Post Reply 
O Huế...
Author Message
Dấu Chân Mây Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,189
Joined: Aug 2010
Post: #1
O Huế...
O Huế...

kính tặng nhạc sĩ HTN



O người Huế giọng răng ngọt rứa!

Tiếng "mô" , "tê" chan chứa lòng người

Thưở thiếu thời đốt cháy lòng tôi

Cũng bởi giọng hò ơ mái đẩy



Bao năm rồi vẫn còn ngây dại

Tiếng hò nào khơi lại trong tôi

Khoảng cách chia tôi, Huế đôi nơi

Nhưng tim vẫn gần nhau như một



O Huế ơi! Bên trời mưa dột

Có chạnh lòng khóc giữa cơn mê

Có trở trăn ... những lúc đông về

Để nghe nặng tim người lữ thứ



Xuân đã về thương đời biệt xứ

Hồn vương mang tình cũ Vân Lâu

Nhớ Hương Giang trăng xuống bên cầu

Mười hai nhịp nỗi sầu còn đó



Gửi theo gió niềm thương, dấu nhớ

Xin nhắn lời về nớ dùm tôi

Một chữ chờ, chữ đợi mãi thôi

Hẹn O nhé! Một ngày hội ngộ
H.U
Bản nhạc ở đây
10-06-2011 07:28 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Kim Ngoc Offline
Outstanding member
*****

Posts: 3,921
Joined: Aug 2010
Post: #2
RE: O Huế...
bài thơ dễ thương lắm HU !!! Nb1 làm KN nhớ đến 1 ng` :redface:

"khi chúng ta già ..
mình nương tựa vào nhau,
tự nuôi gà,
trồng rau."
10-06-2011 11:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,754
Joined: Aug 2010
Post: #3
RE: O Huế...
Người đó là bà MA !!!! Vì bả là người Huê' !!!! Cuoilanlon
10-07-2011 05:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Kim Ngoc Offline
Outstanding member
*****

Posts: 3,921
Joined: Aug 2010
Post: #4
RE: O Huế...
chời ... chị đã có danh "cụt ngũn" mà ... đọc thơ loãng moạng dzi. nhớ chị chi chớ Cuoilanlon

"khi chúng ta già ..
mình nương tựa vào nhau,
tự nuôi gà,
trồng rau."
10-07-2011 07:41 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)