Post Reply 
Lá diêu bông ...
Author Message
pumpkin Offline
Senior Member
****

Posts: 379
Joined: Aug 2010
Post: #1
Lá diêu bông ...

- Không ăn sáng rồi hãy đi con, ...

Vy ngùn ngoằn dắt chiếc xe đạp ra cửa phóng nhanh ra ngõ không thèm trả lời bố . Vy giận bố cả tháng nay từ ngày phải vâng lệnh học trường Trung Học Kỹ Thuật Thành Phố ( THKT ) . Đủ điểm đậu , giấy báo trúng tuyển thay vì vào Cao Đẳng Sư Phạm nhưng ... thành phần gia đình thuộc diện thứ 4 ( Ngụy ) nên Vy được chọn 1 trong các trường trung học dạy nghề sau : sư phạm , hoặc y tế hay kỹ thuật . Vy tức tưởi vì bị xử ép , miễn cưỡng chấp nhận vào trung học sư phạm : không làm cô giáo trung học thì làm cô giáo tiểu học , có sao ? ai ngờ bố kịch liệt phản đối :

- Diện 4 thì chỉ có nhận nhiệm sở ở các vùng kinh tế mới thôi , làm gì có cơ may được dạy trong thành phố . Còn y tế thì nhát như thỏ đế , vừa thấy máu đã xỉu thì còn cứu được ai , chỉ có kỹ thuật là tốt nhất . Nghe bố phán xong Vy dãy nãy :

- CFon gái mà học kỹ thuật coi sao được , bố ?

- Không lải nhải gì nữa hết : 1 là kỹ thuật , 2 là xin vào làm công nhân dệt , chọn cái nào tuỳ ý .

Vy đã thuyết phục bố đủ kiểu từ năn nỉ ỉ ôi , nước mắt vắn , nước mắt dài ... rồi tuyệt thực ... cuối cùng vẩn là kẻ chiến bại - đầu hàng vô điều kiện . Vĩnh viễn sẽ không còn hình ảnh : ... em tan trường về, đường mưa nho nhỏ , ôm nghiêng tập vở , tóc dài tà áo vờn bay ....

Nhớ cái ngày lên đăng ký nhập học , xe vừa mới rẽ vào con đường Phạm Đăng Hưng , Vy choáng váng vì đâu đâu cũng thấy húi cua điểm lác đác vài bóng hồng , chật cả hai bên lề đường , không khác nào hoa lạc giữa rừng gươm . Vy nhủ thầm : kiểu này coi như bị lép vế , em mà có chằng cũng phải hiền như masouer thôi ...hic hic ...

Trường THKT nhỏ chỉ bằng 1/10 trường GL của Vy ,có hàng rào kẽm gai bao bọc chung quanh tường trừ chiếc cổng chính : lối ra vào duy nhất , lúc nào cũng có bác bảo vệ canh gác : chắc dân kỹ thuật cúp cua nhiều lắm nên trường mới có kiểu kiến trúc đặc biệt như vậy . Trường có 5 phân khoa : cơ khí , sắt , gỗ , điện và may .

Năm phân khoa , Vy chẳng ưa caí nào, còn cắn bút lưỡng lự thì đã nghe ông hiệu trưởng oang oang trên loa phóng thanh :

- Để đáp ứng nhu cầu cán sự của bộ giáo dục trung tâm dạy nghề thành phố và điểm đậu của các thí sinh trúng tuyển , 20 em học sinh có tên trong danh sách sau đây sẽ tốt nghiệp cán sự trung cấp cơ khí sau 3 năm đào tạo chuyên khoa ... và Vy là 1 trong số ấy , thôi thì :

... cũng đành nhắm mắt đưa chân , thử xem con tạo xoay vần đến đâu ....

Vy buông bút , lặng lẽ xách ba lô đi tìm lớp : 3T ( 3 là 3 năm , T là trung cấp )

07-16-2012 03:00 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
pumpkin Offline
Senior Member
****

Posts: 379
Joined: Aug 2010
Post: #2
RE: Lá diêu bông ...

