Post Reply 
Giới thiệu mũi đan đẹp
Author Message
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #121
RE: Giới thiệu mũi đan đẹp
Trời ! sửa gì mà tới 3 năm Huh Vậy em khỏi đi làm bằng metro luôn .Tuần lể này bên chị lạnh hải hùng lắm em ơi . Nhưng thật ra thì mặc ấm để lúc đi bộ ra xe thôi , rồi củng sinh hoạt bình thường , vì ở đâu củng có sưởi ấm hết .
Chị chỉ sợ khi đường bị đông đá trơn bóng , thì sợ té lắm . Mấy ngày như vậy là chị trốn không dám ra đuòng . Em thì phải ráng ăn nhiều cho mập hơn , chứ ốm quá coi chừng ..cuốn theo chiều gió đó hihi.... Smile
Oh ,,cái nón là crochet , mà sao chị lại nhìn ra tricoter há Huh Chắc mắt chị có problem hihi... Smile
Uh ..chị cùng bị hư máy 1 lần khi dùng Google .
01-22-2013 11:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
mimosatx Offline
Outstanding member
*****

Posts: 990
Joined: Apr 2012
Post: #122
RE: Giới thiệu mũi đan đẹp
Chi Moka,
heeee.. Chi kêu Em chiu khó...Lúc ở Vn , Em cũng có thử qua đó.. Em có nói Chi nghe là Bà Em là day thêu, đan , móc...Má Em có cho Em đi thử làm mấy món này..nhưng Em chỉ thích qua có mỗi 1 thêu mà thôi.. Bà Em day trong trường, nên Em hoc theo giờ qui đinh..Ngoài giờ Bà có hoc sinh đến day...cũng đông lắm.. Em có lên vài lần xem..nhưng đông quá Chi ơi.. k có chỗ..đôi lúc hoc sinh phải ra ngoài sân ngồi luôn...nhưng mà củng có giờ giấc.. giấc tối thì it hơn..nhưng em k hoc đươc vì phải hoc bài...rồi giúp g/d.. Cho nên Em chỉ hoc thêu trong trường hoc thôi hà.. Trong trường cũng có day đến đan, móc.. mỗi lần như vây ban Em làm dùm.. Em cầm cái móc, đan lên là đổ mồi hôi tay, làm rất lơ mấy sơi len... mà Em kéo, kéo riêt rồi nó giản ra luôn..hahaha.. Thế là Em chiu thua.. K làm nữa...Em thây thích thêu hơn... Bây giờ sang đây cũng k có đung đến gì nữa.. thời gian k có.. Angry Angry Em thấy TT làm Em ham lắm...nhưng mà...hêheeee... k có đủ can đảm..nhìn thấy mấy cái mẫu làm đep lắm.. Em thích nhìn ngắm..nhưng k đầu hàng đó Chi
Chi Moka, TT - ở bên chỗ Chi và TT lanh.. Còn bên Em hôm rày lai nóng lai..cứ sáng thấy nó lanh..đến 1 lúc là nóng.. bây giờ Em nhìn thấy nhiêt đô chỉ là 78F...May ngày nai nóng nưc.. Em hôm rày cũng bắt đầu ho , khi k chích thuốc ngừa, thì ok.. mà từ ngày chích vào.. sao em thấy mỏi mêt hơn..và đến tôi lai hay bi ho khan...Cho nên mây ngày nay uong chanh , honey, gừng quá trời..muốn phòng bênh hơn chữa bênh.. Em mà bênh thì mêt ---.nên phải cố chữa lấy cái thân trước... Bên này bây giờ dich bênh flu quá trời...Em cũng sơ ghê Confused
01-24-2013 01:44 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)