giáo Hoàng chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn nơi ô cửa sổ trên cao
của thánh đường lộng lẫy St. Peter & hình ảnh của ông được truyền hình trực tiếp qua các màn hình lớn phía bên ngoài cho nên đến đây ngày này chen lấn xếp hàng hết hơi thì giỏi lắm là xem được hình ảnh ông qua màn ảnh chứ không thể nào thấy được hình ảnh của Giáo Hoàng bằng xương bằng thịt bởi nơi ông đứng nói chuyện quá xa mà lại được bảo vệ qua bao lớp cảnh sát binh sĩ canh gác rất nghiêm ngặt.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Sáng thứ ba, tôi dậy tắm rửa xong qua nhà ăn dùng bữa sáng với món quen thuộc bánh mì bơ mứt, một trái chuối & một trái táo, không quên pha cho mình một ly café dù café pha máy ở đây không ngon lắm xong xuôi là chạy ra Metro lên tàu đến ga Termini đổi tàu Metro A đi đến trạm gần Vatican nhất rồi hòa cùng dòng người lũ lượt hướng về phía thành phố Vatican.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Hồi chưa được đến đây tôi cũng chưa hình dung ra quốc gia Vatican này nó thế nào nữa, chỉ nghe & thấy trên tivi người ta đưa tin về chuyện Đức Giáo Hoàng hay xuất hiện ở tòa thánh Vatican chứ cũng không biết gì nhiều về nơi này. Sau đó có coi film Angel & Demond thì mới biết thêm chút chút nhưng thật ra cũng còn mơ hồ lắm lắm…

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Đi xem tận mắt, được nghe tận tai thì mới biết Vatican được xem là quốc gia nhỏ nhất thế giới. Quốc gia này với diện tích chỉ có 50 ha & dân số chỉ mấy trăm người nằm gọn trong lòng thành phố Roma xinh đẹp được bao bọc bởi bức tường dày bằng gạch đỏ rất đẹp, mặt mở ra phí trước là hai hàng cột hình vòng cung của vương cung thánh đường St Peter. Một quốc gia nằm trong lòng một thành phố nhỏ xíu vậy nhưng có ảnh hưởng rất lớn trên khắp thế giới bởi nơi đây có Đức Giáo Hoàng – người giữ vị trí cao nhất của giáo hội công giáo toàn cầu. Công dân Vatican sống ở Vatican không nhiều bởi đa số họ phải đi làm việc, giảng dạy đạo giáo khắp các nơi trên thế giới. Ở Vatican không có cảnh sát mà cảnh sát là của nước Ý, họ bảo vệ cho Vatican… còn những người vệ sĩ ở đây thì tất cả là người Thụy Sĩ [ the Swiss guard ], không có công dân nước nào được tuyển chọn vào làm vệ sĩ ở đây bởi tiêu chí tuyển chọn vệ sĩ của chính phủ Vatican là người đó phải là công dân Thụy Sỹ & là người theo đạo công giáo.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Vài dòng nghe được về Vatican là vậy, trên internet có rất nhiều thông tin về quốc gia nổi tiếng này nên chỉ cần hỏi anh Google là biết tất cả. Bây giờ kể tiếp chuyện đi Vatican chơi của tôi đây.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Dù đến Vatican khá sớm nhưng phải xếp hàng dài dằn dặt vì lượng du khách đổ về đây vào mùa hè quá nhiều, rồi phải từng người một kiểm tra ba lô túi xách qua máy, đi qua cửa rọi như đi sân bay… ai mặc quần cụt quá hay
áo ngắn hở quá thì mời ra hay phải đi mua khăn quấn xong mới được vào thánh đường St Peter. Tôi mất gần cả tiếng để đội cái nắng chói chang ngoài sân thánh đường để rồi khi bước chân vào tôi đã trố mắt trầm trồ không hết lời về sự uy nguy, hoành tráng của nơi đây. Tôi không thể nào tin được mình đang đứng ở một thánh đường to & đẹp đến vậy. Tất cả các bức tượng, tranh vẽ ở đây đều toát lên một vẻ đẹp không thể diễn tả & sự tinh xảo quá sức tưởng tượng đến nỗi khó dùng từ để diễn tả được cho đúng với những gì tôi thấy, quả St Peter không hổ danh là nhà thờ Công giáo to nhứt thế giới!

