Post Reply 
HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
Author Message
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #31
RE: HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
Có hàng rồi đây mấy nàng ơi !!! Trả bài hoa Hẹ cho Thuý Trinh Flowers-for-you Thanks bounce

Nhưng vì bon chen với MaiThu , Mimosa ..nên phải ráng cho thêm nhiều loại hoa Shy Hoa Hẹ , hoa Dấp Cá , hoa rau Húng ...haha....đủ thứ rau thơm :roll:Trời ! Không biết là chưng hoa hay chuẩn bị làm gỏi Cuốn đây Smile



<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>

<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>

Bắt chước Mimosa chưng một màu hoa trắng thanh cao , mà không có hoa Huệ tinh khiết , nên bình hoa này của mình sao chỉ đượm mùi Gỏi Cuốn , Nem Nướng ....hihi... Smile

Bớ bà MA !!! vô xem có đủ tiêu chuẩn ẩm thực hông vậy Tongue .

Ah ...hôm nay chị thử cái web. Imgur load hình mà T Trinh bày , dể làm quá . Thử đi Mimosa Exited
09-16-2012 11:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,311
Joined: Aug 2010
Post: #32
RE: HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
Bà MA đang đi luộc thịch , luộc tôm , làm mắm ăn gỏi cuốn dới mớ rau của bà hậu trưởng , mớ ớt hấp dẫn của nàng mimosatx ! Topchef

Mà phải ngoái cổ lại ngắm bình Cúc của Thuytrinh đã ! Cúc này lạ quá hén !!! Th_great_4
09-16-2012 11:27 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
mimosatx Offline
Outstanding member
*****

Posts: 990
Joined: Apr 2012
Post: #33
RE: HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
Hoa Huệ thực thanh khiết , bình huệ dễ thương chứ M? T khoái cài bình ớt nhất , có lẽ "đạp phải kít" của chị Ma Haha Haha Haha mấy cái lá có phải là lá Begonia không ?


Post hình thì T dùng IMGUR vì mấy cái khác rườm rà quá mà mình thì mới chập chửng nên không dám theo...

M cứ gỏ IMGUR rồi click ...nó sẽ hiện ra 1 ô gồm có 2 phần : COMPUTER ( left ) - WEB (right ) Nếu M dùng hình của mính thì click COMPUTER, rồi chọn hình mình muố post như bình thường....T tìm ra nó và yêu thích cái giản dị của nó và dùng nó cho đến bây giờ ...M thử đi , có gì thắc mắc T sẽ giúp trong phạm vi hiểu biết nhỏ hẹp của T ... Goodluck





Thanks TT= để hôm nào thử upload web TT cho...hôm rày cũng lu bu quá.
Cái bình ớt mắc cười lắm... hôm đó bên này bi bão..nên trời âm u... nên hoa, cây lá đều bi bay đi hết..muốn gãy nhánh luôn... Nhìn ra thấy 3 châu ớt đều đỏ hết. mà k có bẻ vào..nên thấy vây chay ra cắt vào.. k biết có gi để cấm đây.. chay tìm hoài..vì nó ngắn lắm...nên đinh lấy cái hủ baby jar ra cấm..nhưng cũng k xong... Thắng bé trai, đang cầm cái baby snack container ăn cereal của cô Em...nên M nhìn thấy..nói cho "Mommy mươn cái này đi con"... thế là đô cereal ra chén.. và bỏ ớt vào cái binh.. vi nó có cái năp..nên nó giữ đươc.. mang ra ngoài bàn phía patio mà làm.. trời tối thui đi..nhưng k ngờ chup ra đep... thắng bé cứ nói "hurry up mommy ..go inside"... vì trời sấm chớp..nhưng mommy phải lo trả bài cho Chi Moka và TT..nên cũng ráng chup...hii.. CHo nên cái bình đó là container đưng snack cho baby đó...
Còn cái lá đỏ, M k biết là lá gì nữa TT.. Cái đó là my mom ôm sang đó.... Má trồng từ lá ra đó TT... bẻ lá rồi bỏ vào nước là nó moc lên rễ ..sau đó bỏ vào châu.. mà nó lên nhanh lắm.. Last year, trời lanh nó chết..nhưng về nhà, Má còn cây khác..nên Má qua chơi, rồi ôm sang.. TT thích k? gửi lá cho...hihi...nói thât nha..