Môn học chính là cơ khí - công nghiệp nặng . Vy buộc phải làm quen với nào e tô , thước kẹp, dũa , bào , đục, khoan ... và các cỗ máy đen xì , xấu xí như máy tiện , máy cưa , máy khoan , máy mài ... lớp có 20 học sinh thì hết 12 là nam , chỉ có 8 nữ . Lớp Vy ít học sinh nhất vậy mà dụng cụ máy móc vẩn không đũ dùng , 20 người bắt cặp thành 10 nhóm : 1 nam và 1 nữ , 12 nam thì có 2 anh đã lập gia đình nên an phận bắt cặp với nhau , 10 ông tướng còn lại không ai nhường ai , cuối cùng thầy chủ nhiệm đề nghị : thi gồng . Ai khoẻ nhất thì được ưu tiên chọn 1 trong 8 nữ làm partner , và cứ như vậy ... phe húi cua đồng ý nhưng phe kẹp tóc thì lao nhao phản đối đòi rút thăm hên xui kiểu sổ số kiến thiết . Cuối cùng thầy chủ nhiệm phải tung đồng tiền xấp ngữa để chọn giải pháp ... Vy chỉ yên lặng không có ý kiến bởi lẽ từ ngày thành phố mất tên , Vy ví mình như cá nằm trên thớt ...

NG là partner của Vy , Vy chẳng ngạc nhiên chút nào vì từ ngày nhập học đến nay hắn tình nguyện làm cái đuôi theo Vy về tận nhà ... nhưng chiều nay thì ngang nhiên đạp xe song đôi với Vy . Trên đường mặc hắn tán tỉnh , hỏi han đủ thứ , Vy vẩn thù khẩu như bình. Mở cửa dắt xe vào nhà xong khóa cổng lại Vy phớt ăng lê xem hắn dai đến đâu .... cho đến khi có tiếng mẹ đến bên cạnh hỏi nhỏ :

- Có thằng nào dựng xe đạp trước hàng rào nhà mình có phải bạn con không ?

Vy rời máy may chạy vội ra ban công nhìn xuống , là NG ... không lẽ hắn trồng cây si từ chiều đến giờ ...

- Là bạn cùng lớp nhưng con đ
âu có mời hắn về nhà , mẹ cứ mặc kệ hắn đi ...

07-17-2012 03:27 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
pumpkin Offline
Senior Member
****

Posts: 379
Joined: Aug 2010
Post: #3
RE: Lá diêu bông ...

NG vẩn kiên trì với phương án 'nhất cự ly , nhì tốc độ' . Ở lớp hết ngêu ngao ....' anh ở đầu sông em cuối sông , uống chung dòng nước vàm cỏ đông , thương nhau đã chín bao mùa lúa , chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông' ... lúc thì rên rỉ .... 'cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn , hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường ra trận mùa này đẹp lắm , Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây '... tan học thì lại trồng cây si trước nhà Vy . Tuy không ưa nhưng Vy phải công nhận hắn có giọng hát khá hay - trầm ấm miền Bắc lai chút Nam bộ . Vy chuá ghét cái kiểu tỏ tình ồn ào này nên trả đũa bằng cách hà tiện từng lời nói với hắn. Ít chịu gạo bài ( kỹ thuật học ) nên đến giờ thực hành NG phải giở tập mới nhớ từng step một . Hắn loay hoay một mình nào cưa rồi tiện, mài ... Vy chẳng thèm nhúng tay vào chỉ khoanh tay đứng nhìn thình thoảng nhắc chừng : lộn rồi , chưa tới step đó hay kích thước chưa chuẩn , chưa láng ...

Sau 4 tiếng o bế, cuối giờ hắn hớn hở trình diện Vy sản phẩm đầu tay là 2 con bù lon :

- Cô giáo xem trong 2 cái , cái nào đẹp hơn ? Nghĩ hắn nói móc mình không làm gì , chỉ tay 5 ngón , Vy đỏ mặt cao giọng ...

* lần sau cố gắng trả lại máy cho tôi đúng 4 h , không mượn anh làm hộ. Biết mình lỡ lời gây hiểu lầm hắn cuống quýt xin lỗi trong khi Vy rửa tay rời lớp miệng làu nhàu : xí .....