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Kiểu như vào bảo tàng Lourve ở Paris để xem bức tranh nàng Mona Lisa, hầu hết người ta đến đây đều dồn về xem bức tượng Pieta nổi tiếng của Michelangelo được đặt sau tấm kiếng vì nghe nói trước đây vào năm 1972 có người đã tấn công siêu tác phẩm này rồi sau đó có một kẻ điên khùng nào đó đã lấy mực tạt vào bức tượng cho nên từ đó về sau người ta đã đặt bức tượng vô giá của nhà điêu khắc lừng danh Michelangelo phía sau tấm kiếng trong suốt cho mọi người thỏa mắt ngắm nhìn.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Theo dòng người như lũ đi tôi qua tất cả các chapel của thánh đường, tôi xuống tầng hầm xem những ngôi mộ của các giáo hoàng đang đặt tại đây.
Theo như tôi biết thì đây chỉ là một tầng hầm cho du khách tham quan thôi chứ còn mấy tầng hầm khác nữa du khách không được vào. Nghe nói phía dưới thánh đường còn có một đường hầm dẫn qua lâu đài St Angelo uy
nguy & chắc chắn như một pháo đài, nơi đây là chỗ ẩn náu của Giáo Hoàng & các chức sắc Vatican trong trường hợp có gì xảy ra…

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Rời thánh đường St Peter, tôi men theo con đường là tường thành của Vatican để xếp hàng vào xem bảo tàng Vatican to khủng khiếp. Dòng người xếp hàng dưới cái nắng chói chang như chẳng ai ca thán gì mà cứ vui như đi
hội bởi mấy khi có dịp đến đây thôi thì ráng mà xếp hàng để đến lượt mình coi chứ than phiền chi cho mệt. Tuy nhiên, nếu bạn là người có tiền thì không phải xếp hàng như vậy vì đã có một đội quân đông đảo là hướng
dẫn viên du lịch tự do đứng lố nhố chào kéo du khách. Họ sẽ lo cho bạn vào hàng ưu tiên, rồi hướng dẫn cho bạn tất cả trong bảo tàng khỏi phải xếp hàng dưới nắng chi cho mệt nhưng bạn phải trả cho họ ít tiền. Tôi
thì tiếng Anh bập bẹ không nghe hết được những lời hướng dẫn cộng với khả năng tài chính thì ăn mì gói, ngủ hostel, đi tàu điện… nên thôi chịu khó xếp hàng cho chắc ăn.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Và rồi cũng tới lượt mình sau gần 1 tiếng đồng hồ đổ mồ hôi vì nắng nóng, cuối cùng tôi cũng đã vào đến cổng soi an ninh, tiếp theo là xếp hàng mua vé vào bảo tàng & bắt đầu theo chỉ dẫn mà đi khắp bảo tàng. Bảo tàng Vatican to đến mức đi cả ngày không hết, biết bao nhiêu là tranh ảnh tượng quý được trưng bày tại đây & chúng là những tài sản vô giá của nhân loại. Những bức họa danh giá từ xa xưa, những pho tượng vô giálâu đời hay những hình vẽ trên trần của Sixtine chapel nổi tiếng… khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi không hết lời. Tôi nghĩ những ai mê nghiên cứu, thích hội họa, kiến trúc… chắc đi cả tháng vẫn không thấy hết!


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Thời gian của tôi ở bảo tàng Vatican cứ cuốn theo những tuyệt tác ấy mà trôi đi qua thật nhanh… khiến tôi quên cả đói bụng hay khát nước. Dòng người cứ đổ vào đây mỗi lúc một đông mãi khi tôi rời bảo tàng vẫn thấy một hàng dài người đang xếp hàng chờ đến lượt mình vào. Có thế mới thấy sức hút bởi tính tò mò & sự tìm hiểu của du khách khắp nơi dành cho Vatican là khủng khiếp, bao nhiêu sắc dân nào là người châu Á từ Nhựt, Hàn, Tàu… cho đến người Mỹ, người Ấn, người Trung Đông trùm kín bưng dưới nắng nóng đến người da màu từ những vùng đất xa xôi đã đổ về đây.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Rời lãnh địa Vatican, tôi ghé quán ăn nho nhỏ bên đường ăn trưa lúc gần 5h chiều với dĩa mì Ý giá 10 euro rất ngon nhưng có chút ét & một chai Coke mát lạnh xin thêm chút đá theo kiểu người Việt [ à, không hiểu sao ở
châu Âu chỉ bán toàn Coke chứ rất hiếm bán Pepsi nhỉ? ]

