Post Reply 
Phúc Lộc Thọ
Author Message
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #11
RE: Phúc Lộc Thọ
Đẹp quá CC ơi - em thêu khéo quá ;Clap2 ở đằng sau very neat ; chị nhớ hồi xưa xửa xưa ; học nữ công , phải thêu chữ thập mà đằng sau phải có hàng thẳng như vầy nè ; mất công lắm - em khéo & tỉ mỉ nữa Clap2
02-01-2012 10:37 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,754
Joined: Aug 2010
Post: #12
RE: Phúc Lộc Thọ
Tui học thêu chữ thập này năm lớp 6 hay 7 gì đó .
02-02-2012 10:40 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #13
RE: Phúc Lộc Thọ
(02-02-2012 10:40 AM)maritza Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register

đúng rồi nữ công , thể dục , âm nhạc học lớp 6, 7 - khó nhất là là ren / thêu lủng lỗ (gọi là gì tui quên rồi) , phải cắt , rút chỉ xong thêu , mèn ơi làm xong, miếng vải trắng đen thui Big Grin hồi xưa tui có bà chị quen , hay học đại học xong ghé tới chơi , chỉ chờ chỉ đến để nhờ thêu dùm Big Grin

vậy mà sau 75, có mode thêu áo , làm rua . Mấy chị em kiên nhẫn thêu rua đuọc mấy cái áo luôn
02-02-2012 02:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,754
Joined: Aug 2010
Post: #14
RE: Phúc Lộc Thọ
(02-02-2012 02:08 PM)Đậu Đỏ Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
Thì là thêu rua đó !

Tui thì thêu rua áo gối thôi !
Mấy bộ đồ bộ soie của tui là tui trace hình wa lá cành Big Grin ( dạng mấy dây vine , thanh thanh ) quanh cổ , thêu , nhìn cho fancy chút ! Có bộ thêu dọc 2 tà xẻ (áo xẻ hai bên kiểu áo bà ba) . Cũng Ngọ gốm !!!! Rolleyes


À , tại hồi đó còn là Ngừ !!!! Big Grin
02-02-2012 03:27 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #15
RE: Phúc Lộc Thọ
Hai bà này giỏi thật nha Topchef Cái vụ thêu rua gì đó ...tui có thấy , mà không có thêu được Sleepy Tui chỉ làm được mủi gì nhanh nhanh , giản dị thôi .

Vậy mà sao bà MA tự cho mình là không khéo tay há Huh . Còn biết trace hình để thêu quanh cổ áo + lai áo ....nửa chứ Smile

Bây giờ bà Đậu với MA còn giử lại mấy cái áo thêu đó hay không ? Để dành lâu lâu lôi ra ngắm , như là kỷ niệm Smile
02-02-2012 07:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #16
RE: Phúc Lộc Thọ
(02-02-2012 07:02 PM)Càfé-Moka Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register

mấy chục năm nay không biết nó trôi giạt nơi nào rồi - uổng ghê á - Sad giờ nghĩ lại em cũng thấy phục mình thiệt - bây giờ thì thôi khỏi nói, lười như hủi , cái lai quần , cái khuy áo thôi cũng không rớ vào Sad
02-02-2012 09:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #17
RE: Phúc Lộc Thọ
Không phải mình lười đâu , mà tại đời sống bên này nó khiến mình thay đổi .Mình không còn giờ để dành cho việc lên cái lai quần , hay kết cái nút áo ...Có nhửng việc ưu tiên phải làm ngay . Nhửng việc thì tự cho là lơ là bỏ xó được Smile
02-02-2012 09:57 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,754
Joined: Aug 2010
Post: #18
RE: Phúc Lộc Thọ
(02-02-2012 07:02 PM)Càfé-Moka Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
Trời !!! Em đi vượt biên nha chị !!! Hổng phải xách wa li leo lên mái bai , gùi có người đứng vẩy tay , vẩy tay chào nhau đâu ! Seo mà đem được ba cái đồ đó chớ !!!
Em đi , mặc 2 lớp áo , hai lớp quần , that 's it !!!! Lận lưng hộp dầu cù là , một hủ mật ong , lỡ trên tàu có yếu , ngậm cho lại sức !
Hai bộ đồ em mặc trên người thì cái áo bà ba là cái áo dài vân trắng đi học của em , đem nhuôm màu xám xám , cắt thành áo bà ba . Cái áo đó thì còn giữ . Giờ mở ra coi , cái eo sao có chút bẻoooo hà !!!Mà lúc đó vẫn bị coi như là không lồ , to con !!!!