Chắc hắn tự ái nên chiều nay không lẽo đẽo đạp xe theo Vy nữa , cuối cùng cái đuôi bị cắt đứt ... trên bầu trời mây đen kéo tới , Vy vội phóng xe nhanh để tránh cơn mưa ....

Dựng chiếc xe vào góc nhà , Vy vội vàng phụ bố chuyển những thanh củi đang phơi khô trên mái nhà xuống thì đã nghe tiếng hắn sau lưng : bác để chaú giúp môt tay. Vừa nói hắn vừa nhanh như sóc thảy các bó củi xuống đất để bố con Vy nhặt vào hiên nhà . Ai ngờ chỉ là cơn mưa raò làm ngươì ta chạy trối chết và giúp ai kia có cơ hội bước qua cổng nhà Vy . Ông Trời thiệt là dễ ghét ...


07-18-2012 04:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
pumpkin Offline
Senior Member
****

Posts: 379
Joined: Aug 2010
Post: #4
RE: Lá diêu bông ...

Từ ngày đổi đời dân miền Nam ai ai cũng lao đao : từ cuộc sống phồn hoa thịnh vượng thoắt trở nên thanh bạch - đạm bạc . 'Nhà sạch - phố sạch' câu khẩu hiệu thời ấy sao mà nảo ruột : đầu tiên là TV , tủ lạnh , radio : những thứ xa xí phẩm ra đi để đánh đổi lấy mấy bao gạo , vài chai nước mắm ... dần dần đến cái bàn , cái tủ , cái giường ... Vy vô hình trung trở thành cột trụ - lao động chính trong gia đình 8 miệng ăn . Mỗi sáng trước khi dắt xe ra cửa, Vy nhè nhẹ mở nắp khạp gạo , hôm nào khạp vơi thì hôm đó y như Vy bị ghẹo ...' là thi sĩ nghĩa là ru với gió , mơ cùng trăng và vơ vẩn cùng mây' ... đâu ai biết Vy đang mơ cơm áo gạo tiền ? Vy chợt nhớ đến chị Dậu : chị còn có mấy con chó làm vốn chứ Vy bây giờ thật sự trắng tay rồi đó ... hay là ... Vy mân mê cái ống chích trong cặp : chắc lần này phải liều thôi , bán vài ống máu không đáng sợ , sợ nhất là làm sao dụ cho NG đừng đi theo kià ...

- Vy , mau lên ...

* làm gì mà gấp dữ vậy , hôm nay thứ 7 ... hay là NG bận thì về trước đi ...

- Vy có bệnh hông ? lần đầu tiên thấy Vy chê gạo đó nghen ...

* lãnh gạo ? hôm nay ?

- bộ thi sĩ hông nghe thông báo sao ?

* nhưng thứ hai mới là cuối tháng mà ...

- không có nhưng với nhị gì hết .. không tin NG à ?

Học sinh học nghề đồng nghĩa với 'cán bộ tương lai ' nên được trợ cấp lương thực và học bỗng : 19 kg / tháng và 16 đồng là một gia tài nho nhỏ với Vy . Giữ lại vài đồng tiêu vặt còn thì Vy đưa hết cho NG mua gạo dùm. Mỗi cuối tháng trường Vy rộn rịp lắm : lái gạo về đây mua lại gạo của học sinh rồi đem ra bán chợ đen . Hoàn cảnh NG khá hơn Vy , nhà NG mặt đường, cho mứơn tầng trệt ngồi không cũng dư tiền chợ , NG nài nỉ tặng Vy phần lương thực hàng tháng nhưng Vy một mực từ chối . NG dai lắm noí sao cũng không chịu thua chỉ đến khi Vy ấm ức rơi nước mắt mới thôi . Lần đầu tiên Vy biết dùng vũ khí lợi hại này ...

Khiêng gạo vào nhà xong thấy NG còn chần chờ chưa về , Vy vội hỏi :

* mệt không , hay là NG uống nước xong hãy về ?

- có chuyện quan trọng , NG muốn mời Vy ra ngoài quán noí chuyện .

* quan trọng thế nào mà đến nỗi không nói ở đây được ?

- thật đó , cho NG xin 1 tiếng thôi , có được không ?

* ừ thì 1 tiếng ...
07-31-2012 12:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)