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Xong bữa trưa, tôi ghé vòi nước công cộng lấy đầy chai nước cất vào ba lô, đi bộ một chút là đến lâu đài St Angelo… rồi lại mua vé vào xem lâu đài St Angelo nơi tôi nói ở trên là chỗ ẩn náu của chức sắc bên tòa thánh
Vatican khi có sự cố xảy ra. Ở Ý cái gì cũng mua vé & giá vé không hề rẻ… nếu nhân ra tỉ giá VND thì có nước mà đau bụng miết đó hỉ… vậy nên tôi đã tập thói quen cố quên chuyện nhân tỉ giá mà cứ ung dung làm kẻ có tiền Euro tiếp tục tìm hiểu khám phá lâu đài St Angelo một cách nhẹ nhàng. Lâu đài này dũng mãnh & cứng cáp như một pháo đài rất kiên cố chứ không như những lâu đài trong phim trong truyện tôi đã từng biết & có view rất đẹp. Tôi lên tầng cao nhất & thả mắt nhìn quanh thành Rome. Dưới kia là dòng sông Tevere uốn lượn với những cây
cầu xinh xắn bắc qua sông & những hàng cây soi bóng xuống dòng sông lãng mạn, xa xa là những mái vòm của những ngôi nhà thờ nổi tiếng La Mã nằm nổi bật giữa những kiến trúc lô xô cổ kính của thành phố cổ xưa Rome… & rất gần là quốc gia nhỏ nhất thế giới Vatican như đang nằm dưới chân tôi… bởi tôi đang đứng cách đất nước Vatican chỉ mấy trăm bước chân thôi mà...
08-20-2011 08:37 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,079
Joined: Aug 2010
Post: #9
RE: DU LỊCH ÂU CHÂU
Đến Florence bỗng thấy... nhớ nhà.


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Florence hay tiếng Ý là Firenze là thành phố thuộc vùng Tuscany xinh đẹp & là điểm đến tôi đã tô đậm trong bản đồ nước Ý khi lên kế hoạch cho chuyến đi đến đất nước Italy. Florence nằm giữa đường đi từ Rome lên Venice, nếu nói đi Florence xong lên Venice chơi rồi về lại Rome thì cũng có lý & thuận tiện nhưng tôi lại không đi theo cái có lý đó mà nghe lời chỉ dẫn của bạn bè đã từng đi đến đây: đi Florence & về lại trong ngày.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Thường thì khi đi land tour trong nước Ý, người ta hay đi như vậy để khách ghé qua Florence trước xong đi ngang thành phố Pisa ghé thăm tháp nghiêng Pisa rồi tiến về Venice là rất phù hợp nhưng tôi không đi tour, tôi đi
tự túc bằng phương tiện công cộng nên cứ tính toán cái nào mang lại lợi cho mình về thời gian & tiền bạc nhất thì chọn.
Tôi chọn phương án đi Florence & về lại trong ngày vì lợi dụng mùa hè này ngày dài đến 9h tối nên đi chơi thỏa thích. Vậy nên tôi vào website vé tàu của Ý là trenitalia.it tìm kiếm cho mình chuyến đi phù hợp trong ngày & cuối cùng tôi chọn chuyến đi từ Rome lúc 6.30 sáng & về lại từ Florence lúc 21h20 tối cùng ngày bằng tàu Euro Star với giá 45 euro/ chiều. Tính ra giá tàu Euro Star mắc hơn các tàu khác gấp rưỡi nhưng thời gian nhanh hơn gần phân nữa, chỉ mất hơn 1h30’ cho quảng đường hơn 300km này với lại tôi muốn thử qua Euro Star nó tốt & “đã” ra sao!