Quay lai nói cái bông cúc trắng TT mang vào.. TT có biết mấy nhánh cúc trắng TT mang vào này, làm M nghĩ đến giống giống như là lông xù của chú chó bichon, maltese hé' TT.... Cái này mà mình tao hình rau củ, thân của chú chó..rồi phủ lên mấy nhánh bông này là giống lắm...
Hôm nào TT ra tay đi.. mà quên.. TT k có loai hoa này....hihi...
09-17-2012 10:35 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
mimosatx Offline
Outstanding member
*****

Posts: 990
Joined: Apr 2012
Post: #34
RE: HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
Thanks CHi Moka , chi Ma....
Chi Moka- cái binh huê là cái bình Em đi mót tìm đươc lai trong tủ đó Chi.. hôm trước xx nhà Em mua hoa cho Em..lâu rồi..nên có đươc cái bình đàng hoàng.. Em k có đồ cấm hoa (phia dưới đó - cái cuc gai đâm đó mà Chi)...còn binh hoa thì chỉ có những bình hoa thuỷ tinh bư thôi Chi ơi.. lẽ ra mang vào 1 mình hoa tap nham..nhưng upload k đươc..nên Em nói ở trên mà chưa mang vào.. tí nữa mang vào cho Chi xem.
Chi cấm hoa đep quá rồi.. mấy thứ rau cỏ mà ra đươc đep như vây thât là bái phuc Bow-down Bow-down
ý trùi.. dấp cá, húng cây mà ra đươc hoa như vây đó à. Mấy rau húng cây, dấp cá... nó đi đời hết rồi CHi ơi..vì nóng quá..nó chết ...rau râm còn 1 mớ thôi.. Chi qua đây Em cho Chi hái ớt, sả của Em nè....hihi.... Ớt Em trồng 3 châu.. 1 châu để đằng trước.. ai đến nhà cũng bẻ hết..vì chủ nhà k có biết ăn..hii.. còn 2 châu Em để đàng sau...nên nó cứ ra trái thôi... Em lấy hat bỏ vào trồng nắm ngoái, năm nay ra trái.... Mà tai sao hoa he của ai cũng bư hết vây? Của Em nhỏ tí teo mà thôi.. Lá he Em cũng nhỏ xíu hà... Em thắc mắc là mấy Chi hái hoa từ he thường hay là he bông vây? Em thì từ he thương thôi đó..
Cái lá đỏ là Ma' Em rinh sang cho đó.. trồng từ lá ra đó Chi... Em k biết goi là cây gì nữa.... Great Great
09-17-2012 11:50 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #35
RE: HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register


Ớt nầy có phải là ớt chùm ko vậy M ? nếu đúng , M làm ơn cho T xin ít hột làm giống Thansk cloud
Hôm đi VA, đến Phở 75 ăn , thấy 1 ông ngồi bán cây , ô. có mấy chậu ớt đẹp lắm , T hỏi mua ớt trái định lấy làm giống nhưng ô. ấy bảo bán hết rồi ...T kêu ổng bẻ trên cây 1 trái bán cho T vì T ở xa không thể mua cả chậu mà ổng lờ luôn sau khi mình bày cho ổng chiết Mai....Nếu là T thì T sẽ cho ngay để đáp ơn người ta đã chỉ mình điều mà mình bị failed quá nhiều lần....Ổng bảo tới Eden con ổng có bán...
Thằng con thấy mẹ ham ớt nên chở Mẹ đi mua....nó bảo mấy người nầy không có honest , nó bị gạt khi mua rau muống....nó bảo thấy bà già bán rau tội nghiệp quá nên mua rau muống của bả tuy anh ta chẳng thích rau muống gì mấy....lúc về nhà mở ra thì ở giửa bó rau chỉ có gốc mà ko có đầu tuy là bó rau phía gốc rất đều.... Smile