Mấy bộ đồ soie , đồ đầm của em , khi em đi , má em đem cho người bạn gái của anh em , chỉ cũng chẳng mặc được nhưng chỉ thâý cho ai được thì cho .
Ở trại , trước khi qua Mỹ có may 1 cái áo dài , mặc xuống phi trường , vẫn còn giữ . Bữa nào em email cho coi . Có hình mặc áo dài đứng trong sân bay . Xấp vải ao dài này hình như là ba em lựa hay nhờ bà giáo người Phi lựa hay sao á .

Thêu rua đâu khó đâu ! Nói chung thêu không khó mà phải cẩn thận , tỉ mỉ .
Ba năm 6,7,8 học nữ công mỗi tuần 1 tiếng hay 2 gì đó nhưng học được nhiều lắm .
Em hồi đó làm tỉ mỉ được , dư giờ ! Chớ bây giờ thì chịu ! Even có giờ cũng không kiên nhẫn làm mấy chuyện này .
Chính là vì thấy không cần thiết , còn cảm thấy phí thời giờ va `tiên bạc u8ã chớ ! Tại cứ so với đi mua , nhanh , rẻ , đẹp ! Tuy nhiên những gì mà không mua được thì em mới chịu khó làm thôi .

Như 2 đứa con em , thằng lớn sinh xong nghĩ unlimited , anytime you want to come back , come back ! Just take your time take care of the baby !
Nhờ vậy mà thằng con có cái bao gối ngay ! Thêu tên tuổi , nagỳ giờ , height , weigh .....

Còn bà nhỏ thì , bao gôi' mua trước khi sanh . , mà mãi đên 2,3 năm sau mới thêu xong !!!!
Lúc đó là bận lăm rồi , sao mà thêu thua , may vá được !
02-03-2012 12:29 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #19
RE: Phúc Lộc Thọ
(02-03-2012 12:29 AM)maritza Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register

uh ..há tui quên ! cái vụ áo thêu rua là làm bên V N chứ đâu phải bên này mag MA còn giử Shy .Hôm nào cho tui coi lại hình mặc áo dài đi qua Mỷ đi . Smile hihi....củng xí xọn quá nha . Ở đảo mà củng lo may áo dài để mặc đi định cư Smile .Mà có nguòi biết may cho MA là tốt quá rồi

Bởi vậy bên này sao thì giờ rảnh hiếm hoi quá . Khổ là từ khi ghiền Net thì ít có rảnh để làm mấy cái đan móc thêu tỉ mỉ , vì tay mắc gỏ , tay nào để làm Sad . Thường nếu ở nhà thì tui gỏ trong lúc nấu ăn . Một công 2 chuyện cho tiện khỏi phí phạm hihi..... Smile

Đan với thêu thì để dành làm khi rảnh hơn , khi được ngồi coi phim relaxe đó , thì mới làm được vụ này Smile Mà ít khi được hưởng cái luxe này .
02-03-2012 11:57 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,754
Joined: Aug 2010
Post: #20
RE: Phúc Lộc Thọ
Ồ , ở bên trại nhiều tiệm may lắm chớ chị ! Mà có ăn lắm ! Thiên hạ có tiền của thân nhân gởi qua chỉ xài thôi . Ăn uống thì có trại lo , tuy nhiên cũng phải mua thêm thức ăn , nhưng không bao nhiêu . Rồi dư bao nhiêu là mua sắm , café , chụp hình , đi ra ngoài chơi ! May áo quần đặng đi định cư mặc cho đàng hoàng .
Áo dài là ba em biểu may chị ơi ! Em đâu care đâu !
Ba em thì Ngọ lắm !!!! Ủa , mà má em cũng dị luôn !!! hehehe...mà sao lọt ra bà MA not too điệu hén !!!! Big Grin Có nghĩa là điệu chút chút thôi !!!!
Từ nhỏ tới lớn , em chả bao giờ đeo đồng hồ , nữa trang . Đeo là mất , tại cứ tháo ra ! Má em khỏi cho đeo luôn ! Big Grin Càng mừng ! Rolleyes
02-03-2012 12:22 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)