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Vậy là phải lo dậy sớm, chui ra khỏi chăn ấm nệm êm của giấc ngủ ngon nhất lúc gần sáng & 5h30’ phải lò mò chạy ra metro đón chuyến sớm nhất trong ngày để đến ga Termini đi Florence. Ở các nước châu Âu, đi tàu tôi
thấy đã hơn đi máy bay nhiều & hình như vì vậy mà giá tàu có vẻ mắc hơn giá mắc bay của các hãng giá rẻ. Tàu của Euro Star sạch bong, ghế ngồi êm & sướng hơn cả ghế máy bay nữa chứ! Có cả đèn đọc sách, nút điều chỉnh ghế… rất hiện đại, tàu chạy nhanh, êm & đặc biệt restroom sạch, thơm như restroom trên máy bay.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[ ko có chụp được hình, minh họa bằng cái tranh ni cũng được hỉ ]

Rời Rome, tàu đưa tôi ra vùng ngoại ô & bắt đầu đi xuyên qua những vùng quê tuyệt đẹp của nước Ý. Đi tàu bên Pháp, bên Bỉ tôi đã mê tít thò lò về cảnh đẹp hai bên khi tàu qua các vùng quê với những cánh đồng lúa mì,
cỏ xanh… ngút ngàn tuyệt đẹp thì ở Ý này, khi đi từ Rome lên Florence, tôi đã muốn hét lên khi tàu đưa tôi bước vào những bức tranh trong truyện cổ tích của ngày còn bé tôi hay đọc… đó là những cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm trong ánh nắng trong trẻo ban mai mùa hạ dài như bất tận đến cuối chân trời xen lẫn với những cánh đồng lúa mì mới thu hoạch tạo nên những bức tranh đẹp ngất ngây đến lịm người. Tàu chạy nhanh quá nên không thể nào chụp hình được nhưng tôi ghi lại tất cả trong đầu mình để rồi giờ ngồi đây viết ra những bức tranh vàng rực của những cánh hoa hướng dương vàng rực ấy lại hiện ra như trước mắt mình vậy…


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Tôi rất dễ ngủ khi đi tàu xe hay máy bay nhưng với những cảnh đẹp vậy tôi cố kiềm mình không cho giấc ngủ ập đến để mà thưởng thức những khung hình xinh đẹp qua ô cửa sổ tàu… hết hoa hướng dương vàng đến những cánh
rừng xanh ngắt điểm xuyến bởi dòng sông trong xanh uốn lượn quanh… rồi đồng cỏ xanh mướt, vườn nho dài tít tắm… chúng cứ nối nhau trải ra trong mắt tôi để thời gian trôi thật nhanh chưa gì tôi đã đến… Florence.
Florence sớm mai mát mẻ. Thời tiết hôm nay dịu hơn hôm qua nên thật dễ chịu. Tôi hít một hơi dài sau khi rời nhà ga & bắt đầu tìm một chỗ ngồi nào đó lôi bánh mì ra ăn với chà bông tôi mang từ Việt Nam qua cho bữa sáng.
Ngồi gặm bánh mì chà bông giữa Florence mà thèm bánh mì Việt Nam & café sữa đá muốn chết, không dám mơ đến tô mì Quảng, bún bò… chỉ nghĩ đến ổ bánh mì Ba Lắc hay Sáu Minh chi đó thôi là đã thấy nước miếng rớt
ừng ực rồi… lại còn ngẫm đến ly café sữa đá số 4 nữa… thôi, trở lại thực tại, ăn nhanh bánh mì chà bông rồi uống nước lọc cho nó nở cành hông ra & bắt đầu lội bộ đi chơi ở Florence.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Đi rồi mới biết Florence nhỏ xíu chứ không to như tôi nghĩ. Thành phố này yên ả hơn cả Venice vì du khách không quá nhiều & cũng không có nhiều điểm tham quan như Rome để khách đến nườm nượp. Nói vậy chứ khắp nơi vẫn đầy du khách, họ cũng như tôi lang thang khắp nơi ở Florence ngoại trừ những người đi theo tour trên những chiếc xe to hay những du khách làm biếng đi bộ nhảy lên xe Hop on – hop off mua vé đi nguyên ngày để xe đưa đi quanh các điểm tham quan theo lịch trình định sẵn.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Florence cũng có một dòng sông nhỏ cắt thành phố ra làm hai trông rất đẹp. Dòng sông Arno không lớn lắm nhưng nước rất xanh & có nhiều cây cầu bắc qua sông nhìn rất hay. Florence đẹp yên bình trong mắt tôi kiểu như Đà
Thành quê tôi vậy. Hai bên bờ sông cũng là hai con đường chạy dọc theo & lối đi cho người đi bộ cũng men theo hai bên sông rất dễ cho du khách bách bộ ngắm Florence soi bóng xuống dòng sông này.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Cũng vô số nhà thờ, piazza [ kiểu như quảng trường với nhà thờ & khoảng sân rộng lớn ] như ở Rome nhưng ở đây nhỏ hơn, tuy không hoành tráng như ở Rome nhưng những nhà thờ, piazza ở Florence mang nét hiền hòa duyên
dáng riêng của nó. Những con đường nho nhỏ, yên ả với những quán ăn cũng nho nhỏ giá cả rẻ hơn Rome hay Venice nhưng tôi bắt gặp nhiều nụ cười hơn… Nước Ý nổi tiếng với kem & ở Florence quán kem tính ra thì
nhiều hơn cả ở Rome hay Venice thì phải. Cứ đi một tí là đã gặp tiệm kem, nhìn người ta chưng bày tủ kem là nước miếng đã rớt… vậy nên du khách hầu như ai cũng mua kem ăn, vừa đi ngắm cảnh bát phố vừa cầm cây kem hay hủ kem múc ăn ngon lành là cảnh hay thấy nhất ở Florence.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Florence nhẹ nhàng & có cái gì đó là lạ. Cuộc sống ở đây không ồn ào xô bồ mà thanh bình chầm chậm. Người Florence đi xe đạp rất nhiều, họ chở con cái đi chơi, đi chợ hay đi shopping… cứ đạp xe đạp mà treo túi LV hay
Gucci là chuyện rất bình thường ở xứ này. Florence không có Metro, chỉ có xe bus & taxi… xe hơi cũng không nhiều mà xe máy & xe đạp khá nhiều. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cảnh người ta chở nhau bằng xe đạp ngang mà người được chở ngồi ở thanh ngang phái trước… rồi lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cảnh mẹ chở con nhỏ bằng cái giỏ cho con nít ngồi móc ở cổ xe mà ngày xưa chị tôi hay chở cháu tôi đi chơi… Ngồi bên ghế đá gần bờ sông Arno trong chiều lộng gió, nhìn những cảnh ấy mà tôi nhớ Đà Thành quê mình quá… ấy là chưa kể khi đi ngang quầy tạp hóa treo chùm tỏi phía trước làm tôi giựt mình nhớ gánh hàng xén của Mẹ tôi ở quê quá đỗi… một cảm giác gì đó khiến tôi thấy Florence gần hơn với mình so với Venice hay thành Rome…