Cái ô. bán ớt bảo ổng có cây mai trồng đã 10 năm mà ổng chiết hoài không được ...mai của ổng mang qua từ VN lúc còn nhỏ...đó là loại có nhiều petals, ô. bảo là 8 cánh ....T kêu ổng chiết được thì bán cho T ....hy vọng là nếu ô. làm đúng như T chỉ ô. sẽ có Mai bán cho mình...T cho ổng xem hình Mai đỏ của T , ổng khoái lắm ,,,,bảo chưa từng thấy....ông nầy xấu bụng chứ không khi T có T có thể cho ổng 1 cây....
09-18-2012 06:56 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #36
RE: HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
(09-17-2012 10:35 PM)mimosatx Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register


T.Trinh ! lâu ngày em xui gặp nguòi xấu . Thiệt tình ! có 1 trái ớt mà củng không chịu hái cho , thì bán củng được đi . Sleepy

Em không cho ổng cây mai là đúng rồi .

Ớt mình trồng hột được nên em đâu cần mua cây . Em trao đổi hột với bạn bè đwuojc rồi . Như Mimosa nè ...thế nào có hột ớt hiếm quí gì củng sẳn sàng gửi cho em đó , phải không Mimosa Smile

Chị Isa củng là nguòi có nhiều hạt giống mà luôn tử tế gửi tặng mọi nguòi Smile
09-18-2012 11:46 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #37
RE: HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
Hi, chị Moka.

Hôm nay giờ nầy mà em được thư thả như vầy là vì được nghỉ lễ Do thái....em mới vừa ăn trưa xong , em nấu cà ri gà thực ngon mà quên không có chụp hình...
Ngày thứ ba em đi sớm không phải vì cần làm sớm mà vì mỗi tuân em tình nguyện làm mẹ cho 2 đứa cháu , chơi với chúng và dắt chúng đến trường , cùng chúng nó trò chuyện...kể cho chúng những kỹ niệm mà chúng không hề biết qua....
Em thường mua những gì em muốn trồng vì em không đủ kiên nhẩn để tìm ai có để trao đổi...em biết M có ớt ngộ quá và biết là M sẽ cho nên em mới dám hỏi....Chị MC muốn cho em hột giống mà em sợ phiền chị ấy nên em êm ru luôn...
Em ở đây có nhiều người Tàu lắm , họ trồng ớt để lấy lá nấu canh chứ không ăn ớt nên ớt của họ lá to mà không cay ...Khi em đi Green Market, người ta củng bán nhiều loại ớt lạ lắm chị nhưng mua về ăn chẳng có cay chut nào hết ...khi mua em ham đẹp nên chẳng cần biết nó cay hay không....
Em đang tìm loại Halabeno màu chocolat , trước em có trồng mà ox em bỏ mất trái làm giống

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
Trái màu đỏ & vàng em đang có ....nó cay lùng bùng lổ tai luôn ..
mà sao cây màu vàng không thấy ra trái....em lấy ớt nầy xay chung với ớt ìt cay làm tương ớt rất ngon vì em không thích mua tương ớt, sợ ngưới ta làm không kỹ nên ăn không mạnh miệng ...em có nhiều cái rất maniaque phải không chị ?
09-18-2012 01:40 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
mimosatx Offline
Outstanding member
*****

