(01-05-2013 08:48 AM)thuytrinh Wrote: <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login
/ RegisterTT ơi...
nêu' mà M co đuoc thời gian rãnh chắc cùng muốn tìm tòi...nhưng mà bây giờ nấu ăn còn k nổi huống hồ chi đến mấy vu này..
Hôm nào siêng thì TT làm đi , mang vào cho xem...
M k có giỏi đâu TT.. vì Má nấu ăn ngon nên bay giờ lấy chồng, k đuoc ăn đồ ăn má nấu, nên k ăn đuoc ở ngoài nấu..nên buôc lòng phải nấu ăn đó.. tuy là nấu ăn cũng là sở thích của M...nhưng mà lúc truoc còn hăng hái.. bầy giờ thì xem cái gi ăn nhanh là cho ăn hà..k còn nhu truoc nữa.. k cần cầu kỳ nữa..nấu ăn đơn giản và healthy cho 2 nhóc thôi hà....
TT ăn vit băc kinh hả... vẫn đông khách như lúc truoc há TT? tui này mà đi ăn lúc nào cũng lấy bô xuong vit hết đó TT.. TT nhớ lúc truoc M hay nói với TT khong..nhớ đưng quên bô xuong..
Má M phải mua thêm vài bô nữa đó.. môt bô ho bán lúc truoc 2, or 3 dollars/ 1 bô đó... Má M mua về là nấu mì vit tìm , mua thêm vit quay là có đủ nồi mì vit tim cho tui này rồi.. M thích ăn mì lắm...
M nguoc lai với TT.. M thích ăn vit....nhung mà vit ít thit quá hà...
M k thích ăn phở.. khi lấy chồng, chồng thích ăn phở , nên lúc đầu M k chiu nấu.. sau này anh chàng cứ ăn ở ngoài..nên ho nêm nếm ngot quá.. nên buôc lòng M phải hoc Má cách nấu phở.. He thích ăn phở của Má nấu lắm.. mà hau như khách nào đến cũng thích ăn phở, bún bò hết...nhưng mà món nào Ma nấu ăn cũng ngon hêt..hahaha... cho nên mỗi khi về nhà, he ăn xong, trở lai đây.. he nói là tai sao k hoc cach nấu ăn của Má..hahaha.. nên cuoi cùng thì he nói với Má chỉ cách M nấu phở để đuoc giong vay.. tuy là chi? nhung nêm nếm của M vẫn k bằng Má...nên khi ăn he cũng thấy khác biêt.....
M có viết cách cho TT rồi đó.. TT nâu thử xem có hap khẩu vi không nha.. M k có dùng mấy gia vi ngoài chơ bán săn..như là soup paste gì đó.. M k có dùng cái này.... nên nếu TT thích thì bỏ thêm vào.. còn M thì k dám ăn... Vì nấu cho 2 bé ăn..nên M cũng tránh bỏ gia vi nhiều...nên đoi lúc ăn cũng k có đâm đà gì mấy... Cho nên phở ăn thua là nêm nếm cho vừa khẩu vi thôi.. cái này thi nham chừng hà.
Salmon thì dể nấu rồi TT.. M hay nuong sauce me, sauce cà, rồi bake with butter, bỏ gia vi vừa ăn..bỏ chanh vào vào ăn.. Thât ra salmon cũng nấu nhiều món đó... Ăn salmon thi dễ làm nhất.. mà ox M cũng thích.. 2 bé cũng thich bake lắm..
Chicken nhóc nhà M cũng thích ăn đó.. M moi mua gà.. chắc là để uop rồi làm teriyaki cho cha con nó ăn..nhưng cái này thi' ngot quá..nên M cũng k dám cho ngot nữa...
Cháu TT có phuoc đuoc Di/ co nâu ăn, rồi đan móc cho nữa.. suong that đó nha...