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Tôi bắt tàu từ Florence lên Pisa để ngắm tháp nghiêng, biểu tượng của nước Ý. Thật tốn thời gian chỉ để ngắm tháp Pisa & chẳng biết làm gì ở Pisa… Bởi vậy nên tôi ngắm xong tháp lại lên tàu quay về lại Florence để tiếp tục đi bộ lòng vòng. Tính ra mấy ngày đi chơi mỗi ngày tôi đã đi bộ gần chục cây số chứ ít gì!

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Tránh những khu shopping đông người, tôi lại lang thang trên những con phố vắng, những cây cầu rồi bát bộ lên nơi cao nhất của thành phố để ngắm nhìn Florence từ trên cao quả là thích thú. Không quá đông người để phải
chen chúc, cứ thư thả mà bước trong chiều vàng lộng gió từ sông Arno làm tôi thấy lòng mình yên ả đến lạ. Nhìn con sông vắt mình qua Florence từ trên cao mà cứ ngỡ mình đang nhìn dòng Hàn giang quê mình đâu đó.
Nắng chiều ươm vang làm những con hẻm ở Florence như nghiêng chệnh lại khiến tôi hoài tưởng đến cảnh mình đang rảo chân bước đi giữa Hội An rêu cũ… cứ bước đi, cứ ngắm Florence hiền hòa, thanh bình mà lòng lại thấy
nao nao nhớ nhớ… đi đã gần hai mươi ngày rồi nên tôi đã thấy nhớ Việt Nam, nhớ nhà mình quá chừng chừng.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Tôi ghét Florence… bởi nó đã làm tôi đang đi chơi mà bỗng thấy nhớ nhà.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
08-20-2011 08:48 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,079
Joined: Aug 2010
Post: #10
RE: DU LỊCH ÂU CHÂU
Đến thành Rome một ngày nắng chói chang