Posts: 990
Joined: Apr 2012
Post: #38
RE: HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
@Thuytrinh- haha..
Thì ra TT thích ăn ớt hả.. Mấy cái trái ơt TT post ở trên..giống giống nhà Má lúc trước có trồng...nhưng mà đi toi luôn rồi..vì Má đưa cho ông anh trồng sau khi Ma' đi theo đứa Em gái...nên bây giờ k thấy nó nữa, nó chết ngắc rồi....để M chuyến này đi về nhà..rồi hỏi cô M xem có ai co' k..rồi xin cho TT...
Cây ớt mà chup hình..thì nó ra chùm chùm đó TT.. giống như ớt chỉ thiên gì đó.. vì nó chỉa thẳng lên trời..hiih.. M thấy dễ thương nên lấy hat về trồng cho vui đó... Ai mà đến nhà thấy là hái hết... M cho ai muốn gì thì cứ lấy.. Rau cỏ trong nhà cũng vây.. Ai ăn là bẻ cho hết....
Nếu mà TT thích loai ớt đó.. M đưa cây cho..vì M có đến 2 cây lân..1 cây là đủ rồi.. đơi trồng hat mất công lắm... để tách cây ra cho nha..
Còn 1 loai ơt nữa nè.. nữa mang vào sau...TT thích loai ớt này thi cho trái...nếu có cây thì cho cây luôn..hih.. chưa xem... có cây k..nhưng cây này cũng lớn hơn 2 cây kia... cây kia nhỏ xíu mà ra trái rồi đó TT... Có gì cho M biết nha..ngày mai đi gửi.. lấy cây lá đỏ k? k biết bẻ lá gửi có sau k nữa.. hay là để cấm nước lên cây con rồi gửi qua luôn..
A' cây cúc đó.. có cúc vàng loai bư , giống như ngày tết ho hay display trong nhà.. TT có muôn k? Cho TT... nhưng cây k biết k có healthy gì mấy..
@ Chi Moka- Da.. thằng bé nó dễ thương lắm Chi..mà cũng dễ ghét lúc mà nó lì lơm.. Em mà đi chup hình..là cu câu chay theo chup luôn....thích lắm... mỗi lần mà decor cái gì để chup hình.. chưa xong..là cu câu lấy cell phone chup.. thế là daddy mua cho nó cái may chup hình đồ chơi.. anh chàng chup lia chia hết... Cho nên nhiều lúc làm mình cũng mêt luôn....hihi..cô Em thấy vây cũng giành..nhưng mà cả 2 có đứa nào biết chup đâu..giành thôi hà...
Hôm nào rãnh Em mang vào...
09-18-2012 05:25 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
mimosatx Offline
Outstanding member
*****

Posts: 990
Joined: Apr 2012
Post: #39
RE: HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
TT ơi...đây là 1 châu ớt nữa nè.. có thích k thì cho biêt.. cho trái nha. Btw, cám ơn TT chỉ link upload hinh.. dùng nó upload lên đây nè TT..le hơ bên ptbck nhiều... Thank-you2 Thank-you2
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

Đây là bình hoa tạp nham nè Chi Moka, và TT.
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

Hoa trước khi hái mang vào cấm trong bình.
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

Đây là hoa jasmine mà M thích nhất= rất thơm.. mùi giống giống ngoc lan- cây này DCM cũng có nữa.
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

Còn đây là 1 loai hoa cỏ kiểng... nhìn thấy đep quá...nên mang vào. Má mang sang cho.. trồng xuống dưới chân của mấy cây oak
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register

TT- ớt chùm chùm là những chùm mà TT thấy nó tách ra trên cái container đó TT.. có phải như TT muốn k? Nó cay lắm đó.. M chỉ nghe đứa Em nói..vì M hay hái cho cô nang khi cô nàng sang đây...M k có biết ăn nên k có biết...
09-18-2012 06:07 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #40
RE: HOA NHÀ , LÁ HÀNG XÓM ....
Hello M
Cái lá tim tím của M thoạt nhìn T biết nó thuộc loại Begonia...hoa nầy có nhiều thứ lắm , T có 2 thứ , nó dễ trồng giống như cactus vậy , lấy cái lá cũng trồng được ....nhớ lúc trước T mang 1 cành từ Hawai về , nó rung đi 1 lá , T đau lòng quá nên thử ghim nó xuống đất , chẳng ngờ nó sống & nẩy chồi

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
Loại nầy gọi là BEGONIA FIREFLUSH hau BEGONIA CURL FIREFLUSH đó ....T ko trồng đâu , đừng cho T làm gì
09-19-2012 02:21 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 7 Guest(s)