Post Reply 
Tặng Bí
Author Message
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #1
Tặng Bí
Tặng Bí , Tác giả cũa Những Ngày Hoa Bướm
.Mang bài thơ củ vô post để nhớ lại cãm xúc khi đọc Nhừng Ngày Hoa Bướm cũa Bí .

Em có nguòi anh vừa nằm xuống
Tôi có nguòi chồng vừa tử trận hôm qua
Trên chuyến xe cùng đi nhận xác
Ánh mắt nhìn nhau lệ chan hoà

Em học Gia Long , tôi truòng Luật
Những ngày hoa buớm ở hậu phương
Chiến tranh tàn khốc nơi xa đó ...
Đạn pháo quân thù cướp mất nguòi thương.

Em mất tương lai , tôi còn quá khứ ...
Khăn sô buồn trên tóc hãy còn xanh .
Can đãm lên em , đời muôn vạn lối
Dù biết từ nay sẽ độc hành
12-07-2010 11:02 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
pumpkin Offline
Senior Member
****

Posts: 379
Joined: Aug 2010
Post: #2
Re: Tặng Bí


Những ngày hoa buớm

tìm đâu bây giờ

cô bé ngày xưa

giờ là thiếu phụ

Chỉ riêng mình anh

trẻ mãi không già

nụ cười rạng rỡ

ánh mắt tinh khôi

em nhìn di ảnh

hai dòng lệ roi

Nghia trang hôm nay

cuối năm hoang vắng

tiếng gió vi vu

nghe như tiếng nhạc

' ngũ đi ... mộng vẩn bình thường

à ơi có tiếng thùy dương đôi bờ '...

em hát ru anh

giấc ngũ ngàn thu ....
12-08-2010 10:23 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Kim Ngoc Offline
Outstanding member
*****

Posts: 3,921
Joined: Aug 2010
Post: #3
Re: Tặng Bí
trời đang vào đông, khí trời se lạnh ... đọc 2 bài thơ cảm nhận được 1 nỗi buồn sao sao á ... mặc dầu em không nằm trong tâm trạng của tác giả

"khi chúng ta già ..
mình nương tựa vào nhau,
tự nuôi gà,
trồng rau."
12-23-2010 11:18 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #4
Re: Tặng Bí
Kim Ngoc Wrote:trời đang vào đông, khí trời se lạnh ... đọc 2 bài thơ cảm nhận được 1 nỗi buồn sao sao á ... mặc dầu em không nằm trong tâm trạng của tác giả
Kim Ngọc ! .Em lớn lên , chiến tranh đã là dĩ vảng .Những người lính chết trẻ , nhửng nguòi vợ còn đi học , đã thành goá phụ là chuyện xa vời như cổ tích .Đọc thơ ,em cảm nhận được 1nổi buồn ...là an ủi cho chị và Bí nhiều lắm rồi .Thanks em [Image: 227813.gif]
12-25-2010 06:33 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Designer Offline
Junior Member
**

Posts: 1
Joined: Jan 2011
Post: #5
Re: Tặng Bí
Em mới vào diễn đàn, cho em hỏi nhóm Lối Xưa Mây Ngàn được thành lập vì mục đích gì vậy [Image: 246587.gif]
01-07-2011 03:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #6
Re: Tặng Bí
Designer Wrote:Em mới vào diễn đàn, cho em hỏi nhóm Lối Xưa Mây Ngàn được thành lập vì mục đích gì vậy [Image: 246587.gif]
Welcome Designer vào Lối Xưa Mây Ngàn [Image: 463575.gif]
Em post câu hỏi nơi đây rất ít nguòi lui tới , nên chắc không có câu trả lời của nhóm ADMI. Lối Xưa Mây Ngàn đâu . Mời em đem câu hỏi này qua forum : Bếp Hồng , sẻ gợi chú ý hơn ., hoặc post vô chổ Thông Tin phía trên , có chổ : Thắc Mắc , Góp Ý
Còn nếu ý của em là ... muốn hỏi thẳng tác giả của bài thơ này post ở đây có mục đích gì ...thì xin thưa Moka là tác giả , sẻ trở vô trả lòi cho em sau .
Chờ ý của em .
Café-Moka
01-07-2011 02:21 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,754
Joined: Aug 2010
Post: #7
Re: Tặng Bí
Designer Wrote:Em mới vào diễn đàn, cho em hỏi nhóm Lối Xưa Mây Ngàn được thành lập vì mục đích gì vậy [Image: 246587.gif]

Chào đón Designer đến với Lối Xưa Mây Ngàn !

Bạn mới vào , nên có thể chưa dạo hết nhà LXMN , vậy xin mời bạn đến

http://www.loixuamayngan.com/t575-li-ng-u


Và hàng chữ ngay dưới banner của Web đã trả lời đầy đủ cho thắc mắc của bạn .

Cùng nhau nối vòng tay lớn, chia xẻ, hoc hỏi, tạo mối thân tình

Chúc bạn tìm được những giây phút thoải mái với Lối Xưa Mây Ngàn !
01-07-2011 03:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)