[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

Cái
tội ham giá rẻ của hãng Vueling nên giờ bay từ Barcelona sang Rome tôi
phải bay vào sáng sớm. Vậy là nguyên đêm hôm qua hầu như tôi chỉ ngủ
được chừng 3 tiếng do đi nghe nhạc flamenco & về dọn dẹp đồ đạc, vào
facebook… đến 4h sáng phải lo lục đục dậy mang vác hành lý ra sân bay.
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Barcelona là thành phố không ngủ, sáng sớm tôi dậy ra sân bay là lúc vô số du khách vừa mới đi chơi đêm về, nhìn họ ăn mặc đẹp tụm năm tụm bảy trước khách sạn mà tôi cứ tưởng họ dậy sớm để đi đâu đó nhưng đến khi anh tài
xế taxi nói người ta đi club, bar chơi về đó thì lúc ấy tôi mới ngớ người…
Nhắc chuyện taxi mới thấy đau lòng. Vì đi giờ sáng sớm, lúc đó bus chưa chạy nên phải đi ra sân bay bằng taxi. Mà giá taxi bên châu Âu đâu có rẻ như bên mình để đi đâu cũng ngoắc taxi đi cho khỏe. Taxi bên đây bước lên
một phát là đã 4 euro rồi… & tôi đã phải bấm bụng để trả 40euro cho chuyến taxi từ hostel ra sân bay vào sáng sớm. Nhưng giá đó là cũng đúng đó chứ nếu không nhờ hostel gọi, tự bắt taxi ngoài đường thì nhất định phải trả cao hơn rồi vì taxi hotel hay hostel gọi cho mình họ sẽ ghi lại số xe, tên tài xế đàng hoàng cho nên không phải lo vụ chạy vòng vo để tính thêm tiền.

So với hãng Ryanair thì Vueling Air này tôi thấy tốt hơn. Hành lý ký gởi cho được 23kg & không khó khăn gắt gay vụ chỉ mang duy nhất 1 túi xách tay lên máy bay như Ryanair hắc ám kia. Đến sân bay, sau khi làm xong thủ tục tôi vào một quầy bán đồ ăn sáng trong khu vực chờ mua phần ăn sáng hết 6euro với ly café nhỏ xíu, ly nước cam nốc chưa đến một hơi là xong cùng với 1 ổ bánh mì tí hon nhỏ nhất mà xưa giờ tôi mới lần đầu nhìn thấy! Ăn cho cầm hơi xong, tôi lên máy bay… quất ngay một giấc dài gần 2 tiếng đến khi máy bay đáp xuống phi trường Rome.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Từ sân bay, rất dễ để mua vé đi bus hay tàu về trung tâm Rome với giá chỉ 8euro một người. Vừa ra khỏi sân bay về thành Rome là đi ngang qua tượng của ông Leonardo De Vinci màu đen tuyền nghe nói mới được hãng Sony tu
bổ lại. Người Ý chạy xe khá ẩu, tôi thấy bên đường có đoạn quy định tốc độ chỉ 80km/h nhưng vô số xe chạy quá tốc độ ào ào & cắt đầu xe rất liều lĩnh. Đường sá ở Ý không đẹp bằng bên Tây Ban Nha hay Pháp tôi đã đi qua & càng vào Rome, đường sá trông càng cũ kĩ đúng như tiêu chí của người Ý đặt ra: họ luôn giữ lại tất cả những gì của quá khứ… nghe thì có vẻ họ lạc hậu nhưng không phải thế. Nhờ họ giữ gìn vậy mà thành ra giờ mới có những điểm tham quan hấp dẫn cho du khách khắp thế giới ùn ùn kéo về để rồi trầm trồ xuýt xoa trước vẻ đẹp qua bao ngày tháng của những địa danh ở nơi đây.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Ở Ý tôi không ở khách sạn hay hostel mà may mắn & hân hạnh được ngụ tại một nhà dòng nhờ vào mối quan hệ ăn theo của tôi với người bạn của mình. Nhà dòng đã sắp xếp cho kẻ ngoại đạo như tôi ở một căn phòng be bé nhưng có đủ giường ngủ, toilet, quạt… để tôi tá túc đây trong những ngày tôi lang thang trên nước Ý. Nhà dòng này rất đẹp, nằm trên ngọn đồi cao & có trồng rất nhiều cây xanh, hoa đủ loại… kiểu như dinh Bảo Đại ở Dalat xứ mình vậy. Nhà dòng nằm sát nách với Metro, trạm xe bus & gần Vatican nên tôi rất tiện cho việc… đi chơi. Ngày đầu tiên đến Ý tôi đã được dùng bữa trưa chung với các Đức Cha nơi đây. Mọi người rất vui vẻ & niềm nở chào đón chúng tôi. Ở đây có hai Cha là người Việt Nam: người tôi quen là anh trai của bạn tôi đang giữ vị trí trợ lý cho tổng quản nhà dòng & một Đức Cha còn trẻ người Bình Định rất vui tính & hiền mới ở Vietnam qua đây đang xin ngụ tại nhà dòng trong thời gian đi học thời gian 3 năm.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Nhà dòng được xây dựng hơn 100 năm nay lúc khu này còn rất trống vắng. Nhà dòng này rất rộng rãi, thoáng mát & sạch sẽ có hồ bơi dài 20 mét, sân chơi thể thao, phòng ăn lớn, nhà nguyện, cafeteria, thư viện… nhưng chán một cái là không có wifi ở phòng của tôi ở & không có máy lạnh.
Theo như tôi tìm hiểu thì ở Ý người ta phải nhập điện từ Thụy Sĩ nên họrất tiết kiệm điện, không phải ai muốn gắn máy lạnh cho nhà mình cũng được như bên xứ mình. Còn nếu tôi muốn vào internet tôi phải qua thư viện xin xài nhờ máy trên đó với đoạn đường từ phòng tôi ở lên đó dài như đi qua… ba quãng đồng cộng thêm cái bàn phím toàn tiếng Ý… tôi đổi chỉ một dòng status trên facebook mà mò một buổi mới đánh xong!

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Sau buổi ăn trưa, tôi & hai người bạn tôi hẹn gặp ở Ý là người thân của Đức Cha làm trong nhà dòng bắt đầu xách bản đồ lò mò khu vực gần nơi ở trước. Mùa hè Italy nắng cháy da người với nhiệt độ lên đến 36 độ C làm chùn bước chân chúng tôi ghê gớm. Đường phố ở Rome không nhiều bóng mát như ở Barcelona nên đi rất mau mệt dưới trời nắng to chang chói nhưng vì quá ham mê khám phá thành Rome nên chúng tôi cứ thế mà bước đi vượt qua
cái nắng mệt mỏi. Chúng tôi ghé đấu trường Colosseo [ the Colosseum ] được xây dựng gần 2000 năm trước uy nghi nơi các dũng sĩ giác đấu ngày xưa thi đấu với nhau ngày nay vẫn còn giữ được trong hình hài khá nguyên
vẹn. Đứng ở đây ngắm nhìn đấu trường trong chiều nắng và tôi lại tưởng tượng ra cảnh những dũng sĩ giác đấu trong những bộ phim của Holywood đang cầm đao kiếm đấu với nhau như đang diễn ra trước mặt. Trải qua bao
cuộc chiến rồi những trận động đất… nhưng đấu trường Colosseo vẫn còn đứng đó hiên ngang như thách thức với thời gian.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Do mua vé tham quan 3 nơi một lần để tiết kiệm được chi phí nên rời Colosseo tôi chạy nhanh qua Palatino để tham quan tiếp nơi này nhưng không kịp vì đã đến giờ đóng cổng không cho khách vào nữa. Vậy là sáng mai tôi phải ghé nơi này trước khi đi xem một số nơi gần thành cổ Palatino cho hết ngày mai bởi vé tôi mua chỉ có giá trị có hai ngày.

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Tôi dành hẳn 10 ngày cho nước Ý trước khi đi Đức chứ không qua Thụy Sĩ hay Hà Lan như dự định bởi tôi muốn tìm hiểu thật nhiều ở nước Ý chứ không phải cỡi ngựa xem hoa. Hy vọng sẽ đi được nhiều nơi, thăm thố được nhiều
chỗ tôi luôn mơ được đặt chân đến… bây giờ đã đặt chân đến Ý rồi thì phải ráng mà đi cho thỏa thích dù mùa này nước Ý nắng chói chang, đi dang nắng kiểu ni không khéo mai mốt về Vietnam chẳng ai nhận ra tôi nữa vì tôi sắp trở thành châu Phi hay Somali rồi chứ chẳng chơi…

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
08-20-2011 08:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)